Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THU THÁNG CHÍN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THU THÁNG CHÍN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng chín về nắng hồng ửng chân mây
Đàn chim hót gọi bầy thêm da diết
Lá vàng rơi chờ mọc thêm chồi biếc
Cây thẫn thờ nhớ lá tiếc mùa qua

Tháng chín về thơm hương những cánh hoa
Mùi hương sữa chan hòa trong gió sớm
Cốm ngọt thơm cùng hương hoa quấn đượm
Cúc vàng thu đôi cánh bướm gọi tình

Tháng chín thu chào đón ánh bình minh
Làn gió mát ru lòng mình thật nhẹ
Giọt ngọc sương đọng trên hoa thỏ thẻ
Anh tặng nàng nụ hôn nhé nàng hoa

Tháng chín ơi muôn tia nắng hiền hòa
Trải mật ngọt lên cánh hoa dàng dịu
Hoa e thẹn tỏa hương chừng như hiểu
Khoe sắc màu thêm rực rỡ chiều thu…

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Thu tháng chín âm thâm như thỏ thẻ
Tiển lá vàng vội vả sắp lìa xa
Cây thẩn thờ thương lá tiếc mùa qua
Chim ríu rít gọi đàn bay về tổ
Thu tháng chín là mùa thu thương nhớ
Hắt hiu buồn trông đợi một người thôi
Đã bao năm xa cách chẳng một lời
Thu tháng chín là mùa thu vĩnh biệt !!!….
!3-09-2016
Bằng Lăng Tím
Thơ hay ành đẹpvà mang hương vị nồng nàn trẻ trung yêu đời ChúcTím luôn vui khoẻvà đầy thi hứng

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Hay thế nàng ơi … love

Bà Chằng
Bà Chằng
7 years ago

Hay quá nàng ơi!

Chí Quyết Nguyễn
Chí Quyết Nguyễn
7 years ago

“Anh tặng nàng nụ hôn nhé nàng hoa. ”
Ối giời. Đọc sao mà nghe ấy gì đâu í. Hì…
Nàng thu trong em đẹp quá em ơi. Lâu nay anh bận giờ mới gặp lại f và em. Anh xin cáo lỗi nha. Mong em luôn vui và có nhiều cảm hứng. Thanks !

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Ngọt ngào như mùa thu vậy em gái ơi, hi, chúc e ngày mới thật xinh tươi và hạnh phúc nhé Bằng Lăng Tím

Quach Cuong
Quach Cuong
7 years ago

Bài thơ hay cho bao đỗi dạt dào
Tháng chín ơi, lời thu sao đẹp quá
Thấy nàng xinh ửng hồng trên đôi má
Nắng vàng tươi làm đẹp lạ em tôi

Tháng chín về con tim rộn nổi sôi
Giọng thỏ thẻ mang bồi hồi luôn mãi..
Hjhj..
Bài thơ hay quá..!
Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ ! ??☕☕?????

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cô Dang Tran

Thu tháng chín có chút gì nuối tiếc
Lá úa vàng chẳng còn biếc màu xanh
Hạt mưa bay trên lối nhỏ giăng mành
Sương mờ ảo đan thành bao nỗi nhớ..

Con cảm ơn cô nhiều lắm, con chúc cô luôn vui khỏe bình an cô nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím cảm ơn bạn nhiều lắm Linh Dương, ngày mới bình an vui vẻ bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Chí Quyết Nguyễn

Em cảm ơn anh, chúc anh luôn vui khỏe bình an anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mưa Hạ

Em cảm ơn chị nhé, chúc chị ngày mới vv, bình an hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng

Em cảm ơn anh nhiều, chúc anh ngày mới an lành vui vẻ, ngập tràn yêu thương anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Quach Cuong

Thu tháng chín mang nắng vàng nhẹ trải
Lá rụng rồi cành ở lại nhớ thương
Hoa sữa nồng trong chiều tím nhẹ vương
Hương thơm ngát con đường chiều ta bước

Tím cảm ơn anh nhiều ạ, ngày mới vv anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa le Duc

Tím cảm ơn bạn nhé, ngày mới vv bình an nha bạn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Maria Le

Nắng vừa lên giọt sương sớm dần tan
Chim hòa nhạc chứa chan niềm vui mới
Hoa sữa thơm cuối con đường vẫn đợi
Mùa thu yêu thêm phơi phới tim hồng…

Muội cảm ơn tỷ ghé và tặng bài thơ hay nhé, ngày mới vv nha tỷ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trầm Tư

Nàng bướm trắng đến bên cúc ghé thăm
Giọt sương mai ướt đằm trên cỏ mật
Tháng chín thu em trong veo đôi mắt
Anh ngắm nhìn thêm ngây ngất hương say

Sữa nồng thơm.. hương cốm thoảng nhẹ bay
Gió xào xạc nhẹ lay cành lá rụng
Dấu nỗi niềm mong thu đừng hờ hững
Để cây buồn chờ đợi những ngày xa

Tím cảm ơn bạn iu nhé, chúc bạn mình luôn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, đong đầy yêu thương, hạnh phúc!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nga Tư

Tím em cảm ơm chị nhiều ạ, chúc chị ngày mới tràn đầy niềm vui, ấm nồng hạnh phúc nhé!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá em Bằng Lăng Tím iu ??

Cat Lan
Cat Lan
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ

Lý Lan
Lý Lan
7 years ago

.
Tháng chín về… Còn nhớ hẹn không anh ?
Chiếc lá cuối chực lìa cành rơi xuống
Heo may ơi… hãy đến vào chiều muộn !
Em vẫn chờ nơi luống cải bờ sông.

Báo cáo em Bằng Lăng Tím nà chị hết thơ ồi !

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bt hay lắm chị Bằng Lăng Tím ..Chúc chị bt vui tươi và thi hứng chị nhé

Scroll to Top