Bài Thơ: TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tình anh là biển cả.
Nghiêng ngả giấc mơ say.
Tô thắm mắt môi này.
Ngất ngây từng cơn khát

Sóng biển ru dào dạt.
Dải cát thức đêm thâu.
Ánh trăng gội mái đầu.
Phiêu diêu vào cõi mộng.

Tình anh là biển rộng.
Cuồn cuộn và khát khao.
Em nghiêng ngả cồn cào.
Nhấp giọt say mật ngọt.

Nghe tình ca biển hát.
Từng giai điệu ngọt ngào.
Nhắn gió gửi trăng sao.
Xôn xao buồng tim nhỏ.

Ở hai đầu nỗi nhớ.
Thắt chặt sợi tơ hồng.
Giữa biển rộng mênh mông.
Sóng bạc đầu trông ngóng…!!!

GMT
HN 29/5/2019

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Hay quá chị ơi

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt … Chúc mừng Em …

Vũ Mạnh
Vũ Mạnh
4 years ago

Giọt Mưa Thu
Ấy là khi biển yên
Rất hiền hòa em nhỉ
Thầm thì vỗ bờ cát
Sóng hát lời yêu thương ..

Biển ôm nỗi vấn vương
Từ khi bờ cát trắng
Cứ mải vui với nắng
Lẳng lặng biển âm thầm
Hihi biển buồn quá ???
Chúc mừng bài thơ hay !!

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn rồi muội ơi.

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
4 years ago

Thơ quá tuyệt, nồng nàn và say đắm làm sao.

Trần Việt
Trần Việt
4 years ago

Thơ hay lắm em. Chuc GMT luôn vui vẻ.

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Giữa trời cao biển rộng
Trao nhau ánh mắt nhìn
Trong ánh mắt long lanh
Cả mùa yêu đang đợi

Cầm tay em ,anh nói
Mãi chỉ có mình em
Ngự trong trái tim anh
Chờ một mùa hạnh phúc.

Dang Quoc Hung
Dang Quoc Hung
4 years ago

Bãi tắm tiên…

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Scroll to Top