Bài Thơ: VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA (Tác giả: Mạc Phương)

VIẾT CHO NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA
Thơ: Mạc Phương

Một chút buồn một chút tủi một chút cô đơn.
Len nhè nhẹ trong tầm hồn người con gái.
Cơm áo gạo tiền… bon chen từng nếm trải.
Vẫn mong sự quan tâm còn mãi với thời gian.

Một lời chúc một việc làm và một chút sẻ san.
Sẽ hạnh phúc ngập tràn trong mỗi căn nhà nhỏ.
Nếu được tặng thêm vài bông hoa hồng đỏ.
Sẽ thấy tình yêu luôn rạng rỡ suốt cả năm.

Tất cả thứ ấy gói gọn chỉ một trăm.
Mà phải ước đến nhọc nhằn như thế.
Cuộc sống hiện giờ ai bảo là không thể.
Mà một số người chẳng dễ được quan tâm.

Mùng tám tháng ba buồn sâu thẳm trong tâm.
Đành mượn nụ cười giấu nét trầm ngâm gượng gạo.
Tự rót cho mình chén rượu vui khờ khạo.
Uống thật say …rồi tự tạo vẻ bình yên.

MP 7/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Văn Long
Lê Văn Long
6 years ago

Hay tuyệt vời chúc mừng e ngày pn 8/3

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Chúc em mùng tám tháng ba
Đức lang…tặng một đóa hoa thắm hồng
Cả năm ao ước chờ mong
Hôm nay em được ông chồng tặng hoa
Anh chúc em, chúc cả nhà
Luôn luôn mạnh khỏe đẫy đà, bình yên

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Hay tuyet voi ban.

Dương Ngọc Mai
Dương Ngọc Mai
6 years ago

Hay quá chị

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Chị yêu cảm ơn chị

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Bài thơ hay qua

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Hay lắm chị iu

My Trinh
My Trinh
6 years ago

Thơ hay rất hay

Tran Hung
Tran Hung
6 years ago

Bài thơ hay lắm Mạc Phương. Chúc ngày 8/3 luôn vui tươi và hạnh phúc nhé

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều Chúc bạn 8/3 vui vẻ nhé

Thanh Đông
Thanh Đông
6 years ago

Hôm nay mùng tám
tháng ba
Mà anh không có món quà cho em
Sáng dậy em mở ra xem
Vẫn chàng trai đó thân quen mê mình
Yêu thơ yêu bóng yêu hình
Như yêu luôn cả mối tình trên phây
Mấy đồng cảm nghĩ ai hay
Như lời nhận lỗi cho ngày hôm qua

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Rất hay iu ah
Đọc những vần thơ
Như gửi mình trong đó
Chúc chị iu

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
6 years ago

Tho hay di vao long nguoi

Lan Ngọc
Lan Ngọc
6 years ago

Hay quá chị ơi

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em phương

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

8/3 vv bình an nhé em gái

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
5 years ago

Chúc em 8.3 vui vẻ thật ( ko gượng gạo ) bởi bên em còn nhiều người thích đọc thơ em

Quên Lãng
Quên Lãng
5 years ago

Thời gian ơi xin đừng trôi vội… Để chị em mình mãi mãi đuoc tươi vui….

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Hay lắm chị ơi! Chỉ đơn giản vậy thôi mà nhiều người không làm được!

Đăng Hà Na
Đăng Hà Na
5 years ago

Hay quá…râts chi là ngày 8 tháng3..!

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
5 years ago

Hay quá Mạc Phương ơi

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Chúc nhau chén rượu tình thơ
Nhân ngày mùng tám nghiêng bờ dấu yêu
Chúc nhau hạnh phúc bao điều
Chuyến đò tình ái đượm nhiều tâm giao…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em !chúc mừng em ngày 8.3 vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

Chúc em 8/3 vui vẻ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay lắm ?

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Hay quá hay MP

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Em iu

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Chúc mừng

Hoang Ha
Hoang Ha
5 years ago

hay

Scroll to Top