Thơ hay về NGÀY 20/11 & Những lời tri ân Thầy cô ý nghĩa

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Ngày 20-11 (Ngày Nhà Giáo Việt Nam) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Thơ tri ân thầy cô giáo kính yêu nhân ngày 20/11; Thơ chúc mừng đến các thầy cô giáo thật hay và ý nghĩa; Thơ kể về thầy cô giáo cũ thật cảm động; Thơ tự sáng tác viết nhân ngày 20/11 gửi tặng thầy cô giáo;.v.v.

Bài Thơ: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (Tác giả: Bảo Châu)

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Thơ: Bảo Châu

Con đò đưa khách qua sông
Vẫn còn lưu giữ bóng lồng trong mây
Công lao dạy giỗ Cô, Thầy
Để cho ta có được ngày hôm nay

Đã vào mùa tiết heo may
Vàng hoa đua nở đón ngày lập đông
Tình Thầy, biển rộng mênh mông
Ơn Cô tựa gió giữa đồng ban mai

Thầy, Cô nặng gánh đôi vai
Nắn từng nét chữ để nay nên người
Hồn nhiên trò nở nụ cười
Tung tăng tiếp bước xây đời mai sau

Cô, Thầy như những con tàu
Chúng em nối bước theo sau vững vàng
Cuối thu giọt nắng mơ màng
Chúc Thầy, Cô giáo muôn vàn tiếng thơm.

Bảo Châu
20.11.19



Bài Thơ: ÂN TÌNH CON MÃI KHẮC GHI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ÂN TÌNH CON MÃI KHẮC GHI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ÂN TÌNH CON MÃI KHẮC GHI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười một về thăm trường cũ
Cây bằng lăng ấp ủ nụ chồi
Vết loang trên bức tường vôi
Thân thương bàn ghế ta ngồi thuở nao

Niềm xúc cảm dâng trào nỗi nhớ
Lời cô thầy luôn ở trong tim
Góc sân kỷ niệm kiếm tìm
Mấy hàng ghế đá lặng im từng giờ

Bàng lá đỏ ngẩn ngơ đứng đợi
Trống nghiêng nằm nắng mới vừa lên
Công ơn dạy dỗ luyện rèn
Lời thầy khắc dạ không quên tháng ngày

Trang sách mở mực giây màu tím
Như vẫn còn bịn rịn mùa xa
Tình cô… thầy ấm chan hòa
Chúng con xin tặng ngàn hoa điểm mười.

CP – 15/11/2019
⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò, về mái trường mến yêu, về thầy cô, bè bạn
Những người đã dành cả cuộc đời để đưa những chuyến đò tri thức tới bến bờ yêu thương, mỗi một mầm xanh đâm chồi nảy lộc trở thành cây lớn thầy cô đã phải hôm sớm vất vả dắt dìu chăm sóc.

Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến. (Lời dẫn trong tuần thơ họa trang thơ TYNN)
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời tri ân, lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước
Kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe vững tay chèo lái đưa những chuyến đò cập bến yêu thương…

Bài Thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NHỚ MÃI LỜI CÔ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NHỚ MÃI LỜI CÔ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Xa mái trường thân yêu.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Những lời cô thủ thỉ.
Em nhớ đến bây giờ .

Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực.
Mùa phượng thắm sân trường.

Những bài giảng thân thương.
Thấm vương đầy bụi phấn.
Cô như vầng trăng sáng.
Dẫn lối đường em đi.

Nghe tiếng gió thầm thì.
Mà lòng xao xuyến mãi.
Suốt đường đời bươn chải.
Luôn khắc nhớ ân tình….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 15/11/2018



Bài Thơ: TRI ÂN THẦY CÔ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRI ÂN THẦY CÔ (Tác giả: Bảo Châu)

Hôm nay 20.11 ngày nhà giáo Việt Nam. Hồng Chiên kính chúc toàn thể các Thầy Cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

TRI ÂN THẦY CÔ
Thơ: Bảo Châu

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Ta cầm cây bút viết ngàn vần thơ
Tặng Thầy Cô của ước mơ
Đứng trên bục giảng trao bờ yêu thương

Khi xưa ta cũng học trường
Thầy Cô trao cả tình thương cho mình
Ơn Cô con chữ đẹp xinh
Ơn Thầy chắp cánh lung linh rạng ngời

Thầy như tia nắng mặt trời
Cô như giọt nước biển khơi vơi đầy
Học sinh trong trắng thơ ngây
Thầy Cô dạy dỗ bao ngày quản công

Tình Cô như nước biển dâng
Tình Thầy tựa sóng bâng khuâng xô bờ
Tình Cô như những vần thơ
Tình Thầy dệt cả ước mơ vào đời

Ta luôn ghi nhớ bạn ơi
Mỗi người có được sáng ngời tương lai
Ơn nghĩa Thầy Cô nối dài
Người ơi hãy nhớ… đừng mài một… quên…

Hồng Chiên
20.11.2017

Bài Thơ: CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi về thăm mái trường xưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây
Pha sương mái tóc cô thầy
Bảng đen phấn trắng…mực giây sách hồng

Con đò neo đậu bến sông
Đưa đàn em nhỏ ấm nồng yêu thương
Bằng lăng tím rụng cuối đường
Phượng buồn nỗi nhớ vấn vương níu hè

Ríu ran chim hót cành me
Cánh diều mơ ước ta về tuổi thơ
Bên trang giáo án từng giờ
Lặng thầm thầy vẫn đưa đò qua sông

Ngoài sân vương sợi nắng hồng
Chuyến đò tri thức mênh mông tình thầy.

BẰNG LĂNG TÍM
6/ 11/2017
________________________
Nhân dịp 20/11 sắp tới, ngày tri ân nhà giáo Việt Nam, BLT xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để đưa những chuyến đò sang bờ bến mới..

Scroll to Top