Thơ MÙA XUÂN rất hay với sự vui tươi & hạnh phúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về MÙA XUÂN với tâm trạng vui tươi, hạnh phúc,.. đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Hay

Thơ miêu tả vẻ đẹp & sự thay đổi của không gian khi Mùa Xuân về; Tâm trạng hân hoan, tràn đầy năng lượng khi đón chào một mùa xuân mới;..

Độc giả đừng bỏ qua các tuyển tập thơ viết về Mùa Xuân dưới đây nữa nhé!

Bài Thơ: XUÂN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: XUÂN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

XUÂN HẠNH PHÚC
Thơ: Bảo Châu

Xuân đã về ngủ say bên bậu cửa
Chim én bay chao liệng giữa trời xanh
Hạt sương mai còn đọng cứ long lanh
Rung rung nhẹ trên cành hoa chen lá

Đầu năm mới vãn cảnh ôi vui quá
Nâng bút lên ta đặt cả vào thơ
Bao tâm tư nhờ cây bút đang chờ
Gởi tất cả đến bến bờ hạnh phúc

Xuân ơi xuân lòng ta đang thúc giục
Hãy bên em trong lúc Hạ chưa sang
Bao đêm đông ta cứ mãi mơ màng
Tắm ấm áp bên nắng vàng rực rỡ

Đi bên nhau trái tim đang rộng mở
Ôm vào lòng hớn hở nụ xinh tươi
Ta cùng em chung nhịp bước bao người
Chan hạnh phúc môi cười tươi mãn nguyện

Đông đã qua kết tình thêm đan quyện
Đôi môi hồng lưu luyến vị hương yêu
Nàng tới rồi càng yêu mến thật nhiều
Xuân hạnh phúc chúc điều mơ sẽ đến.

Bảo Châu
12.02.18



Bài Thơ: NÀNG XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: NÀNG XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NÀNG XUÂN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nàng xuân đang khoe sắc
Dưới nắng hồng ban mai
Khoe vóc ngọc trang đài
Bên hoa xuân rực rỡ

Ta một đời lữ thứ
Xuôi ngược bốn phương trời
Chiều dừng chân ghé lại
Bên nàng xuân xinh tươi

Chút vấn vương trong đời
Bằng câu thơ viết vội
Mây phiêu bồng giăng lối
Cơn gió chiều nhẹ đưa

Ta cùng xuân say sưa
Nâng chén tình dốc cạn
Chuốt cho hồn chếnh choáng
Mơ cuộc tình đã qua

Bằng vũ điệu thước tha
Nàng xuân cười lơi lả
Ta lạc vào bến lạ
Giấc mơ hồng trôi xa.

V N C — 10/02/19

Bài Thơ: EM ƠI MÙA XUÂN VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: EM ƠI MÙA XUÂN VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

EM ƠI MÙA XUÂN VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tung tăng như én lả lơi
Mùa xuân mặc sức rong chơi hoa cài
Nắng vàng trải lối chân hài
Lang thang cánh gió tóc mai hợt hờ

Xuân bao độ nữa mà chờ
Để phai má phấn hững hờ vòng tay
Xuân đang chín hương tỏa bay
Rong chơi cho thỏa những ngày ngóng trông

Người như mây gió phiêu bồng
Xuân về lẻ bóng mênh mông dỗi hờn
À ơi ru giấc cô đơn
Đêm xuân buông bỏ những cơn mơ buồn.

V N C … 09/02/19



Bài Thơ: NGỌT NGÀO HƯƠNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NGỌT NGÀO HƯƠNG XUÂN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NGỌT NGÀO HƯƠNG XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Cây giật mình tỉnh giấc
Sau những ngày lạnh căm
Hạt mưa bay lất phất
Nụ chồi vươn lặng thầm

Thanh âm nghe rộn rã
Phố đã bước vào Xuân
Nắng vàng tươi khắp ngả
Xua giá lạnh tan dần

Nụ tầm Xuân hé nở
Rạng rỡ đủ sắc màu
Lòng dâng trào nỗi nhớ
Hẹn ước mùa hoa cau

Nhịp cầu chung xây nhé
Khe khẽ lời yêu trao
Buồn vui cùng chia sẻ
Hương mùa Xuân ngọt ngào.

BẰNG LĂNG TÍM
6/2/1019

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TÌNH XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH XUÂN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Rực rỡ ngoài sân cánh hoa vàng
Trăng lồng ánh sáng xuống trần gian
Gió xuân bỡn cợt trên ngàn cỏ
Như bóng nàng xuân bước dịu dàng

Đây nắng xuân về trải khắp nơi
Tình xuân ấm áp lắm xuân ơi
Bóng xuân lai láng như trăng, nước
Chan chứa tình xuân trong mỗi người

Mây trắng phiêu bồng bay về đâu
Cho ta nhắn gửi một đôi câu
Để người phương âý thôi sầu nhớ
Xuân đã về rồi… xuân lên ngôi.

V N C … 04/02/19



Bài Thơ: XUÂN ĐẾN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: XUÂN ĐẾN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XUÂN ĐẾN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Nắng đã lên rồi tiễn biệt đông
Bình minh rực rỡ sắc mây hồng
Gió nhẹ bềnh bồng trên ngọn cỏ
Từng đàn chim én lượn tầng không

Có phải xuân về trong đêm qua
Sáng nay hoa nở trước hiên nhà
Lộc non, chồi biếc lung linh quá
Tàng cây chim chóc hót ngân nga

Xuân đã về đây xuân chứa chang
Ngàn hoa khoe sắc tím, cam, vàng
Ta bỗng thấy mình như trẻ lại
Nhấp chén quỳnh hoa đón xuân sang.

V N C … 04/02/19

Bài Thơ: EM VỀ MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: EM VỀ MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

EM VỀ MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Xuân về én gọi trời xanh
Em về kịp lúc cùng anh trao tình
Đất trời phảng phất hương trinh
Còn em phảng phất nét xinh thắm nồng!

Tung tăng ở giữa cánh đồng
Đưa tay em hái một vồng nắng tươi
Thanh tân hé nụ hoa cười
Để anh xao xuyến cứ vời vợi… mơ!

Anh gom đầy ắp trang thơ
Tình yêu hoa mộng bất ngờ lung linh
Bức tranh Xuân đã vẹn hình
Mùa vui với cả chuyện tình đôi ta

Rộn ràng bướm lượn chim ca
Em vô tư giữa sắc hoa Xuân ngời
Nửa say, nửa tỉnh gọi mời
Nụ hôn giữa lúc giao thời… trao nhau!.

Ngày 04 .02 .2016



Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO (Tác giả: Mạc Phương)

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO
Thơ: Mạc Phương

(Ngày 29 Tết)

Quê em đẹp biết nhường nào
Đồng xanh từng dải lao xao gợn đùa.
Cánh cò chấp chới thoi đưa
Rộn ràng tiếng máy cày bừa khắp nơi.

Vài cô thôn nữ vui tươi
Nhanh tay nhổ mạ…miệng cười giòn tan.
Nắng nghiêng vắt vẻo trên ngàn
Gió xuân hây hẩy hân hoan má đào.

Trời xanh én lượn tầng cao
Bướm xanh bướm đỏ vẫy chào rừng hoa.
Cỏ may phất ngọn là là
Bám trong nỗi nhớ đậm đà bóng ai ?

Con đường uốn khúc chạy dài
Chập chờn hình ảnh… cành mai sắc vàng.
Đào phai hé nụ mơ màng
Mời anh mời chị thăm làng vùng cao.

Nhà sàn dốc núi đón chào
Còn em mở lối… tìm vào tim anh.

MP 3/2/2019

Bài Thơ: XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

XUÂN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xuân đã về rồi anh biết không
Bình minh hé rạng nắng tươi hồng
Đàn chim ríu rít xây tổ ấm
Đoàn tụ gia đình thỏa ước mong

Xuân đã về rồi khắp muôn nơi
Làng trên xóm dưới rộn vui cười
Khung trời Én liệng xôn xao gọi
Lộc biếc đâm chồi sắc xanh tươi

Xuân chúc muôn nhà mãi an khang
Cây nêu bánh tét đượm mai vàng
Rượu mừng uống cạn chung vui nhé
Sức khỏe dồi dào năm mới sang.

BẰNG LĂNG TÍM
1/2/2019



Bài Thơ: NHÌN XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NHÌN XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NHÌN XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Nhìn Xuân
trên khắp nẻo đời
Nửa mắt khóc,
nửa mắt cười… nhân sinh
Nơi thì
tràn ngập lung linh
Nơi thì
đầy những chênh vênh…
vô thường

Xuân lan tỏa
mọi con đường
Chỗ vui…
cũng có chỗ buồn, khổ, đau
Hèn sang
hay cảnh nghèo giàu
Cũng tô điểm
chút sắc màu… niềm tin!

Ta nhìn
trong cõi phù sinh
Mở to đôi mắt của mình…
xót xa!
Bởi vì
quanh quẩn bên ta
Còn nhiều hình ảnh trầm kha…
đau lòng!

Dù sao
Xuân vẫn tươi hồng
Hãy chia sẻ
những ấm nồng, yêu thương
Thấy Xuân
sẽ rất diệu thường
Mắt buồn bất chợt
sẽ dường như vui!

Ngày 31. 01. 2019

Scroll to Top