Bài Thơ: SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tiền cũng là giấy mà thôi
Sao có sức mạnh rạch đôi giấy thường
Giữa thời xã hội nhiễu nhương
Đồng tiền xoay chuyển khôn lường đúng sai

Tiền làm điên đảo trong ngoài
Tiền mua bằng cấp thành ngài khơi khơi
Có tiền mặc sức ăn chơi
Nhiều tiền thì cứ coi trời bằng vung

Đồng tiền nếu biết cách chung
Chi mua quyền chức quan vùng rất oai
Tiền mua cả đám chân dài
Hoa khôi hoa hậu trang đài dễ thương

Có tiền thì rắn thành lươn
Cú thành công cũng chuyện thường như không
Nhiều tiền được gọi bằng ông
Ít tiền mày phải ra đồng theo trâu

Lắm tiền cuộc sống sang giầu
Kẻ đưa người đón đợi hầu dạ thưa
Không tiền như giấy mắc mưa
Bị người chà đạp đuổi xua như ruồi

Bẻ cong công lý thắng người
Nhờ tiền mà có nụ cười vênh vang
Nhiều tiền cũng chẳng thể mang
Về nơi cát bụi đá vàng như nhau.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoài Nam
Hoài Nam
5 years ago

Xã hội bây giờ chúng nó sống cũng vì tiền . chết cũng vì đồng tiền thôi anh à

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Đồng tiền là cái chi chi

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
5 years ago

Rất hay tuyệt vời quá anh ơi

Phạm Thị Phương
Phạm Thị Phương
5 years ago

Tiền ko có cũng chết .!!
Càng có nhiều thì còn nhanh chết hơn !!
Có còn hơn ko . Hãy biết điểm dừng !!!

Nông Thị Toán
Nông Thị Toán
5 years ago

Tiền là tiện là Phật
Sức bật của tuổi trẻ
Sức khỏe của tuổi già
Bánh đà của danh vọng l
Cái long treo thân
Cán cân công lý …
Chúc tác giả buổi tôi vui vẻ. Bình an .

Đỗ Quang Trung
Đỗ Quang Trung
5 years ago

Vua ngô 36 Lọng vàng , chết xuống âm phủ không mang được gì , chúa trổm uống rượu tỳ tỳ , khi xuống âm phủ chẳng thua gì vua ngô

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
5 years ago

” Đa kim ngân phá luật lệ ” Ba em đã nói với em như vậy lúc sinh thời . Nhưng ông cũng bảo :”Tiền tài như phấn thổ , nghĩa trọng như thiên kim ” anh à .

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 years ago

Hay lắm Anh!

BacSy Tam
BacSy Tam
5 years ago

Bài thơ quá hây.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Rất hay,rất đúng anh ạ!

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Em xin phép anh được chia sẻ bài viết nhé.

Hoàng Thị Mai Dung
Hoàng Thị Mai Dung
5 years ago

Tác giả đặt bút thành thơ. Hay và chi lý. Chúc mừng

Scroll to Top