Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LẠC MẤT MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lạc mất mùa Xuân hỡi em có tiếc!?
Những sắc hương trên dòng kiệt đã tàn
Em hỏi lại ta… rằng ta đâu biết
Chắc bởi Xuân nồng tạm biệt trần gian!

Ta vẫn còn mơ Xuân tràn rực rỡ
Cây cỏ lung linh hoa nở muôn màu
Trời đất tinh khôi làm ta mãi nhớ
Niềm vui dâng trào xoa dịu buồn đau!

Ta thấy hôm nay giữa màu nắng mới
Một chút bâng khuâng vời vợi trong lòng
Có lẽ giêng hai đã về em hỡi
Mai không còn Xuân em có buồn không?

Có một vần thơ xuống dòng lặng lẽ
Cảm xúc tình Xuân dịu nhẹ… không còn
Nhưng trái tim ta tình yêu luôn trẻ
Hẹn đến mùa sau dào dạt… yêu hơn!

Ngày 12. 02. 2019

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
5 years ago

Thư thái ung dung quá bạn ui chúc bạn luôn vui vẻ hp

Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm
5 years ago

Khu vui chơi đẹp quá anh ơi. ?

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng hay lắm bạn thơ tôi ơi… ???

Nu Nguyenthibich
Nu Nguyenthibich
5 years ago

XUÂN TRONG TIM TA LÀ XUÂN VĨNH HẰNG CHÁU NHỈ .

Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
5 years ago

Thơ anh luôn rất tuyệt ạ

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ em ơi

Scroll to Top