Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NÍU NỬA MÙA THƯƠNG (Tác giả: Violet Hoa)

NÍU NỬA MÙA THƯƠNG
Thơ: Violet Hoa

Một mùa qua em cũng nhớ thật nhiều
Bên nhau mãi những chiều vàng trên phố
Họa Mi thắm muôn sắc màu nở rộ
Con đường quen loang lổ nắng cuối chiều

Xuân đã về gợi nhớ chút tình phiêu
Vẳng đâu đó lời yêu thương đã ngỏ
Heo may trở cho lòng em thêm nhớ
Nhớ vòng tay nụ hôn mãi ngọt ngào

Những hẹn thề chiều Xuân đó ta trao
Rung từng nhịp nghẹn ngào nơi tim thắm
Còn đâu đó chút tình mình sâu đậm?
Chút men nồng say ấm tận buồng tim

Xuân đã sang em mải miết kiếm tìm
Người yêu dấu sao lặng im mãi vậy
Về anh nhé xua muộn phiền hờn rẫy
Anh hãy về níu lấy nửa mùa thương….

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hà
Sơn Hà
6 years ago

Ngọt lịm luôn

Trần Đông
Trần Đông
6 years ago

Cảm xúc hay lắm em! Chúc vv nha!

Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
6 years ago

Dù xa nhau nẻo vạn lý dặm trường
Anh vẫn đợi ngày chung đường, chung lối
Mùa xuân sang ngọn lửa tình cao vợi
Anh sẽ về se kết mối tơ duyên
(Góp bút vài câu nhé Violet Hoa! Ngày mới an nhiên nha!)

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Bài thơ quá hay. Chúc em cuối tuần luôn an vui nhé.

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Anh sẽ về… gặp yêu dấu má hường
Mùa xuân tới đêm trường không lạnh giá
Niềm hạnh phúc nàng yêu là tất cả
Cuộc đời này em đã một nửa buồng tim.
Violet Hoa…
Hì hì..

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..Violet Hoa

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp, người xinh em à.

Hiền Thu
Hiền Thu
6 years ago

Thơ em hay lắm ..tuyệt vời

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay lắm em

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm dào dạt hồn thơ

Dung Nguyentien
Dung Nguyentien
6 years ago

hay em a

Trần Thiện
Trần Thiện
6 years ago

Xuân đã về.. xuân trên đất quê hương
Mai ,Cúc nở quyện hương hoa Đào Tết
Chân có mỏi cuối con đường có mệt
Âm cúng gia đình không khí Tết yêu thương

Xuân đã về.. xuân trên đất quê hương
Nơi xa đó có người thương đang đợi
Em yêu dấu ,, xin em đừng nghĩ ngợi
Lên máy bay rồi,, mai sẽ tới chỗ em.

Sánh bên nhau cho thỏa nỗi khát thèm
Anh bên em ta bắt đầu sắm Tết
Bánh trưng xanh, dưa hành câu đối Tết
Thăm bạn bè ,, ta dệt ước mơ xanh.

Giêng sang năm hai họ chúc tin lành
Em sánh bước cùng anh trong ngày cưới
ánh mắt lung linh nhìn mọi người bên dưới
Họ vui cười .. ôi mát rượi ước mơ.

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

ANH VỀ NÍU GIỮ NIỀM YÊU

Bao mùa qua anh thật nhiều thương nhớ
Mãi tìm em nơi ngõ nhỏ phố quen
Mải miết tìm gọi hoài một dòng tên
Mong gặp lại yêu thương miền ngàn nhớ.

Nay anh sang đang xuân tràn đầu ngõ
Trao tình hồng mùa hẹn đó trở về
Kết duyên nồng se chắt nghĩa phu thê
Lời đoan thệ trọn vẹn thề xưa ước.

Dấu yêu à anh gìn tình sau trước
Rồi quay về cho nhau được chung đôi
Người thương ơi giờ anh đã về rồi
Nối ân tình mình đời vui hạnh phúc.

Anh trở về lắn khơi trong gạn đục
Thôi trở trăn rằng canh thức nỗi niềm
Vẫn gọi tìm đêm che đậy buồng tim
Anh đã về xây lại thềm mùa thương !!

3.2.18 _Mai Doan

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
6 years ago

Trời trở gió
Em ơi, mặc ấm
Phố mùa này, hạt nắng cũng mong manh!

Có những ngày, trời giống đôi mắt anh
Xa, thăm thẳm, phong phanh và lộng gió
Có những ngày, mà lòng anh rất nhớ
Muốn gọi cho em dù chẳng có chuyện gì

Cuộc sống chúng mình vẫn là những chuyến đi
Đã bao giờ em nghĩ…
Về một ngày chúng mình dừng lại?
Em đã nghĩ về… những điều “mãi mãi”
ở đó có anh, và ở đó có em.

Trời hôm nay,
Như một que kem
Tan trong tay anh những yếu mềm, khao khát
Không có nắng, chỉ có mưa nặng hạt
Chỉ có em và lo lắng phập phồng…

Trời trở gió
Em ơi, mặc ấm
Đừng để gió luồn… trong yêu dấu của anh .

Violet Hoa

Chau Phan
Chau Phan
6 years ago

Tho hay CHÚC mừng cháu nhiều nhé

Scroll to Top