Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIÓ LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIÓ LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

GIÓ LẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Gió giận ai mà dỗi hờn lạnh lẽo
Để hàng cây kẽo kẹt giỡn đùa nhau
Về đi em hãy tránh hạt mưa mau
Kẻo gió mùa làm đau lòng anh lắm

Trời cuối đông mây mù bay mờ trắng
Lối em về chát đắng hạt sương vương
Mưa giăng giăng ướt đẫm cả quãng đường
Gió cũng vậy chẳng nhường em cô lẻ

Mà vuốt nhẹ làn tóc mây khe khẽ
Rồi lách luồn từng kẽ lá hanh hao
Trời cuối năm cái rét cũng ngọt ngào
Đem buốt giá ùa vào đêm trống vắng

Em về đi đường khuya càng lạnh lắm
Góc phố buồn yên ắng tiếng bàn chân
Hãy về đi xin đừng có lần chần
Căn gác nhỏ vẫn cần làn hơi ấm

Về thôi em những bước chân chầm chậm
Giữa đêm dài …..
Ướt đẫm ….
Nỗi sầu bi !
15/1/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: NÀY CÔ BÉ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NÀY CÔ BÉ (Tác giả: Hồng Giang)

NÀY CÔ BÉ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Này cô bé đừng gọi anh bằng chú
Trái tim anh ấp ủ dẫu khô cằn
Bởi đã qua bao năm tháng nhọc nhằn
Nhưng vẫn cứ in hằn dòng máu đỏ

Vẫn nồng nàn ấm nồng như ngày đó
Vẫn cuồng say như chưa có bao giờ
Xin em đừng để suy nghĩ nghi ngờ
Thời gian chẳng đợi chờ ai đâu đấy

Này cô bé nghiêng mình giàn hoa giấy
Bờ môi hồng nụ hoa thấy hờn ghen
Tóc mây vờn bờ vai ấm thân quen
Đôi mắt ngọc đen tròn trong nắng sớm

Này cô bé xin em đừng nghịch ngợm
Đừng trêu đùa đừng giỡn trái tim yêu
Tấm thân ngà bao năm tháng mĩ miều
Đã say đắm liêu xiêu lòng lữ khách

Này cô bé xin em đừng hờn trách
Trái tim hồng ….
Thầm mách ….
Giấc mơ yêu !
14/1/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Hồng Giang)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm

Hạt sương rơi tí tách ướt bên thềm
Vần thơ đã êm đềm đem mật ngọt
Của ai đó bao đêm dài thẽ thọt
Chờ trông nhau vì đã trót yêu thương

Liệu ngày đó người có thấy vấn vương
Thấy trống vắng trên con đường quen cũ
Hay người chỉ hững hờ như mơ ngủ
Tỉnh dậy rồi còn ấp ủ chi đâu

Vần thơ tình tôi viết chẳng tròn câu
Bởi vẫn mãi mang mối sầu dang dở
Mối tình si mặn nồng như hơi thở
Viết xong rồi còn bỡ ngỡ chờ trông

Có một ngày người có thấy nhớ không
Những vần thơ …..
Nhuộm hồng ….
Hương tình ái !
13/1/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: NHẠT NHÒA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẠT NHÒA (Tác giả: Hồng Giang)

NHẠT NHÒA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Gió mùa về trời hôm nay trở lạnh
Mấy vần thơ anh nhặt nhạnh đêm qua
Mà hôm nay sao bỗng thấy nhạt nhòa
Bay hết cả theo cánh hoa nở muộn

Có phải chăng điều mình hằng mong muốn
Gặp gió mùa cuốn đi hết sao em
Bức tranh còn vẽ dở cũng lem nhem
Cây cọ rơi đâu ai thèm nhặt lại

Ở nơi đó em còn đang ái ngại
Hay đắn đo hoang hoải giữa dòng đời
Bờ vai thon có chợt thấy rã rời
Niềm hy vọng chẳng còn ngời ánh mắt

Vài hạt nắng vừa hảnh lên vụt tắt
Cơn mưa chiều cứ ngằn ngặt vấn vương
Nụ cười xinh đâu còn đọng môi hường
Bao luyến ái niềm thương trôi đi mất

Trời cuối năm nỗi buồn mang đi cất
Để niềm vui …..
Ngây ngất ….
Đợi chờ xuân !
12/1/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ DỖI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ DỖI (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ DỖI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có phải là thơ dỗi bỏ đi đâu
Nên viết mãi chẳng tròn câu ân ái
Hay là em vẫn còn luôn hoang hoải
Nên anh buồn ái ngại cả vần gieo

Phải chăng tình mình còn quá cheo leo
Chữ nhớ thương trèo qua câu chờ đợi
Mà ái tình vẫn còn xa vời vợi
Xin em đừng nghĩ ngợi kẻo lòng đau

Cuối năm rồi trầu ấp ủ hương cau
Xuân bối rối thẹn thùng sau cánh cửa
Bếp nhà bên má hồng trong ánh lửa
Cô láng giềng lần nữa lén nhìn sang

Tại cuối năm vần thơ cũng vội vàng
Bao câu chữ xếp hàng chờ xuân mới
Mà nàng xuân thì còn đang hờn dỗi
Để đông tàn bắt tội nụ đào phai

Cuối năm rồi bài thơ đợi chờ ai
Mà giận dỗi ….
Gieo hoài ….
Bao nhung nhớ !
11/1/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: THÁNG CỦ MẬT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CỦ MẬT (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CỦ MẬT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ngày chủ nhật tháng mười hai củ mật
Mới sáng mà trời lất phất mưa vương
Ly cafe vẫn đậm ngát mùi hương
Góc ngõ nhỏ con đường xưa chật hẹp

Tà áo dài cô học trò khép nép
Hạt mưa bay nụ đào khép chờ xuân
Có điều gì trong ánh mắt phân vân
Mà vương vấn tần ngần ngày đông vắng

Cuối năm rồi trời giấu đi hạt nắng
Để sương mù giăng trắng mấy cành mai
Lão thời gian cũng lầm lũi miệt mài
Lặng lẽ trôi chẳng chờ ai đâu nhé

Khóm cúc vàng vườn nhà bên vừa hé
Cơn gió vờn nhè nhẹ tóc mây bay
Nụ cười trên bờ môi thắm đắm say
Rung động cả những tháng ngày nhung nhớ

Tháng cuối năm vần thơ tình dang dở
Vẫn đợi chờ ….
Hơi thở …..
Mối tình xa !
10/1/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 12 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 12 (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG 12
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vậy là đã hết năm rồi em nhỉ
Tờ lịch buồn cứ nhàu nhĩ rơi rơi
Tháng mười hai cũng cảm thấy dã rời
Bao mong ngóng tả tơi trong mưa rét

Lão thời gian cũng thật là đáng ghét
Sao âm thầm bắt chẹt mối tình xa
Để đợi chờ mong ngóng phải trôi qua
Chỉ còn lại nhạt nhòa bao nỗi nhớ

Có phải chăng hẹn thề là cái cớ
Để cho người nhắc nhở khỏi lãng quên
Hình bóng ai cứ ẩn hiện kề bên
Mong gặp gỡ đáp đền câu tình ái

Tháng mười hai qua đi trong hoang hoải
Năm mới về đừng ái ngại nghe em
Mình bên nhau cho thỏa nỗi khát thèm
Mà năm cũ nhập nhèm bao thề hẹn

Tháng mười hai còn điều gì ứ nghẹn
Quên hết đi …..
Nhen nhóm …..
Mối tình nồng !
31/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: BUỒN ĐÔNG 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BUỒN ĐÔNG 2 (Tác giả: Hồng Giang)

BUỒN ĐÔNG 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Đêm đơn lẻ giấu nỗi buồn cô quạnh
Gió thì thầm lành lạnh thổi hồn ai
Giọt mưa đông cũng luồn lách giằng giai
Sầu chiếc bóng chờ hoài trong nỗi nhớ

Vần thơ tình cũng oằn mình trăn trở
Chờ mong ai dang dở cả mùa đông
Ở nơi nào người có thấy buồn không
Mà lệ vương trên má hồng mờ nhạt

Dấu yêu ơi biết bao ngày khao khát
Chờ trông nhau từ lúc bạc chiều thu
Nay giữa đông trời đã nổi sương mù
Sao nỗi nhớ cứ ngu ngơ khờ khạo

Có phải chăng tình ta là hư ảo
Nên đông tàn còn ảo não cách xa
Để giọt mưa cứ giăng mắc nhạt nhòa
Đem giá buốt tràn qua lòng lữ khách

Đêm cô đơn vầng trăng tàn chênh chếch
Anh đời chờ …..
Ngốc nghếch ….
Cả trời đông !
30/12/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: BUỒN ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BUỒN ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

BUỒN ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Gió lạnh lùng tủi hờn lay chiếc lá
Đêm co mình nghiêng ngả đợi chờ ai
Thời gian như cũng lặng lẽ kéo dài
Cơn mưa muộn giằng giai trong trông ngóng

Cánh cửa sổ nhà bên quên chưa đóng
Để rèm mành lóng ngóng cứ đẩy xô
Bức tranh chiều vẽ dở chẳng kịp tô
Vài giọt mưa làm chỗ khô chỗ ướt

Ly rượu mạnh chẳng làm anh say khướt
Điếu thuốc tàn lả lướt khói nhẹ vương
Hình bóng người mà anh trót yêu thương
Cứ ẩn hiện trong chiếc gương quá khứ

Hỡi ái tình xin ngươi đừng giần dứ
Giữa đông rồi buốt giá cứ tràn sang
Đêm cô đơn mưa rét cũng phũ phàng
Mặc tất cả lang thang tìm nỗi nhớ

Bản tình ca vẫn còn đang hát dở
Đêm đông buồn ….
Than thở …..
Đợi người xa !
28/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐỢI CHỜ LÚC HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ LÚC HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐỢI CHỜ LÚC HOÀNG HÔN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Có phải chăng chúng mình không duyên nợ
Nên muôn đời dang dở giấc mơ yêu
Giữa đông rồi hạt nắng cứ liêu xiêu
Mấy vần thơ sao hết điều muốn nói

Lời thì thầm hằng đêm em vẫn gọi
Mà sao anh mong mỏi mãi hư không
Có phải là tại cơn gió mùa đông
Nên yêu thương chẳng còn nồng tình ái

Anh biết rằng đời em đầy ngang trái
Nên vẫn còn mê mải chuyện lo toan
Thời gian đâu sắp xếp để chu toàn
Anh chẳng dám trách oan cho em được

Anh chỉ trách gió đông sao ngang ngược
Cứ xoay vần sau trước chẳng lặng im
Để cho anh cứ mải miết kiếm tìm
Phút yêu thương nằm im trong dĩ vãng

Vần thơ tình theo mây trời lãng đãng
Gửi cho người …..
Lúc chạng vạng …..
Hoàng hôn !
26/12/2015 Hồng Giang.

Scroll to Top