Thơ THÁNG 9 yêu thương với chút buồn hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về THÁNG 9 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 9 Hay

Thơ chào mừng, chào đón Tháng 9 Mùa Thu đang về quanh ta với sự hân hoan; Thơ tình tháng 9 lãng mạn dành cho đôi lứa đang yêu; Thơ tháng chín với những hoài niệm ngày xưa, nỗi nhớ người yêu,.v.v.

Bài Thơ: NGÀY THÁNG CHÍN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY THÁNG CHÍN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY THÁNG CHÍN
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng chín rồi sao mùa còn nắng đổ
Dốc đời nghiêng loang lổ những giọt sầu
Bình minh về vẫn ướt những giọt ngâu
Vương mắt lá một màu buồn man mác.

Lối năm nào bàn chân chợt ngơ ngác
Chân trời xa lác đác cánh chim trời
Ký ức về trong nỗi nhớ đầy vơi
Ôi một thuở tình khơi đầy da diết.

Ngàn lá vàng vẫn cứ rơi mải miết
Gió than van tiễn biệt giấc mơ nồng
Dấu yêu à… có còn nhớ hay không ?
Ngày tháng chín nắng hồng ươm má thắm.

Đã xa rồi một thời từng say đắm
Chỉ còn đây ngàn dặm lối thu tàn
Đời là vậy chẳng ngoài lẽ hợp tan
Dẫu trong lòng muôn vàn câu lưu luyến.

Khúc sông đời đò ngang bao nhiêu chuyến ?
Mỗi thu qua thêm quyện áng mây sầu
Chiếc lá vàng theo gió cuốn về đâu ?
Duyên không thành cũng âu là duyên số.

Nguyễn Hưng 12/09/2018



Bài Thơ: MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHIỀU THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Anh nhặt bớt mưa vương chiều tháng chín
Kẻo tóc mây bịn rịn ướt vai mềm
Lá vàng rơi phố vắng lại buồn thêm
Con đường cũ đâu êm đềm được nữa

Nước cuốn trôi nửa mùa thu sấp ngửa
Chiếc ô tròn bên khung cửa thời gian
Mưa mịt mù như thể muốn hòa tan
Bàn chân bước miên man tràn nỗi nhớ

Có phải mưa làm lòng em trăn trở
Hay bởi vì mình đã nỡ xa nhau
Để câu thơ anh viết cũng bạc mầu
Chữ yêu thương đớn đau vì ngăn cách

Mưa tháng chín nhạt nhoà như thầm trách
Chút ân tình nỡ trôi sạch còn đâu
Hỏi ông trời sao nỡ để mùa ngâu
Cho Ngưu – Chức phải bên cầu chờ đợi

Mối tình si vẫn còn xa vời vợi
Mưa vấn vương…
Từng sợi….
Hắt hiu buồn !

07/09/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG CHÍN NHỚ MONG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN NHỚ MONG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG CHÍN NHỚ MONG
Thơ: Nguyễn Hưng

Chợt một ngày mùa thu quên trút lá
Ngàn mây trôi như thả giữa lưng trời
Anh nhớ em chiều nay ôi nhớ quá
Bút mực nào sao tả hết đầy vơi.

Biết lấy gì đo chiều dài nỗi nhớ
Bao khát khao thật khó để dằn lòng
Chắc kiếp trước vì chúng ta mắc nợ
Nên đời này ở đợ nỗi chờ mong.

Gửi em nhé… nồng nàn theo cơn gió
Ở nơi anh ráng đỏ mắt chiều tà
Lại nhớ thêm sau mỗi lần gặp gỡ
Như đoạ đày… sợ lắm mỗi ngày xa.

Vũ trụ này chẳng có gì bất diệt
Chỉ cần mình da diết đến trăm năm
Và tình yêu mỗi vần thơ anh viết
Có bóng em toả sáng tựa ánh rằm.

Tháng chín rồi… vẹn mười thôi em nhé
Bức tình yêu đã vẽ sợi chỉ hồng
Rồi mai mốt anh về thưa cha mẹ
Chọn ngày lành sắm lễ nữa là xong.

Và nỗi nhớ sẽ trộn hoà hơi thở
Vòng tay êm chẳng sợ phải xa rời
Ta cười lên xua đi bao cắc cớ
Cho làn môi rạng rỡ đến trọn đời.

Nguyễn Hưng 05/09/2018



Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng chín về theo ngọn gió heo may.
Mây tím biếc cả khoảng trời nhung nhớ.
Hoa đua nở cho sắc màu rực rỡ .
Thấy nao nao xáo động cả khuông chiều.

Tháng chín về bông cúc đợi mùa yêu.
Gió nhè nhẹ phiêu diêu cùng hoa nắng.
Hương cốm mới toả mùi thơm thầm lặng.
Thu khẽ khàng lưu đọng mãi lời thương .

Tháng chín về gợi nhớ những cung đường.
Nhành hoa sữa toả hương say bỡ ngỡ.
Hoàng hôn ngả nắng nhạt nhòa trên phố.
Mặt hồ xanh loang lổ sắc thu vàng.

Tháng chín về bao nỗi nhớ mênh mang.
Bản nhạc Trịnh thì thầm ru khe khẽ.
Mùa lạc trôi rót mật say thật nhẹ.
Ngõ hồn yêu…
Níu kéo khúc mơ tình…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 1/9/2018

Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TIẾNG THU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TIẾNG THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tiếng dương cầm thánh thót phím đàn ngân
Phiêu nốt nhạc bao lần tim xao xuyến
Thu hẹn ước duyên trầu cau quấn quyện
Tháng chín em lưu luyến chút hương mùa

Sữa thơm nồng bên nàng cúc ghanh đua
Bên ô cửa gió lùa bay lọn tóc
Hoa chúm chím giọt sương rơi ngà ngọc
Đám cỏ hoang nhú mọc lá non mầm

Tháng chín về rộn rã khúc thanh âm
Chim gọi bạn vang lúc trầm lúc bổng
Mặt trời nhỏ như trái cam chín mọng
Tia nắng mai in bóng xuống hiên nhà

Tháng chín về tặng nhau khúc tình ca
Thu dàng dịu chan hòa muôn sắc thắm
Khoảng trời mộng một màu xanh thăm thẳm
Tiếng mùa Thu làm mê đắm lòng người

Tháng chín về nhớ lắm dấu yêu ơi!

BẰNG LĂNG TÍM
27/ 9/2017



Bài Thơ: THÁNG CHÍN VỀ (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN VỀ (Tác giả: Chiều Tím)

THÁNG CHÍN VỀ
Thơ: Chiều Tím

Tháng chín đã về có phải không anh
Hoa đầu cành long lanh, chiều thu cuối
Nắng hong vàng áng thơ tình viết vội
Se sắt lòng, bối rối nhớ anh hơn !

Đêm tháng chín, giấc ngủ có chập chờn
Gió heo may cũng khóc hờn anh ạ
Bông cúc quỳ nở hoa vàng đẹp quá
Bởi nhớ anh nên lá chẳng xanh màu !

Tháng chín rồi, anh vẫn ở nơi đâu
Hay đã quên lời hẹn đầu gặp gỡ
Qua ngày lễ, chúng mình chung nhịp thở
Em đợi chờ, không thể lỡ anh ơi !

Tháng chín về, môi sẽ chạm bờ môi
Khúc tình thu nhân đôi ngày hạnh ngộ
Chiều hoàng hôn tương phùng ta thổ lộ
Khát khao ơi, mưa đổ dẫn anh về !

Chiều Tím 04/09/2017

Bài Thơ: THÁNG CHÍN MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Tháng Chín Mùa Thu

THÁNG CHÍN MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám âm thầm quay gót chia tay
Bỏ lại sau lưng heo may lộng gió
Lá vàng rơi trên con đường đất nhỏ
Tháng chín hanh hao bỡ ngỡ đang về

Trời mưa ngâu chợt thấy dạ tái tê
Em còn nhớ nơi chân đê ngày ấy
Ta bên nhau khi trong lòng sóng dậy
Mới ngày nào mà đã mấy thu qua

Sáo sang sông và em cũng đi xa
Anh trở về thăm quê nhà tháng chín
Con đò cũ bến sông xưa bịn rịn
Bao năm rồi sao kỷ niệm không phai

Biết tình ta ngày ấy đã an bài
Em xa quê tìm tương lai hạnh phúc
Mùa thu xưa chỉ còn trong ký ức
Và nỗi buồn trong lồng ngực mong manh

Khi em bước về phía ấy không anh
Những chiếc lá vàng trên cành héo úa
Tháng chín mùa thu nồng nàn hoa sữa
Có một mối tình chan chứa đầy vơi.



Bài Thơ: THÁNG CHÍN HANH HAO (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN HANH HAO (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG CHÍN HANH HAO
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thu tháng chín lá trải vàng lối mộng
Gió thu về lay động cánh hoa rơi
Chim ríu ran những bản nhạc không lời
Bên ô cửa khoảng trời mơ rất lạ

Căn phòng trống mình em cô đơn quá
Vắng anh rồi lạnh giá chỉ mình em
Trăng ngoài song vừa lướt nhẹ qua rèm
Nghe tiếng dế nỉ non đêm tĩnh lặng

Đêm không anh vòng tay ôm trống vắng
Thao thức hoài suốt đêm trắng đợi mong
Muốn bên anh được nép nhẹ vào lòng
Hai trái tim bên nhau hòa chung nhịp

Nắng hanh hao cuối thu rồi có kịp
Trải thềm rêu hong tiếp sắc vàng thu
Tím chiều loang nghe vẳng tiếng chim gù
Lòng thổn thức nghe gió ru xào xạc…

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THƠ TÌNH THÁNG CHÍN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Bài thơ tình anh tặng em tháng chín
Nắng thu chiều bịn rịn níu mùa xa
Hương cúc thơm ngào ngạt trước hiên nhà
Gió hát khẽ bản tình ca bên lá

Heo may lạnh đang về trên khắp ngả
Sữa thơm nồng lan tỏa ngát đường xưa
Thu tháng chín gom dấu chút hương thừa
Con phố vắng cơn mưa chiều còn đọng

Bài tình thơ sắc mùa thu vàng óng
Ướp hương thơm trên hoa cúc dịu dàng
Cánh bướm xinh bên hoa chút ngỡ ngàng
Thu đã cuối mênh mang buồn tiếc nhớ

Bài tình thơ anh viết còn dang dở
Thu cuối rồi ta không ở bên nhau
Hẹn nhé anh sẽ thắm mãi duyên đầu
Bài thơ đó bền lâu cùng năm tháng!



Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THU THÁNG CHÍN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng chín về nắng hồng ửng chân mây
Đàn chim hót gọi bầy thêm da diết
Lá vàng rơi chờ mọc thêm chồi biếc
Cây thẫn thờ nhớ lá tiếc mùa qua

Tháng chín về thơm hương những cánh hoa
Mùi hương sữa chan hòa trong gió sớm
Cốm ngọt thơm cùng hương hoa quấn đượm
Cúc vàng thu đôi cánh bướm gọi tình

Tháng chín thu chào đón ánh bình minh
Làn gió mát ru lòng mình thật nhẹ
Giọt ngọc sương đọng trên hoa thỏ thẻ
Anh tặng nàng nụ hôn nhé nàng hoa

Tháng chín ơi muôn tia nắng hiền hòa
Trải mật ngọt lên cánh hoa dàng dịu
Hoa e thẹn tỏa hương chừng như hiểu
Khoe sắc màu thêm rực rỡ chiều thu…

Scroll to Top