Bài Thơ: TRONG VEO THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRONG VEO THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRONG VEO THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Anh thấy gì trong đôi mắt tháng ba
Xoan tím nở chan hòa từng tia nắng
Mưa thôi khóc nép mình trong khoảng lặng
Phía triền sông cò trắng liệng gọi đàn

Hội vào mùa mộc miên đỏ chói chang
Cô thôn nữ dịu dàng trong màu áo
Khúc cầm gảy nhạc ngân vang phím dạo
Hát trao duyên anh bảo mãi thương hoài

Xuân vẫn còn trong sắc thắm hoa mai
Heo may gió đan cài se chút lạnh
Sương ngọt lịm trên cỏ mềm sóng sánh
Đôi bướm xinh bên cạnh mấy nụ hồng

Thả hồn mình vào trời đất mênh mông
Thấy nhẹ nhõm trong lòng tan phiền muộn
Chút buồn cũ thả theo làn sóng cuốn
Nắng trong veo dang rộng cánh chim chiều.

Cẩm Phả – 25/ 3/2020

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
4 years ago

Áo dài thướt tha đẹp quá chị
Thơ hay lắm

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
4 years ago

Trên cả tuyệt vời
Mến chúc em và gia đình luôn an lành, vui vẻ hạnh phúc nhé

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
4 years ago

Chị ơi hay quá ạ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
4 years ago

Thơ hay quá em, ảnh đẹp lắm

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
4 years ago

Thơ của em khi nào cũng mượt mà, mênh mang mầu sắc thiên nhiên hoa lá, đáng yêu quá.

Thụy DU
Thụy DU
4 years ago

Tuyệt vời ạ c iu

Thu Hà
Thu Hà
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị ơi, em chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé ! ♥♥

Duyên Phạm
Duyên Phạm
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à

Hà Lưu
Hà Lưu
4 years ago

Tuyệt vời lắm chị ơi

Thụy Đông
Thụy Đông
4 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào tuyệt vời lắm chúc mừng em iu

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
4 years ago

Chị iu xinh đẹp thơ ngọt ngào quá❤

Nguyễn Thị Hồng Chiêm
Nguyễn Thị Hồng Chiêm
4 years ago

Chúc mừng em có bài thơ hay giàu cảm xúc và hình ảnh nhé

Xuân Huệ
Xuân Huệ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc bằng Bắng Lăng Tím những lời bình yên…

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc chị xinh luôn an vui nhé .

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
4 years ago

Chúc mừng em iu

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
4 years ago

Hay quá.

Đặng Văn Đồng
Đặng Văn Đồng
4 years ago

Bài thơ hay. Hình ảnh đẹp , chúc mừng chị có tác phẩm hay

Quynh Tuong
Quynh Tuong
4 years ago

Ai mà xinh quá ta, thơ lại hay nữa chớ. Chúc mừng em.

Quý Phương
Quý Phương
4 years ago

Đep lắm em gai

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Thơ hay tỷ ơi

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
4 years ago

Tuyệt quá

Huynh Tran
Huynh Tran
4 years ago

Chúc mừng em gái nhé
Bài thơ hay lắm
Ảnh đẹp tuyệt vời
???❤️????

Phú Sĩ
Phú Sĩ
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời, chúc mừng ban nhe chuc luôn vv hp binh an nhe

Đồng Kế
Đồng Kế
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em ơi!

Út Nhài
Út Nhài
4 years ago

Hay al

Nguyễn Lĩnh
Nguyễn Lĩnh
4 years ago

Thơ hay ! Tác giả lai rưc rỡ lung linh bạn à

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm em iu !

Đoàn Trường
Đoàn Trường
4 years ago

Thơ hay lắm chị ạ. Chúc chị ngủ ngon nhé.

Tường Loan
Tường Loan
4 years ago

NHỚ THÁNG BA

Xuân sắp tàn , chớm hạ chỉ mình em
Gió chao nghiêng bên thềm vương chút nắng
Không gian buồn ngõ hồn như thầm lặng
Nhớ người thương đang ở tận phương trời

Bao năm rồi ta cách biệt đôi nơi
Xuân lại đến rồi ra đi lặng lẽ
Vùng kỷ niệm hạ đang về gọi khẽ
Phút giao mùa có lẽ chẳng gặp nhau

Vẫn không quên giây phút thuở ban đầu
Khung trời mộng ve sầu ngân khúc hát
Lối mòn xưa một mình em bước lạc
Mắt lặng nhìn ngơ ngác khoảng trời xa

Nắng hanh vàng thương lắm tiết tháng ba
Chiều đong đưa cánh diều hòa quyện gió
Mây lững lờ có trôi về phương đó
Gởi đôi lời tâm sự tới người thương

Xuân sắp tàn , hạ níu giữ mùa thương
Dường như ta còn vấn vương duyên nợ
Để giờ đây hai đầu mang nỗi nhớ
Hẹn một ngày gặp lại thỏa chờ mong

Lê Dũng
Lê Dũng
4 years ago

Thơ hay lắm

Hao Tran
Hao Tran
4 years ago

Bt hay lắm em

Bích La
Bích La
4 years ago

Đẹp quá đi em gái ju

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ! Em chúc chị có ngày mới vui tươi hp nhé chị !

Luân Dinh Quang
Luân Dinh Quang
4 years ago

Thơ hoạ đều hay
Tháng ba ơi !

Phong Linh
Phong Linh
4 years ago

Hòa Bùi
Hòa Bùi
4 years ago

Em xinh

Trần Thu
Trần Thu
4 years ago

Xinh qua chi gái ơi

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
4 years ago

Thơ hay hình đẹp rực rỡ…

Scroll to Top