Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Hồng Giang)

NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm

Hạt sương rơi tí tách ướt bên thềm
Vần thơ đã êm đềm đem mật ngọt
Của ai đó bao đêm dài thẽ thọt
Chờ trông nhau vì đã trót yêu thương

Liệu ngày đó người có thấy vấn vương
Thấy trống vắng trên con đường quen cũ
Hay người chỉ hững hờ như mơ ngủ
Tỉnh dậy rồi còn ấp ủ chi đâu

Vần thơ tình tôi viết chẳng tròn câu
Bởi vẫn mãi mang mối sầu dang dở
Mối tình si mặn nồng như hơi thở
Viết xong rồi còn bỡ ngỡ chờ trông

Có một ngày người có thấy nhớ không
Những vần thơ …..
Nhuộm hồng ….
Hương tình ái !
13/1/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sumi Vania
Sumi Vania
7 years ago

Chừ thì nhiều ngày rùi A Hồng Giang!

Trần Thu Thủy
Trần Thu Thủy
7 years ago

Tôi thích đọc nhưng câu thơ tình lãng mạn nhưng không được trần tục quá mất cái hay riêng của thơ, bạn cứ làm những bài thơ nhẹ nhàng thi vị tôi sẽ là bạn đọc thường xuyên của bạn.

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
7 years ago

Kkkkk nếu vẫn cứ đa tình như vậy
Sẽ có ngày lão chẳng còn ai
Sẽ được hưởng những đêm cô đơn dài
Được cảm nhận thơi gian trôi rất chậm
Khi đêm khuya thao thức chờ mong.
(Chém cho rụng cổ lão còm luôn)

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
7 years ago

Kkkk thơ con cóc ???

Đào Thu Hương
Đào Thu Hương
7 years ago

Mưa mãi rơi rồi cũng đành hửng nắng
Cho lòng ai khỏi canh cánh đêm dài
Tiếng quốc kêu khuya rồi còn gọi bạn
Có lẽ nào anh lỡ hẹn thơ em
Thu kia sang cúc vàng đơm tình ái
Đông chợt về tê tái vắng thơ anh
Xuân bon chen có lẽ nào hờn dỗi
Mong anh về ngập kín lối thơ yêu!!!!

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
7 years ago

Họa vui!

NẾU VẮNG THƠ ANH

Nếu một ngày không còn thấy thơ anh
Như trời xanh quanh em không còn nắng
Như người thương để người thương trống vắng
Như cây khô khát nước giữa trưa hè.

Anh vắng rồi làm sao thỏa cơn mê
Thả vào đâu những hồn thơ bay bổng
Hòa vào đâu giữa bầu trời cao rộng
Những trở trăn để bước tiếp với đời.

Vắng thơ người sẽ buồn lắm đi thôi
Van anh đấy, hãy làm thơ… có thể
Dìu nhau đi giữa cuộc đời dâu bể
Bằng vần thơ ấm áp ,ngọt chân tình… ?

Scroll to Top