Bài Thơ: YÊU ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: YÊU ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Mami Vam

Yêu đơn phương !
là nghe nhói ở trong tim
Khi người ta lặng im không trả lời tin nhắn
Là cái đau khi thấy người với người bên cạnh
Nặng gánh ưu phiền bởi hờn giận vu vơ…

Yêu đơn phương !
là tự mình dệt mộng thêu mơ
Tự ôm nhớ thương, đợi chờ, hi vọng
Cứ vào ra trông ngóng
Không nhận được gì….rồi lặng lẽ đau !

Yêu đơn phương !
là mãi mãi không thuộc về nhau
Tất cả cho đi chứ không bao giờ được nhận
Trao trọn tin yêu rồi mang về hụt hẫng
Giận dỗi buồn …rồi nước mắt rưng rưng !

10/06/2017
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
6 years ago

Trao trọn tin yêu rồi mang về hụt hẫng
Tự giận mình sao vẫn cứ đơn phương

Hai Le
Hai Le
6 years ago

Yêu đơn phương là yêu không giám nói
Là âm thầm nhận lấy đau thương
Là đêm đêm mắt đẫm lệ nhạt nhòa

Đồng Nhân
Đồng Nhân
6 years ago

Em cũng biết yêu là ích kỷ
Không biết cho đi mà chỉ riêng mình
Thì tình yêu không có đất để sinh
Tình sẽ chết khi tình càng lớn

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
6 years ago

Hay . Lâu lắm mới lại đc đọc thơ e cape đi e

Scroll to Top