Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đất nước tôi giống như một con thuyền *
Vượt ngọn sóng bình yên về bến đỗ
Điệp trùng núi muôn hoa đua nở rộ
Chim từng đàn làm tổ hót gọi nhau

Đất nước tôi nối liền những nhip cầu
Tình bạn hữu năm châu thêm gần lại
Bao dông tố… bao thăng trầm đã trải
Ngày hòa bình hát mãi khúc nhạc vui

Đất nước tôi chiến tranh đã đẩy lùi
Từ thành thị, miền xuôi ra hải đảo
Tình đoàn kết cùng sẻ chia cơm áo
Những tấm lòng thơm thảo thật quý trân

Đất nước tôi phong cảnh đẹp vô ngần
Bốn mùa đủ Đông Xuân rồi đến Hạ
Mùa Thu trải sắc vàng lên phiến lá
Hương dịu dàng lan tỏa khắp không gian

Đất nước tôi rừng xanh biếc đại ngàn
Biển gợn sóng mênh mang chiều gió lộng
Tung đôi cánh đàn Hải Âu bay bổng
Âm thanh hòa nhịp sống thật bình yên.

P/s: * câu thơ ST

Cẩm Phả – 28/ 4/2020

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
3 years ago

Hay lắm cơ
Ảnh đẹp ạ

Mưa Mùa Thu Xưa
Mưa Mùa Thu Xưa
3 years ago

Bài thơ hay quá tỉ ơi

Bích La
Bích La
3 years ago

Dễ thương quá

Hoàng Lĩnh
Hoàng Lĩnh
3 years ago

Thơ hay đong đầy cảm xúc chúc mừng em

Hà Lưu
Hà Lưu
3 years ago

Bài thơ hay rất ý nghĩa ảnh đẹp cảnh thiên nhiên yên bình mát mẻ tuyệt vời chị yêu

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
3 years ago

Hay quá chúc mừng bạn tím iu xinh nha

Đặng Hà Thi
Đặng Hà Thi
3 years ago

Tuyệt vời! Đúng là song kiếm hợp bích chị ạ! Ảnh chị đẹp quá, iu ghê ???

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn ơ

Thanh Hà Nguyễn
Thanh Hà Nguyễn
3 years ago

Chị yêu xinh quá

Quynh Anh
Quynh Anh
3 years ago

Ở đâu mà đẹp vậy chị iu

Ngọc Toàn
Ngọc Toàn
3 years ago

Quá tuyệt nàng

Lê Huyền
Lê Huyền
3 years ago

Chúc mừng bài thơ hay với tình yêu niềm tự hào quê hương đất nước thật tuyệt vời của em Bắng Lăng Tím ạ . Chúc buổi tối vui vẻ nhé em

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
3 years ago

Bài thơ hay hình trẻ đẹp lắm luôn nha !

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
3 years ago

Bài thơ hay quá tg. Chúc bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nhé!

Nhuty Pham
Nhuty Pham
3 years ago

Anh lắm em à

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm nè bạn iu

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
3 years ago

Chúc em mọi sự an lành tốt đẹp nhất

Đào Kim Phụng
Đào Kim Phụng
3 years ago

Tuyệt bạn yêu

TO Ny Trần
TO Ny Trần
3 years ago

Những vần thơ giàu cảm xúc, hay lắm!
Mến chúc em luôn an vui và dạt dào thi hứng nhé!

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
3 years ago

Ngày xưa tát nước ao đình
Ai tìm sen củ về ninh xương giò
Vẫn còn đây những câu hò
Chị ngồi tìm bóng học trò hôm nao
Bình ảnh

Đăng Triệu
Đăng Triệu
3 years ago

Bài thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời

Nguyen Huong
Nguyen Huong
3 years ago

Rất hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
3 years ago

Thơ thật là hay! Chúc chị xinh luôn an vui nhé !

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá
Cảnh rất đẹp chị gái ạ

Duc Van
Duc Van
3 years ago

Rất tuyệt vời, hay quá em

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ

Phạm Thành
Phạm Thành
3 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa, đầy lòng tự hào dân tộc. Ảnh này em chụp ở gần nhà chị đẹp thế nhỉ?

Nguyễn Thị Nhờ
Nguyễn Thị Nhờ
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm em à

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời iu ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ hay lắm em gái

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
3 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc mừng.

Quynh Tuong
Quynh Tuong
3 years ago

Bài thơ hay, cảm xúc dạt dào, ngọt ngào thi ý. Chúc mừng em nhé.

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
3 years ago

Hai bài thơ hay quá ! Ảnh đẹp lắm em gái ơi ! Xin tặng hoa hai tác giả nhé.!

Dai Tran
Dai Tran
3 years ago

Thơ hay lắm!

Văn Nhân
Văn Nhân
3 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ơi ! Em chúc chị có những ngày nghỉ lễ vui tươi hạnh phúc bên gia đình nhé chị ơi !

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
3 years ago

Bài thơ hay quá thi nhân ơi

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
3 years ago

Tuyệt vời mà rất ý nghĩa .
Chúc mừng em nhé .

Duyên Phạm
Duyên Phạm
3 years ago

thơ hay, hình đep quá chị iu

Lê Hoài Phương
Lê Hoài Phương
3 years ago

Thơ hay lắm chị iu. Ảnh rất đẹp nữa. Chúc mừng chị nhé

Do Chieu
Do Chieu
3 years ago

Ao sen hay giếng quê đây em ,chỉ VN mới có được phong cảnh hương đồng gió nội này.

Binh Nguyen Thai
Binh Nguyen Thai
3 years ago

Em.

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm chị iu!

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
3 years ago

Chị iu xinh đẹp ?

Lê Dũng
Lê Dũng
3 years ago

Thơ thật hay

Mung Nguyen
Mung Nguyen
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay.lắm em ưi

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Bắng Lăng Tím – Thơ rất hay tuyệt vơi.. Chúc mừng chị Bắng Lăng Tím và anh Sinh Hoang.

CHIA SẺ:

Thủ Thiêm mắt quay nhìn Quận nhất
Chiều mờ sương ảo thật dần buông
Huê Nghiêm chùa lắng tiếng chuông
Sài Gòn hoa lệ ngàn muôn đèn màu !

[157] Lãng du khách đưa tàu lướt sóng
Ngắm Sài Gòn in bóng trên sông
Hoàng hôn dần xuống mênh mông
Bức tranh kỳ ảo xa trông hữu tình

Cầu Thủ Thiêm soi mình dòng nước
Sông Sài Gòn lướt thướt màu trôi
Trời xa sao xẹt đổi ngôi
Ngắm cảnh, hóng mát lứa đôi hẹn hò

Ai còn nhớ con đò ngày cũ
Câu hò xưa quyến rủ trên sông
Thủ Thiêm cô gái má hồng
Lưng eo khua mái bập bồng đò đưa !?

[169] Sông Bến Nghé nắng mưa lãng mạng
Hầm Thủ Thiêm xứng đáng công trình
Con đường huyền thoại ẩn mình
Dưới lòng sông chảy vô tình người qua

“Bắp non nướng lửa mà lò đọng”
Con đò xưa vỡ mộng sông Tương
Sài Gòn nhạt nắng tơ vương
Hữu tình du khách nhớ thương tìm về
.
Cầu Phú Mỹ lê thê rõ thấy
Thả dây văng nhịp mấy qua sông
Sài Gòn thành phố đẹp trông
Ảo huyền chiều tối bềnh bồng mây trôi

[181] Vầng nhật nguyệt dõi soi sóng lớp
Sông Sài Gòn lưu hợp Đồng Nai
“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”

(Thơ: Minh Tam Nguyen – Bài SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG)

Scroll to Top