Bài Thơ: CHÀO XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHÀO XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

CHÀO XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Lâu rồi nắng cứ ngủ say
Đột nhiên tỉnh dậy trở ngày sang xuân
Bừng lên ánh sáng trong ngần
Ánh vàng rực rỡ cuối chân trời hồng

Vậy là sắp hết mùa đông
Nàng xuân nhỏ nhẹ đan lồng trên hoa
Rung rinh hé nụ chan hòa
Nghiêng mình cùng gió giao thoa đất trời

Nắng hồng trải khắp muôn nơi
Ngàn hoa khoe sắc tuyệt vời làm sao
Nàng xuân đến thật ngọt ngào
Cho lòng người cũng nao nao đợi chờ

Xuân về gởi những vần thơ
Chúc ai cũng trọn bến bờ yêu thương
Niềm vui tràn ngập phố phường
Xuân về gợi chút vấn vương trong lòng.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Bài thơ xuân hay lắm em.!
Năm mới an khang thịnh vượng.!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Rất hay em ơi
Chúc năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Phucly Pham
Phucly Pham
4 years ago

Bài thơ hay. Tuyệt vời Thanh Hùng anh ơi. Chúc mừng năm mới

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Sắc xuân tràn ngập yêu thương
Thanh Hùng ơi

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
4 years ago

Xuân về lòng những mỏi mong
Tết vui đoàn tụ thỏa lòng bấy nay
Thơ hay cùng bạn tỏ bày
Chúc bạn hạnh phúc thơ bay tứ mùa .

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Chúc vui vẻ

Van Anh Phung
Van Anh Phung
4 years ago

Hay quá em à.

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Xuân về nối lại tình thương
Xua tan buồn tủi dặm trường đã qua.
Xây đời thắm đẹp ngàn hoa
Vững bền, hạnh phúc lời ca sum vầy.
Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em năm mới vạn sự như ý.

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Hay lắm ạ

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
4 years ago

Đến thăm bằng hữu một ngày xuân
Chan chứa tình thân tết lại gần
Mơn man cành biếc nghiêng chào khách
Hoa rụng thì thầm xuống đầy sân

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ hay quá .Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui, may mắn, phúc lộc tràn đầy, bình an và hạnh phúc

Xuân Lương
Xuân Lương
4 years ago

Thơ bạn rất hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Tuyệt lắm anh à
Chúc anh và gd một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự hanh thông mọi điều như ý ak

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Năm mới may mắn nhé ông bạn

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Thế là đông đã sắp qua
Xuân vừa đang tới bên thềm hôm nay
Chào xuân nắng ấm tưng bừng
Dắt tay dạo phố đón mừng xuân sang

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
4 years ago

Thơ hay lắm tg
Bên thềm năm mới chúc đại gia đình mình hp an khang

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Hay lắm em chúc năm mới nhà Thơ sẽ có nhiều bài Thơ hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng , vạn sự cát tường

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
4 years ago

Chúc anh năm mới vvhp ? iu

Phúc Thiên
Phúc Thiên
4 years ago

Hay quá
Chúc mừng bạn

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm em

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Hay quá em oii

Phạm Hùng
Phạm Hùng
4 years ago

Hay va em ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Tuyệt lắm bạn ạ! Chúc bạn năm mới nhiều sức khoẻ hạnh phúc an khang

Mỹ Xuyên
Mỹ Xuyên
4 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời b ?

Scroll to Top