Thơ tình CUỐI MÙA ĐÔNG thật hay & lời tạm biệt Đông lạnh giá

Tuyển tập những bài thơ tình Cuối Mùa Đông thật hay đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ viết về những ngày cuối mùa Đông với nhiều tâm trạng & cảm xúc; Thơ tạm biệt Mùa Đông lạnh giá để chuẩn bị chào đón một mùa Xuân tràn đầy yêu thương.

Bài Thơ: ĐÔNG XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÔNG XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÔNG XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Đông sắp tàn sao trời vẫn hanh hao
Cơn gió lạnh cứ thét gào rét mướt
Mưa phùn đẫm làm con đường trơn trượt
Chiếc lá khô nhẹ rớt lướt qua thềm

Xuân đến rồi đông cố níu dài thêm
Làm tĩnh mịch bầu trời đêm quạnh quẽ
Trên cành lá hạt sương vừa rơi nhẹ
Cho không gian lặng lẽ đến u buồn

Đông cuối rồi lá vàng cứ vội tuôn
Cho lá mới kịp đâm chồi lộc nở
Để xuân đến sắc màu thêm rực rỡ
Lá chen hoa cùng nhau chở xuân về

Đông cuối rồi Xuân đừng có mải mê
Mau thức dậy đem tràn trề nhựa sống
Cho hoa nở muôn màu thêm sinh động
Phút giao mùa đều giống tự ngàn xưa.

Tp. HCM 2019
P T H



Bài Thơ: EM CÓ THẤY XUÂN CHƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: EM CÓ THẤY XUÂN CHƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

EM CÓ THẤY XUÂN CHƯA
Thơ: Thanh Hùng

Em có nghe mùa xuân đến rồi chưa
Cơn gió nhẹ hạt mưa bay lất phất
Không khí lạnh tràn về theo gió bấc
Làm cho ta trở giấc giữa đêm trường

Em có nghe mùa xuân thật mến thương
Có gợi lại chút vấn vương nào đó
Hay thấy nhớ của một thời bé nhỏ
Chờ xuân sang nhận bao đỏ lì xì

Em có nghe mùa xuân nhẹ bước đi
Đông cố níu thời gian quay chậm lại
Thêm giá lạnh môi hồng thành tím tái
Để bâng khuâng phải ngại bước ra đường

Em có nghe mùa xuân tỏa ngát hương
Mai đào nở đang dịu dàng khoe dáng
Lan hồng cúc cũng thi nhau tỏa sáng
Cho mùa xuân thêm rạng rỡ mỹ miều

Em có nghe mùa xuân thật đáng yêu
Bầy trẻ nhỏ háo hức chờ quà bánh
Vẫn vui vẻ giữa tiết trời se lạnh
Chờ xuân sang để nhận lãnh phong bì.

Tp. HCM 2019
P T H

Bài Thơ: CHỜ XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHỜ XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

CHỜ XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Đông giữa mùa chắc cũng sắp sang xuân
Cơn gió thổi còn ngại ngần bẽn lẽn
Mà cái lạnh đưa vào hồn len lén
Đừng lo âu hãy kiềm nén tâm mình

Đông chưa tàn nên anh vẫn làm thinh
Vẫn chờ đợi nên chuyện tình chưa ngỏ
Em đừng giận rồi trách hờn đây đó
Đến xuân sau mình lại có nhau rồi

Em hãy nhìn kìa những đóa hoa côi
Sẽ tươi nở khi đất trời xoay chuyển
Luôn là thế khi mùa xuân xuất hiện
Lời yêu thương anh gởi đến cho người

Anh rất cần nhìn một đóa hoa tươi
Là em đó với nụ cười e thẹn
Sang xuân mới ta hãy cùng vun vén
Để ngày mai ta trọn vẹn với đời

Đông chưa tàn em đừng có chơi vơi
Hãy giữ vững từng lời anh đã hứa
Vui lên nhé có anh là chỗ dựa
Chờ xuân sang niềm vui sẽ tuyệt vời.

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: THẾ LÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: THẾ LÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

THẾ LÀ
Thơ: Trúc Lâm

Thế là đã cuối mùa đông
Ta như chiếc lá vàng trong vội vàng
Dắt cơn mộng ảo lang thang
Băng qua những rẻo ngày đang nhộm sầu

Đôi lần phía cuối đêm thâu
Nỗi buồn vấp ngã giữa câu thơ buồn
Thẫn thờ tính nhẩm dại khôn
Lạ thay danh vọng như còn ngủ quên

Tình như lá rụng ngoài hiên
Duyên nằm chơ chỏng góc phiên chợ đời
Những thương yêu quá biếng lười
Xui câu thơ khóc thay lời cô đơn

Rồi ta sau cuộc giận hờn
Nỗi buồn cứ thế vàng hơn lá vàng
Thế là ta vẫn lang thang
Mà xuân thì đã về ngang lối mòn.

Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

NÍU NỬA MÙA THƯƠNG
Thơ: Violet Hoa

Một mùa qua em cũng nhớ thật nhiều
Bên nhau mãi những chiều vàng trên phố
Họa Mi thắm muôn sắc màu nở rộ
Con đường quen loang lổ nắng cuối chiều

Xuân đã về gợi nhớ chút tình phiêu
Vẳng đâu đó lời yêu thương đã ngỏ
Heo may trở cho lòng em thêm nhớ
Nhớ vòng tay nụ hôn mãi ngọt ngào

Những hẹn thề chiều Xuân đó ta trao
Rung từng nhịp nghẹn ngào nơi tim thắm
Còn đâu đó chút tình mình sâu đậm?
Chút men nồng say ấm tận buồng tim

Xuân đã sang em mải miết kiếm tìm
Người yêu dấu sao lặng im mãi vậy
Về anh nhé xua muộn phiền hờn rẫy
Anh hãy về níu lấy nửa mùa thương….

Scroll to Top