Tác giả Bằng Lăng Tím

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Bằng Lăng Tím đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đất nước tôi giống như một con thuyền *
Vượt ngọn sóng bình yên về bến đỗ
Điệp trùng núi muôn hoa đua nở rộ
Chim từng đàn làm tổ hót gọi nhau

Đất nước tôi nối liền những nhip cầu
Tình bạn hữu năm châu thêm gần lại
Bao dông tố… bao thăng trầm đã trải
Ngày hòa bình hát mãi khúc nhạc vui

Đất nước tôi chiến tranh đã đẩy lùi
Từ thành thị, miền xuôi ra hải đảo
Tình đoàn kết cùng sẻ chia cơm áo
Những tấm lòng thơm thảo thật quý trân

Đất nước tôi phong cảnh đẹp vô ngần
Bốn mùa đủ Đông Xuân rồi đến Hạ
Mùa Thu trải sắc vàng lên phiến lá
Hương dịu dàng lan tỏa khắp không gian

Đất nước tôi rừng xanh biếc đại ngàn
Biển gợn sóng mênh mang chiều gió lộng
Tung đôi cánh đàn Hải Âu bay bổng
Âm thanh hòa nhịp sống thật bình yên.

P/s: * câu thơ ST

Cẩm Phả – 28/ 4/2020



Bài Thơ: TỰ HÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TỰ HÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TỰ HÀO THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư đến lật từng trang lịch sử
Trận đánh đầu ta tứ phía tấn công
Đất quê hương luôn giữ vững thành đồng
Trước quân giặc vẫn không hề nao núng

Pháo ta bắn máy bay như lá rụng
Tiến vào Nam các binh chủng một lòng
Vượt thác ghềnh… vượt qua những con sông
Ra tiền tuyến từng dòng người hối hả

Cờ thấm máu bao con người đã ngã
Dang vòng tay ôm cả đất Mẹ hiền
Mong hòa bình cho cuộc sống bình yên
Ngày toàn thắng ba miền vui hạnh phúc

Lời Bác gọi… cả non sông thúc giục
Tháng tư về cảm xúc mãi trào dâng
Nắng bừng lên sương mù cũng tan dần
Dinh Độc Lập bước chân vui chiến thắng

Tự hào lắm những chiến công thầm lặng
Khúc khải hoàn sâu lắng tiếng quân ca.

Cẩm Phả – 20/ 4/2020

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VỀ QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

“Người về từ bến sông Thương
Bao năm xa cách đoạn trường nhớ mong”
Đò trôi theo nước xuôi dòng
Vạt chiều sợi nắng ai hong nhạt dần

Cỏ may níu bước bàn chân
Nếp nhà lưu giữ tuổi Xuân thuở nào
Cánh diều lơ lửng trời cao
Mang theo khát vọng ngọt ngào tuổi thơ

Chùm bông tim tím mười giờ
Có con bướm trắng ngẩn ngơ lượn vòng
Bao năm tháng đợi ngày mong
Dang tay ôm cả vào lòng tình quê

Tiếng chim tu hú gọi hè
Hoàng hôn nhuộm tím triền đê một màu
Nồng nàn hương bưởi, hương cau
Ấp ôm quấn quýt giàn trầu xanh non

Mẹ ơi! Thương Mẹ mỏi mòn
Lời thề giữ vẹn nay con trở về.

Cẩm Phả – 9/ 4/2020



Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÀO THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tiễn Xuân hồng chào đón tháng tư sang
Xoan tím rụng đầu làng hoa gạo đỏ
Tre xào xạc đu đưa cùng cơn gió
Nắng vàng hoe trên thảm cỏ phơi mình

Nhện giăng mùng lo vất vả mưu sinh
Cuốc ra rả gọi bạn tình khản giọng
Lục bình tím dập dềnh theo triền sóng
Phía bờ xa con gọng vó miệt mài

Tháng tư rồi nhớ đám bạn trúc mai
Thôn Đông với thôn Đoài chung một ngõ
Niềm riêng giấu chưa một lần bày tỏ
Khi xa nhau ai có hiểu nỗi lòng

Sông quê chiều như dải lụa uốn cong
Con đò nhỏ xuôi dòng về bến Hạ
Bao kỷ niệm một thời xưa từng đã
Mỗi mùa sang nhớ cả nhật ký hồng

Dưới mái trường tình bè bạn mênh mông
Còn nguyện vẹn từng dòng ghi lưu bút
Giờ xa cách thấy trong lòng hẫng hụt
Ước về chung giây phút thỏa tương phùng

CP – 6/4/2020

Bài Thơ: GÁNH QUÊ RA PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GÁNH QUÊ RA PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GÁNH QUÊ RA PHỐ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Cho con gánh điệu à ơi
Tuổi thơ lắng đọng những lời ru xưa
Oằn vai Mẹ gánh bốn mùa
Công lao trời biển con chưa đáp đền

Tháng ngày Mẹ gánh lênh đênh
Đầu non cuối bãi gập ghềnh bước chân
Cho con xin được một lần
Sẻ chia cùng mẹ gian truân cuộc đời

Trưa hè gánh nắng ra phơi
Mồ hôi ướt đẫm nụ cười Mẹ tôi
Chân chim khóe mắt da mồi
Thời gian lặng lẽ trên đôi vai gầy

Ruộng đồng thẳng cánh cò bay
Cho con được gánh những ngày gian nan
Tháng ba hương bưởi nồng nàn
Gánh quê ra phố chứa chan ân tình.

CP – 2/4/2020



Bài Thơ: TRONG VEO THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRONG VEO THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRONG VEO THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Anh thấy gì trong đôi mắt tháng ba
Xoan tím nở chan hòa từng tia nắng
Mưa thôi khóc nép mình trong khoảng lặng
Phía triền sông cò trắng liệng gọi đàn

Hội vào mùa mộc miên đỏ chói chang
Cô thôn nữ dịu dàng trong màu áo
Khúc cầm gảy nhạc ngân vang phím dạo
Hát trao duyên anh bảo mãi thương hoài

Xuân vẫn còn trong sắc thắm hoa mai
Heo may gió đan cài se chút lạnh
Sương ngọt lịm trên cỏ mềm sóng sánh
Đôi bướm xinh bên cạnh mấy nụ hồng

Thả hồn mình vào trời đất mênh mông
Thấy nhẹ nhõm trong lòng tan phiền muộn
Chút buồn cũ thả theo làn sóng cuốn
Nắng trong veo dang rộng cánh chim chiều.

Cẩm Phả – 25/ 3/2020

Bài Thơ: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Lễ tình nhân em cũng chẳng cần quà
Và cả những đóa hoa hồng mới nở
Điều em muốn nụ cười tươi rạng rỡ
Anh bên em chung nhịp thở ấm nồng

Phút yên bình giữa trời đất mênh mông
Em hạnh phúc có chồng là điểm tựa
Dù vất vả nhưng tình yêu chan chứa
Trọn niềm vui bên những đứa con hiền

Khu vườn tình ta thỏa mộng mơ tiên
Dìu nhau bước về miền yêu say đắm
Ly rượu chạm mắt huyền sâu thăm thẳm
Hình bóng nhau ta ngắm mãi không rời

Lễ nhân tình tặng anh nhé yêu ơi
Nụ hôn ngọt cùng lời thương mến nhất
Chẳng sáo rỗng bởi tình em chân thật
Mãi bên anh ngây ngất chén men nồng.

CP – 14/2/2019



Bài Thơ: EM MUỐN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: EM MUỐN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

EM MUỐN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em muốn là hạt nắng
Sưởi ấm ngày lạnh Đông
Trao hạnh phúc ấm nồng
Bên anh không xa nữa

Em muốn là điểm tựa
Vượt qua ngày bão dông
Bao phiền muộn trong lòng
Đem hong cho vơi nhẹ

Em muốn được san sẻ
Ngọt bùi cả đắng cay
Tình thương mãi tràn đầy
Ngất ngây men ái đượm

Bờ môi hồng khẽ ướm
Ngọt ngào nụ hôn yêu
Muốn trao anh thật nhiều
Tia nắng chiều ấm áp.

CP – 7/1/2020

Bài Thơ: DỊU DÀNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: DỊU DÀNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

DỊU DÀNG XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngày khép vạt rủ đêm cùng xuống phố
Dạo con đường lá đổ sắc vàng tươi
Nụ hoàng lan chúm chím hé môi cười
Sương ngọt lịm nhẹ rơi trên thảm cỏ

Xuân vừa tới tiễn nàng Đông qua ngõ
Khóm trạng nguyên hoa đỏ rực đầu cành
Mưa dịu dàng tưới mát nụ chồi xanh
Thoảng cơn gió mát lành vi vu thổi

Xuân đẹp lắm mùa thân thương quá đỗi
Sáo ngân nga ai thổi điệu ru hời
Trước sân nhà hoa cau trắng rụng rơi
Xao xuyến lạ nhớ người đi viễn xứ

Đôi cánh Én mang theo lời tâm sự
Chẳng giận hờn trách cứ dẫu mình xa
Áo choàng đan chùm tia nắng hiền hòa
Em gửi nhé tình ta luôn thắm đượm.

CP – 18/1/2020



Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CHA
Thơ: Bằng Lăng Tím

(Viết nhân ngày giỗ Cha)

Thủa còn thơ mỗi buổi học tới trường
Cha dành cả tình thương yêu ấm áp
Tôi lặng lẽ ngồi phía sau xe đạp
Gió vi vu thổi mát tóc bay xòa

Xuân lại về lòng tôi nhớ tới Cha
Nhớ kỷ niệm ngôi nhà tranh bé nhỏ
Cau rụng trắng tỏa hương thơm đầu ngõ
Nụ hồng xinh hé nở sắc rạng ngời

Khẽ thầm thì gọi hai tiếng Cha ơi !
Đất lạnh lắm không một lời đáp lại
Lệ khóe mắt từng dòng sao tuôn mãi
Khói hương bay một dải cuốn mịt mờ

Cha không còn đàn con trẻ bơ vơ
Bên di ảnh ban thờ nghi ngút khói
Leo lét nến ánh ảo mờ chiếu rọi
Trái tim con đau nhói biết bao lần

Đông đã tàn đào mai nở đón Xuân
Ngày con đến mộ phần Cha cỏ mọc
Tại hạt bụi phải tại đâu con khóc
Lệ rưng rưng bước dọc lối âm thầm.

CP- 15/1/2020

Scroll to Top