Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Kìa con sóng đang lao vào bờ cát
Biển giận hờn xô dạt khoả bọt tung
Sóng hung hăng, vẻ mặt nóng bừng bừng
Như muốn cắn biển ra từng mảnh nhỏ

Bờ nghẹn ngào trào dâng đôi mắt đỏ
Biết làm gì soi tỏ mối tình mơ
Những đêm thâu bờ mỏi mệt thẫn thờ
Mong biển, sóng thấu vần thơ bờ viết

Thuở sinh ra, biển yêu bờ tha thiết
Muốn tỏ tình, gió cứ lộng siết bao
Sợ bờ đau biển đẩy sóng lên cao
Nhưng quá đà sóng lao ôm quằn quại

Ân hận quá, sóng rút ra xa mãi
Biển chạnh lòng, vần thơ lại đi hoang
Đêm bình yên trong giấc ngủ mơ màng
Biển với sóng, như tình nàng ý thiếp

Bờ và biển chẳng bao giờ li biệt
Tựa vần thơ em đã viết tặng anh
Lòng đại dương nuôi dưỡng ngọn sóng xanh
Để tình yêu song hành cùng biển cả.

Bảo Châu
07/07/20

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
3 years ago

Bai tho rất hay tinh yêu mạnh liệt
Nhu moi tinh đầu tinh em gui trao.
Chúc mừng em

Canh Lai
Canh Lai
3 years ago

” Bờ và biển chẳng bao giờ li biệt ”
Biết rồi mà anh tả sao cho hết
Bờ cát êm cứ mải miết hồn anh

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
3 years ago

Ngọn sóng chiều đôi lần như vội vã
Cũng đôi lần êm ả buổi trăng lên
Con tàu xa ai đó rõi mắt nhìn
Mang theo cả hình em vào với biển

Những chuyến ra khơi tàu anh thẳng tiến
Mà trong lòng lưu luyến nhớ khôn nguôi
Biết nói sao nơi góc nhỏ cuộc đời
Em mãi mãi là người tim anh nhớ

Manhhung Do
Manhhung Do
3 years ago

Bài thơ hay dat dao cảm xúc thơ và tình ,,,thơ
Rất tuyệt vời lãng mạn
Chúc mừng bạn

Nhiên Phùng Xuân
Nhiên Phùng Xuân
3 years ago

Chào Em

Hai Nguyen
Hai Nguyen
3 years ago

Thơ hay tuyệt hình cũng rất đẹp em ơi chúc mừng em nhé

Bình Ha
Bình Ha
3 years ago

Nguòi đep thơ hay

Thanh Thuỷ Thanh Hội
Thanh Thuỷ Thanh Hội
3 years ago

Rất hay khi em lại viết về biển

Mặc Văn Dậu
Mặc Văn Dậu
3 years ago

Hay quá Bảo Châu

Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
3 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc mừng em

Đinhtrong Dự
Đinhtrong Dự
3 years ago

Tuyệt vời nha em chúc em vui khỏe hạnh phúc mỗi ngày

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay chị a

Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
3 years ago

Hay lắm Em ạ

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

Bài thơ rát hay dạt dào cảm xúc hinh minh họa rat đẹp HĐ xin chúc mưng

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
3 years ago

Ôi … Tinh biển hôm nay lại trào dâng… dạt dào yêu thương …
Buổi trưa vui vui nhé ..!

TO Ny Trần
TO Ny Trần
3 years ago

Bài thơ hay lắm!
Chúc mừng bạn nhé!

Hoa Trinh
Hoa Trinh
3 years ago

Tuyệt vời chúc mừng tác giả của bài thơ

Phạm Kim
Phạm Kim
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp em iu !
Chúc em và gia đình vui vẻ hp sk bình an

Hiep Nguyen
Hiep Nguyen
3 years ago

Biển nghìn Thu luôn thấm đậm hiền hoà
Xôn xao sóng có đôi khi giận dữ
Rồi cũng êm trong lòng mát đại dương…
Ôi tình biển luôn hoài vưong trìu mến .
Biển sóng nồng nàn
ru đời nhau mãi
Chẳng rời xa dù có lắm phong ba.
Đời gắn bó nên biển hoài vẫn mặn
Sóng sắc son … nên sóng mãi bạc đầu .

Hay. CM

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Ảnh đẹp quá. Chúc em luôn vui vẻ khỏe mạnh và đong đầy yêu thương hạnh phúc

Diệu Thành
Diệu Thành
3 years ago

BT hay lắm Em iu. Chúc em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
3 years ago

Chúc mừng bài thơ hay

Kim Tuyến
Kim Tuyến
3 years ago

Thơ hay lắm em .
Tình cảm dạt dào .

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
3 years ago

Chiến thì phạm em gái chị ơi viết thơ hay quá, Chúc em luôn mạnh khỏe

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
3 years ago

Hay qúa

Le Mai Hồng Lê
Le Mai Hồng Lê
3 years ago

Những bài thơ về biển của em sao hay đến thế !

Nam Hoang
Nam Hoang
3 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp thật tuyệt vời tg ơi

Nguyễn Van
Nguyễn Van
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp buổi chiều vui khỏe nhé ấy ơi

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
3 years ago

Tuyệt !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
3 years ago

Bài thơ hay lắm cô ơi

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
3 years ago

Thơ hay lắm em.chú mừng tác giả nhé

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay nha chị

Mai Văn Giới
Mai Văn Giới
3 years ago

Những bài thơ về biển bài nào cũng hay chúc mừng em

Hien Duong
Hien Duong
3 years ago

Thơ tình Biển hay lắm Tỷ ơi . … Hay đến lim tim luôn …. Quả thực là một kiệt tác thơ tình bất hủ của biển ?

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
3 years ago

Còn lâu mới rút?

Quý Lê
Quý Lê
3 years ago

Biển mênh mông mà sóng vỗ vô cùng

Đỗ Thế Kỷ
Đỗ Thế Kỷ
3 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lời thơ dạt dào cảm xúc CM tg

Tinh Phan Truong
Tinh Phan Truong
3 years ago

Ẩn dụ biển _ bờ hay quá Giận hờn, không ! Nồng nhiệt đấy, còn mãnh liệt nữa cơ ! Chỉ có thể là Phạm Thị Chiến mới diễn tả cuộc ” đụng độ ” biển, bờ sinh động đến thế !

Scroll to Top