Bài Thơ: THƠ DỖI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ DỖI (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ DỖI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có phải là thơ dỗi bỏ đi đâu
Nên viết mãi chẳng tròn câu ân ái
Hay là em vẫn còn luôn hoang hoải
Nên anh buồn ái ngại cả vần gieo

Phải chăng tình mình còn quá cheo leo
Chữ nhớ thương trèo qua câu chờ đợi
Mà ái tình vẫn còn xa vời vợi
Xin em đừng nghĩ ngợi kẻo lòng đau

Cuối năm rồi trầu ấp ủ hương cau
Xuân bối rối thẹn thùng sau cánh cửa
Bếp nhà bên má hồng trong ánh lửa
Cô láng giềng lần nữa lén nhìn sang

Tại cuối năm vần thơ cũng vội vàng
Bao câu chữ xếp hàng chờ xuân mới
Mà nàng xuân thì còn đang hờn dỗi
Để đông tàn bắt tội nụ đào phai

Cuối năm rồi bài thơ đợi chờ ai
Mà giận dỗi ….
Gieo hoài ….
Bao nhung nhớ !
11/1/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

thơ chẳng hờn đâu chẳng dỗi đâu
chỉ tại thơ yêu quá mất rồi
thơ muốn ngày đêm anh ôm ấp
ủ ấm cho thơ suốt tháng ngày
cho thơ ngây ngất hồn say
tình yêu nồng thắm bao nàng hờn ghen

Le Thu Lan
Le Thu Lan
7 years ago

Em rat vui.vi trang tho cua anh hong giang van luon la nhung ban nhac em ai du duong di vao long nguoi.len khong the thieu.
Nhung dong tho tinh day yeu thuong day lang man cam on anh da mang lai cho bao nguoi nhung cam suc that am ap.
Em chuc anh luon lam nhung bay tho hay ?

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Hay quá tác giả ơi

Scroll to Top