Bài Thơ: GIỌT MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: GIỌT MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

GIỌT MƯA XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Nhìn từng giọt mưa rơi tí tách
Xuân thì thầm …như thích hay sao ?
Lay lay cành nụ nghênh chào
Long lanh ánh mắt xuyến xao lạ kỳ.

Ngồi quán nhỏ nhâm nhi thưởng thức
Nhạc hòa vang rạo rực tim mình
Mưa chiều từng giọt lung linh
Bỗng dưng thấy nhớ… bóng hình tương tư

Lòng thấp thỏm bây chừ phương đó
Xuân nồng nàn … Em có vui không ?
Tim anh nỗi nhớ chất chồng
Giọt mưa quyện rối tơ lòng bâng khuâng

Cà phê vắng tần ngần mưa đổ
Mặt nước hồ loang lổ hình dung
Bóng tôi lặng lẽ xuân hồng
Âm trầm tiếng nhạc mênh mông nỗi niềm.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Xuân
Ngọc Xuân
7 years ago

Tho that là lãng mạng
Hình tuoi như hoa co mùa xuân
Chúc mừng bạn nhe!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài viết rất hay anh trai Lê Hoàng ơi

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

” GIỌT MƯA QUYỆN RỐI TƠ LÒNG BÂNG KHUÂNG”
Chỉ một câu thơ đã nói lên nỗi lòng xa vắng người yêu biết dường nào.
Không gì buồn hơn ngồi đếm hạt mưa rơi khi hai đầu nỗi nhớ.
Mưa đã buồn lại càng buồn hơn.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Chúc NT LH mau gặp được ngưởi yêu.
Chúc NT buổi vui khỏe.

Sen Hoa
Sen Hoa
7 years ago

Hehe. Thơ thật hay. Xuân thì thầm.

Rajendra Singh Solanki
Rajendra Singh Solanki
7 years ago

Awesome

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng ơi!
Kg hổ danh là thi sĩ xứ Huế…

Thiên Tâm
Thiên Tâm
7 years ago

Hay lắm anh ak

Đức Hưởng
Đức Hưởng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc mừng

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Đêm bẽn lẽn cuộn mềm cơn gió
Trăng dịu dàng gợi nhớ miền xa
Bờ mi liễu rủ la đà
Chạnh lòng bên ấy người ta nhớ mình?

Hay vội vã đẹp xinh đuổi bắt
Bướm ong vờn nhụy thắm tìm say
Quên ta vò võ nơi này
Mỏi mòn đếm nhặt đắng cay mỏi mòn

Omar Slimani
Omar Slimani
7 years ago

For you

Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Bài thơ hay quá em ơi….. Chúc em

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Hay a oi

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay lam

An Nguyên
An Nguyên
7 years ago

Xin đưa em về

Ngước lên nhìn từng hạt mưa
Lớt tha lớt phớt gió đưa mây về
Trời rọi ánh nắng trên đê
Long lanh ánh mắt lối về nhà em

Đường xa chơn ướt nhé em
Cơn mưa chiều xuống ai quen lối này
Nhìn em nặm lội đường dài
Anh xin sánh bước lối này em qua

Trần Thị Kim Quy
Trần Thị Kim Quy
7 years ago

Bài thơ rất hay

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

NHỚ ANH
Bên thềm nhỏ chênh chao nỗ nhớ
Phương trời xa anh có thấu chăng
Ban đêm em ngắm chj hằng
Giọt châu thánh thót long mang nỗi buồn

Em cầu nguyện sẻ suôn tất cả
Tinh của em như đã thuộc anh
Đêm đêm trong giấc mộng lành
Vòng tay khép chặt tròn vành môi hôn.

Bình minh rạng tâm hồn xao xuyến
Nhớ hình anh muốn quện hồn trao
Anh ơi lòng dạ cồn cào
Con tim loạn nhịp nôn nao tình khờ.

Muốn thỏa nguyện giấc mơ chung lối
Để đôi mình sớm tối kề bên
Anh như khúc nhạc êm đềm
Em là gió nhẹ ru thêm nhạc tình

Đoàn Thu
Đoàn Thu
5 years ago

Bài xướng và họa đều hay. Chúc mừng hai thi sĩ nhé

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Xướng họa hay lắm.chúc 2 thi hữu !

Scroll to Top