Bài Thơ: NGÀY ANH ĐẾN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NGÀY ANH ĐẾN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NGÀY ANH ĐẾN
Thơ: Bằng Lăng Tím

??

Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngày anh đến nắng hanh vàng ướp mật
Hương ngàn hoa ngây ngất tỏa bên thềm
Lá xạc xào đón cơn gió dịu êm
Sương đọng giọt cỏ mềm khoe áo mới

Ngày anh đến thỏa lòng bao mong đợi
Thắp lửa tình mang tới những niềm vui
Mình bên nhau chia sẻ hết ngọt bùi
Bao phiền muộn đẩy lui vào dĩ vãng

Ngày anh đến nắng bình minh hé rạng
Ánh hồng tươi thắp sáng khắp mọi miền
Tựa vai kề giây phút ấy bình yên
Nụ hôn ngọt mắt huyền cong hờ khép

Ngày anh đến mang bao điều tốt đẹp
Bản tình ca anh viết tặng ngọt ngào
Dạo phím đàn tim hòa nhịp xuyến xao
Tháng mười một đón chào Đông hạnh phúc

CP – 1/11/2019
??????
Bài của tg Phạm Thành

ANH SẼ VỀ.

Anh sẽ về để ngắm nụ cười xinh
Được cảm nhận ân tình người đất Mỏ
Trên Facebook nhiều khi nhìn không rõ
Tấm lòng anh em đã tỏ hay chưa?

Đến ông trời còn lúc nắng lúc mưa
Ta thương cảm khi vừa lần gặp gỡ
Dù bão tố chông gai mình chẳng sợ
Còn điều gì bỡ ngỡ phải không em?

Đêm vùng cao chập tối đã buông rèm
Nhớ bè bạn thì vào xem tin nhắn
Trăng chếch bóng ngôi sao hôm vừa lặn
Bước đường đi bao dài ngắn khó lường.

Anh sẽ về nơi ấy với người thương
Cô em gái luôn khiêm nhường dễ mến
Bao ngày tháng tình thơ ta cuốn bện
Thì ngày mai anh sẽ đến bên nàng.

Ngày 1/11/2019.
Góp vui cùng em gái. Chúc buổi chiều vui vẻ nhé.
?????
Bài của tg Huên Nguyễn Mạnh

Tình thơ đọc thấy say say
Góp ghi mấy chữ tỏ bày cùng Em

ANH SẼ ĐẾN

Anh sẽ đến đêm đông không lạnh
Cơn mưa tình chẳng tạnh bao giờ
Ta chung đôi chung bờ bến mộng
Thắp lửa hồng chung động tình mong

Anh sẽ đến tặng Em khát vọng
Sống để yêu chung đong miền nhớ
Hẹn ngày về đôi ta duyên nợ
Hát tình ca nên vợ nên chồng

Nguyễn Mạnh Hiên

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thành
Phạm Thành
4 years ago

ANH SẼ VỀ.

Anh sẽ về để ngắm nụ cười xinh
Được cảm nhận ân tình người đất Mỏ
Trên Facebook nhiều khi nhìn không rõ
Tấm lòng anh em đã tỏ hay chưa?

Đến ông trời còn lúc nắng lúc mưa
Ta thương cảm khi vừa lần gặp gỡ
Dù bão tố chông gai mình chẳng sợ
Còn điều gì bỡ ngỡ phải không em?

Đêm vùng cao chập tối đã buông rèm
Nhớ bè bạn thì vào xem tin nhắn
Trăng chếch bóng ngôi sao hôm vừa lặn
Bước đường đi bao dài ngắn khó lường.

Anh sẽ về nơi ấy với người thương
Cô em gái luôn khiêm nhường dễ mến
Bao ngày tháng tình thơ ta cuốn bện
Thì ngày mai anh sẽ đến bên nàng.

Ngày 1/11/2019.
Góp vui cùng em gái. Chúc buổi chiều vui vẻ nhé.

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
4 years ago

Thơ hay và hình dễ thương quá đi

Lê Thành Được
Lê Thành Được
4 years ago

Thơ hay lắm chúc em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc??

Duyên Phạm
Duyên Phạm
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à, em chúc chị iu bcvv nhé ❤

Phú Minh
Phú Minh
4 years ago

Bài thơ hay! Rất lãng mạn.

Trần Thu
Trần Thu
4 years ago

Xinh quá chị gái ơi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc chị xinh luôn an vui nhé !

Lê Lan
Lê Lan
4 years ago

Thơ hay chị iu xinh quá

Huynh Tran
Huynh Tran
4 years ago

Thơ hay quá muội ơi
Ảnh minh họa rất đẹp
Huynh chúc mừng nhé

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
4 years ago

Bài thơ rất hay và hình rất đẹp xin chúc mừng tg

Quynh Anh
Quynh Anh
4 years ago

Ảnh đẹp quá chị iu..!

Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
4 years ago

Thơ hay ! Tối vui nhé em.

Phú Sĩ
Phú Sĩ
4 years ago

Thật tuyệt vời nhieu cam xuc
Chúc ban thật an vui! Hp nhe

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
4 years ago

Thật tuyệt !

Khương Hùng
Khương Hùng
4 years ago

Tỷ iu ới

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
4 years ago

Bài viết hay! Và người vẫn như ngày nào!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
4 years ago

Love your beautiful smile

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
4 years ago

Hay quá chi ui

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
4 years ago

Thơ em lúc nào cũng ngọt ngào chan chứa !

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc lắm!

Lê Thành
Lê Thành
4 years ago

Bài thơ rất hay thật tràn đầy cảm xúc em gái ơi!

Van Anh
Van Anh
4 years ago

Rất hay em

Le Manh Hung
Le Manh Hung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc mừng em.

Bích La
Bích La
4 years ago

Em gái ơi xinh quá

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Thụy Đông
Thụy Đông
4 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào quá ???

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
4 years ago

Bài thơ rất hay nữ sĩ Bắng Lăng Tím. Cuối tuần an vui bạn nhé.

Trần Thu
Trần Thu
4 years ago

Vâng ôk chị nhé

Thu Hằng
Thu Hằng
4 years ago

Bài thơ lãng mạn và tình tứ. Hình ảnh chị yêu thật đẹp ạ.
Em chúc chị luôn hạnh phúc!

Lê Huyền
Lê Huyền
4 years ago

Thật ngọt ngào lãng mạn nàng thơ yêu ơi hình ảnh đẹp quá nả
Chúc đêm an lành ngon giấc em nhé !

Hoangthuy Nguyen
Hoangthuy Nguyen
4 years ago

Chị em làm thơ hay quá.

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
4 years ago

Chụp ở đâu mà đẹp gái quá bạn oi

Nhuty Pham
Nhuty Pham
4 years ago

TÍM
Hay quá em à chúc em buổi sáng bình yên em nhé

Nguyễn Thị Nhờ
Nguyễn Thị Nhờ
4 years ago

Hay lắm em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay, em gái xinh đẹp ?

Hiền Trần
Hiền Trần
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào sâu lắng hình đẹp lắm chị iu, chúc chị btoi vui vẻ nhé❤️

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ! Em chúc chị có tuần mới vui tươi , công việc thuận lợi nhé chị !

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
4 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc, tuyệt lắm em gái !

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
4 years ago

Tình thơ đọc thấy say say
Góp ghi mấy chữ tỏ bày cùng Em

ANH SẼ ĐẾN

Anh sẽ đến đêm đông không lạnh
Cơn mưa tình chẳng tạnh bao giờ
Ta chung đôi chung bờ bến mộng
Thắp lửa hồng chung động tình mong

Anh sẽ đến tặng Em khát vọng
Sống để yêu chung đong miền nhớ
Hẹn ngày về đôi ta duyên nợ
Hát tình ca nên vợ nên chồng

Nguyễn Mạnh Hiên
Ảnh minh họa Internet

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
4 years ago

Trên cả tuyệt vời em gái iu xinh đẹp ơi .Chúc em mọi sự như ý an lành vui vẻ hạnh phúc nha

Tôn Công Thành
Tôn Công Thành
4 years ago

Nghe rộn ràng cảm xúc quá tỷ !

Mung Nguyen
Mung Nguyen
4 years ago

Ảnh đẹp lung linh thơ hay lắm em ưi

Đạt Bùi
Đạt Bùi
4 years ago

Tuyệt vời. Chúc em buổi tối vvhp nha

Scroll to Top