Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA XUÂN
Thơ: Lê Hoàng

Con đường chiều lất phất hạt mưa bay
Làm xao xuyến cánh mai gầy trước ngõ
Chiếc áo mỏng vàng ươm đùa trong gió
Hương vẫn nồng trên đám cỏ ngây ngô

Mưa dịu dàng hôn nhẹ những mầm nhô
Thêm biếc lộc quên xô bồ đông giá
Khoác lên áo mùa xuân đầy sắc lạ
Ôi ngọt ngào ! Trên cành lá điểm xinh

Mưa thì thầm ! Như thủ thỉ lời anh
Câu thương nhớ đã xuyên mành lắng đọng
Cứ thẩm thấu cho vơi từng lạc lõng
Đâu có buồn chỉ tại sóng hồn thôi .

Mưa ngập ngừng chạm khẽ cả vành môi
Vương ánh mắt rung bồi hồi tim nhỏ
Mơ ước được …em đi về nơi đó
Mình cùng nhau ! Khơi đốm đỏ xuân hồng.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tuyệt…

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Hay quá thầy ạ

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

Và mỗi ngày anh cứ ngóng đợi mong
Em gái nhỏ dịu dàng lòng anh ước
Mưa vẫn rơi thảnh thơi anh nhẹ bước
Giấc mơ hồng..cho anh được bên em.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Hoàng Điệp
Hoàng Điệp
6 years ago

Ôi đep

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Con đường chiều lất phất hạt mưa bay
Nhành hoa tím hững hờ say tóc rối
Em đứng đó bồi hồi nơi thành nội
Chờ anh về cho Xuân khỏi bơ vơ

Ngược miền yêu hồn thơ hóa daị khờ
Xuân nồng thắm ngỡ Đông buồn lạnh lẽo
Anh xa xôi cánh phiêu bồng khắp nẻo
Dừng gót chân kẻo lỡ mộng duyên tàn

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Nàng đứng đợi Hoàng mang Cua về nấu
Suốt mấy ngày, đói nẫu ruột nẫu gan
Chẳng hiểu sao không thấy bóng dáng chàng
Mưa ướt đẫm thân nàng như muốn xỉu.???

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Hay quá…Lê Hoàng à !
Rất thích em iu ạ…Muốn đọc hoài em có biết không !
Chúc em trai ngòi bút văn thơ da diết nghe !

Mien Phan
Mien Phan
6 years ago

Hay lắm em ơi

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá

Diễm Thúy Hằng
Diễm Thúy Hằng
6 years ago

MÌNH MẾN CHÚC BẠN
MUÔN ĐỀU TỐT ĐẸP
NỤ CƯỜI LUÔN NỞ TRÊN MÔI
YÊU THƯƠNG NGẬP TRÀN
THÀNH CÔNG MỸ MÃN
HẠNH PHÚC VIÊN MÃN
THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
?? ? ?????

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Mưa nhẹ rơi còn đọng trên cánh hồng
Vì thương nhớ long lanh mong mắt biếc
Làm mưa rớt cõi lòng nhiều luyến tiếc
Yêu em nhiều anh ôm xiết vòng tay….
Hi…vui cùng thơ em iu nhé !
Chúc Lê Hoàng mãi là tình thơ hay !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em ơi

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Thơ wa hay anh ưi. Ảnh đẹp ạ

Scroll to Top