Bài Thơ: VỀ LẠI ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VỀ LẠI ĐI ANH (Tác giả: Mami Vam)

VỀ LẠI ĐI ANH
Thơ: Mami Vam

Mình quay về ngày tháng cũ đi anh
Cùng chia sẻ yêu thương chân thành chăm sóc
Đặng giấc ngủ ngon không trắng đêm trằn trọc
Không còn cảnh tủi buồn em khóc bởi vì đau…

Mình quay về ngày tháng cũ bên nhau
Có hương vị ngọt ngào thắm nghĩa tình chồng vợ
Môi em môi anh nụ cười luôn rạng rỡ
Khao khát mặn nồng như thuở mới vào yêu

Về lại đi anh ta hạnh phúc thật nhiều
Để bữa cơm gia đình không quạnh hiu buồn tẻ
Gánh nặng cuộc đời được phần nào vơi nhẹ
Con trẻ mỉm cười khi cha mẹ đoàn viên

Về lại đi anh cho hết cảnh muộn phiền
Bao nỗi niềm riêng sẽ tan theo dòng chảy
Lửa tình yêu mình chung tay khơi lại
Không lụi tàn sẽ cháy mãi trong ta !

12/07/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dũng Bụi Trần
Dũng Bụi Trần
6 years ago

PHÚT TRẢI LÒNG.

Sỏi cũng đa tình , huống chi anh
Chưa mưa , đất đã ngọt môi mềm
Sương khói làm giường phiêu lãng tỏa
Gió đùa bụi nắng cỏ non xa.

Nằm ngắm mây đan sợi ngọc ngà
Xanh màu ký ức những ngày qua
Hồng như khuôn mặt hôm đầu nhớ
Vàng tựa nắng son của giấc mơ.

Anh khẽ lùa tay vuốt tóc em
Suôn mềm êm ái tựa bóng đêm
Vô tình mưa phủ đời sương gió
Ướt sũng hồn ai ước hẹn thề.

Hà nội và em chắc ủ ê
Chờ người khách trọ chốn xa về
Mong trao niềm nhớ riêng thôn nữ
Mắt tỏa tương tư nắng mải mê.

Mưa ơi..!! Hãy rửa sạch bến mê
Để bụi trần kia rộng lối về.
Tỉnh mộng tương tư hầu khanh tướng.
Êm đềm bến đỗ sánh duyên quê.

Mami Vam
Mami Vam
6 years ago

Woa… Thật Nồng nàn anh ạ. Lâu rồi mới thấy anh họa thơ cùng em. Em vui lắm ý . hihi

Vinhla Quang
Vinhla Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em . Chúc em và gđ buổi tối thật nhiều niềm vui và hp nhé!

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
6 years ago

Có anh về bếp lửa ấm dần lên
Cơm canh ngọt gia đình ta đoàn tụ
Cho con thơ ríu rít gọi tiếng cha
Đêm bớt dài… bờ vai anh ấm áp…
Chúc em luôn hạnh phúc…

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
6 years ago

Mỗi lời mời gọi thiết tha
Nếu không quay lại trao quà tình yêu
Cuộc sống rất sợ cô liêu
Bên thềm ngóng đợi một bề nhớ nhung…
Con à!!! ?

Hai Le
Hai Le
6 years ago

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.

Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi…

Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

Scroll to Top