Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN (Tác giả: Chuyên Tạ)

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Thơ: Chuyên Tạ

Hôm nay mùng tám tháng ba
Em đây cũng tính mổ gà đãi anh
Ngặt vì cái khoản để dành
Gửi cho cô giáo con anh mất rồi

Thôi đành tặng nụ hôn môi
Bữa cơm đạm bạc chút mồi bình dân
Tự tay vô bếp em mần
Tấm lòng em đó nghĩa ân vợ chồng

Khó khăn anh hãy cảm thông
Tình đâu cứ phải hoa hồng mới say
Bên nhau san sẻ mỗi ngày
Chứ nào cứ đợi hôm nay hả mình

Một ly rượu thắm má xinh
Nâng lên uống cạn chén tình nhé anh
Chiều nghiêng nắng ngả sau mành
Ta say khúc nhạc tình xanh ngọt ngào.

CT

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Dung
Nguyen Dung
5 years ago

??

Hùng Minh
Hùng Minh
5 years ago

Hay tóa hay tóa

NghiêmXuân Niết
NghiêmXuân Niết
5 years ago

Chuyen Ta
Lắng nghe cái tiếng thì thào
Bên tai anh nói chẳng sao em à
Miễn là ta chỉ với ta
Cứ luôn vui vẻ vào ra thế này
Để cho giấc ngủ nó say
Khỏe người chắc chắn thế này hay hơn…kkk

Kiên Trung
Kiên Trung
5 years ago

Anh góp nồi lẩu đây. Hihi

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
5 years ago

hạnh phúc chỉ bấy nhiêu là đủ muội nhỉ….mùng 8/3 vv ngập tràn

Trần Ngọc
Trần Ngọc
5 years ago

???

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay lắm chị iu ạ chúc chị 8/3 vv hp nha chị iu

Thông Điệp Vàng
Thông Điệp Vàng
5 years ago

Chúc 8/3 vui vẻ

Hồ Mai
Hồ Mai
5 years ago

8/3 chúc em gái niềm vui hp và xinh đệp mỗi ngày nhé,,,

Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn
5 years ago

Thơ hay mà hình như bị lộn kèo rồi…kkk

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tuyệt nàng Ta ?

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

có vợ như em thì ai cũng phải mê thôi chúc em ngày 8/3vui vẻ hp nha gái iu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Con chúc dì 8/3 vui vẻ và hp. Luôn tươi trẻ đẹp dì nhé

Lê Giang Thơ Hài
Lê Giang Thơ Hài
5 years ago

Có cách nghĩ thực dụng,,, hay lắm nha

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
5 years ago

Quá hay nha em

Giọt Thầm
Giọt Thầm
5 years ago

Hoa lòng người vợ khát khao
Là một mái ấm dạt dào yêu thương
Hay thía em

Tây Sơn
Tây Sơn
5 years ago

Chuyen Ta
Rất giản đơn nhưng nhớ mụ vô cùng
Yêu nhiều quá muốn ngủ chung một chiếu
Không chịu nổi những đêm trường vắng thiếu
Tương tư rồi mụ có hiểu lòng anh

Nói thiệt đó hổng phải chém gió đâu nghen cưng. Đứa nào nói dối bị kiến cắn chít lun

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc hạnh phúc Chuyên Ta

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất hay
Chúc hạnh phúc

Ngô Bình Minh
Ngô Bình Minh
5 years ago

Hay.

Vo Lap
Vo Lap
5 years ago

Nếu đc vậy thì đã là hạnh phúc rùi ?

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Ối giời
Thích quá mồng tám tháng ba
Được Em tặng Thật nhìu quà sướng ghê
Cái gì dùng cũng thấy phê
Cái gì dùng cũng tê tê sướng đời
Cảm ơn em nhé em ơi
Ước gì mình được cả đời. .mồng 8 /3 nhỉ Chuyên TA ???

Scroll to Top