Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

GỬI NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn gửi đến em ngàn chữ nhớ
Vạn chữ thương còn nặng nợ ân tình
Mà chữ buồn sao lại chẳng phân minh
Cứ ngăn cách để chúng mình trăn trở

Chữ đợi chờ mong manh như hơi thở
Vẫn nồng nàn đâu lỡ cách xa nhau
Chữ yêu thương vướng bận bởi chữ đau
Nên chữ buồn lại nhuốm mầu u ám

Chữ duyên nợ cứ suốt đời đeo bám
Để đông về nắng rám chữ tình xa
Chữ hứa kia vì ai lại nhạt nhòa
Cơn mưa muộn vỡ òa trong chữ đắng

Chữ nhớ kia ai viết lên mầu trắng
Mà chiều nay trĩu nặng nỗi ưu tư
Cho chữ yêu ngày tháng mãi chần chừ
Chẳng vuông vắn giống như lời thề hẹn

Anh viết mãi mà sao còn ứ nghẹn
Biết khi nào ….
Tròn vẹn ….
Chữ chung đôi !
29/11/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÌNH SI 5 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH SI 5 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH SI 5
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy cứ say nồng như ngày ấy
Cho tim tôi run rẩy những khát khao
Hãy yêu đi cho cảm xúc dâng trào
Giây luyến ái ngọt ngào như dòng mật

Bờ môi ai khiến lòng tôi ngây ngất
Vòng tay ôm thật chặt phút cuồng si
Bởi ái tình là chỉ mãi trao đi
Chẳng chờ mong với những gì để lại

Bờ vai trần vẫn gọi mời mê mải
Hai tấm thân khắc khoải giấc mơ hoang
Ta cuồng quay đi lạc tới địa đàng
Say trái cấm bàng hoàng trong mộng ảo

Dấu yêu ơi anh như người khờ khạo
Đã vô tình đi dạo chốn bồng lai
Rồi ngất ngây say vẻ đẹp trang đài
Mơ ước mãi được cùng ai thỏa nguyện

Đông sắp tàn sao thu còn lưu luyến
Mặt hồ xanh …….
Ẩn hiện ……
Mối tình si !
28/11/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CAFE SÁNG THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE SÁNG THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE SÁNG THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Tháng tư này trời đổ cơn mưa sáng
Ly cafe nhập nhoạng chẳng mùi thơm
Khói thuốc tàn tri kỷ ấm nồng hơn
Ngồi bên nhau chập chờn trong ánh điện

Sáng tháng tư cơn mưa rào xuất hiện
Thoáng qua rồi tan biến giữa hư không
Chỉ còn anh đơn lẻ giấc mơ hồng
Ly cafe chất chồng trong đắng chát

Cứ tưởng rằng trời đổ mưa thì mát
Sao trong lòng ngột ngạt quá người ơi
Giọt cafe cứ tí tách rơi rơi
Ánh mắt ai sáng ngời trong chốc lát

Mà sóng tình đọng tim anh dào dạt
Đã qua rồi thơm mát vẫn còn vương
Dẫu dòng đời vẫn đầy rẫy ẩm ương
Ly cafe bỏ thêm đường cho ngọt

Sáng tháng tư lời nói ai thẽ thọt
Thoáng qua rồi …..
Trót để lại ….
Vấn vương !

09/04/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG VĨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÙA PHƯỢNG VĨ (Tác giả: Hồng Giang)

MÙA PHƯỢNG VĨ !
Thơ: Hồng Giang

Anh sẽ chờ Em giữa mùa phượng vĩ.
Nắng ửng hồng trên bến cảng quê Anh.
Em thấy trời đầy sắc thắm long lanh.
Như bùng cháy giữa trưa hè đầy nắng.

Những con đường mà mọi mùa yên ắng.
Nay ngập tràn rộn rã tiếng ve kêu.
Cánh phượng kia như nhắn nhủ bao điều.
Mùa báo chia ly sẽ là mùa gặp mặt.

Văng vẳng đâu đây lời ru khoan nhặt.
Làm dịu mềm cái nắng gắt tháng năm.
Quê Mẹ đón Em như dâu thảo vợ hiền.
Về Em nhé về giữa mùa phượng nở.

Anh sẽ chờ Em giữa trưa hè rực rỡ.
Cánh phượng hồng sẽ níu kéo chân Em.
Những con đường từ lạ sẽ thành quen.
Ta bên nhau giữa mùa hè đất cảng.

Em về quê Anh giữa trưa hè đầy nắng.
Cánh phượng hồng …
Sẽ giữ ……
Trái tim Em !

23/01/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÔI VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VÀ EM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi với em chắc chẳng phải tình nhân
Bởi mến yêu câu vần nên mới vậy
Nắng đầu hè chiều nay sao bỏng giẫy
Nụ hôn nồng run rẩy ngượng ngùng trao

Em là người con gái lắm ước ao
Đêm mơ mộng hái sao trời làm gối
Vần thơ viết nửa đời mà vẫn vội
Chỉ lo rằng mắc tội với tình si

Còn tôi đây chàng thi sĩ sầu bi
Yêu tất cả những gì trong quá khứ
Muốn nói ra mà sao lòng ngẹn ứ
Đành một mình gìn giữ trái tim côi

Tôi với em nào đã phải một đôi
Muốn nắm tay mà bồi hồi chẳng dám
Sợ miệng đời nói ra điều u ám
Có ai người thông cảm với mình đâu

Tôi với em yêu chửa nói tròn câu
Mà mang cả …..
Một bầu trời….
Nhung nhớ !
06/05/2016 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong

THƠ &THƠ

Thơ vào thơ chữ đan chữ nhân tự nhân
Nghĩa cũng lắm và ý vần cũng vậy
Hồi vút khuất hồi nghiêng chao hồi gẫy
Thơ lồng thơ xô đẩy luyến và trao

Buổi mặn nồng hương yêu ái ước ao
Ngày mãn nhạt lệ trôi nhàu cả gối
Và tất thế… khẽ khàng đâu phải vội
Đổi cùng thay tình tội vọng tình si

Khảy cung sầu lau lách buốt ai bi
Lồng ran rát xuân thì không hồi khứ
Thương với dỗi cả đời luôn ùn ứ
Nhỡn nhơ mình chữ tự cứa lòng côi

Phải đũa đâu mà kề cận trọn đôi
Người chén ngọc ta miểng bồi há dám
Nhung với nhớ mang lòng miên u ám
Có ai mà cảm được…. có ai đâu

Thơ với thơ nghìn chữ ghép nghìn câu
Thì vẫn mãi…
Đeo sầu…
Tuôn buốt nhớ !

6. 5. 2016 Thụy
Thân họa thơ anh Giang Pham
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Nguyet Tran

.iêm họa mấy vần anh nhóe! hì hì
…….EM VÀ ANH……..

Em và anh…hai con tim lầm lỡ
Hơn một lần tan vỡ bởi tình si
Em và anh chưa hứa hẹn điều gì
Đêm trở giấc cứ nghẹn ngào mộng mị !

Em…một con người với bộn bề suy nghĩ
Anh…một chàng trai thi sĩ mộng mơ
Chẳng yêu nhau nhưng hòa quyện hồn thơ
Nên nhiều lúc thấy thẫn thờ nhung nhớ !

Anh luôn viết vần thơ tình dang dở
Còn em thì viết đổ vỡ đắng cay
Chưa một lần tay nắm lấy bàn tay
Nhưng vần thơ vẫn chứa đầy cảm xúc !

Có bao giờ anh thấy mình thổn thức
Mơ ước về những giây phút bên nhau
Hay chỉ là một chút thoáng qua mau
Rồi lại sợ ta yêu nhau thì khổ !

Chẳng yêu nhau mà tại sao vẫn nhớ
Vẫn ước gì hơi thở được gần nhau !



Bài Thơ: MƯA RÉT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA RÉT (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA RÉT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Trời trở lạnh vần rơi trong buốt giá
Chữ cong vênh nghiêng ngả cũng rụng rời
Bao nỗi buồn cứ thế vẫn chơi vơi
Hạt mưa vương cánh hoa bơi trong gió

Mấy hôm rồi để thơ nằm nghỉ đó
Nhớ nhung ai vẫn đỏ trái tim cằn
Bao gian nan vất vả lẫn nhọc nhằn
Theo ngày tháng in hằn vào tâm thức

Gió quắt queo cứa bàn tay đau nhức
Mưa mơn man chờ chực ướt tóc mây
Trời cuối đông đày đọa tấm thân gầy
Trút xuống cả hàng cây khô tê tái

Ở nơi đó người còn đang hoang hoải
Những bon chen mê mải giữa dòng đời
Hãy cho mình vài phút để nghỉ ngơi
Đông sắp qua xuân sẽ ngời hy vọng

Trời trở lạnh vần thơ như ứ đọng
Vẫn đỏ hồng ….
Trông ngóng ….
Mối tình xuân !
26/1/2016 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của huynh Nuong

TÌNH ĐAU ..

Trách ông trời trở làm chi cơn giá
Cho yêu thương đau dạ lã rụng rời
Cho đợi chờ hanh hao ngất chơi vơi
Van màn mưa ngừng rơi, đừng nổi gió

Người thương xa treo vần thơ ở đó
Lòng vấn vương hỏi có thấu đây oằn
Đan tình êm xoa dịu nỗi nhọc nhằn
Lồng con chữ ru trăng vờn nguyệt thức

Ơi hỡi gió đừng thổi người buốt nhức
Mưa cũng thôi chớ bứt rứt lùa mây
Hai chúng ta mệt nhọc mảnh tình gầy
Em thương lắm nao nao bày tê tái

Dẫu bao xa tim vẫn nồng hoang hoải
Dấu ái chòng chành rồi sẽ ấm anh ơi
Giữ lửa hồng hãy yên nhé,… nghỉ ngơi
Tràn xuân thắm đắp tô ngời hy vọng

Giống như anh vần thơ êm mãi đọng
Em ủ nồng…
Hơ nóng…
Đợi tin xuân !

26.1.2016 Thụy

Thân họa thơ TRANG THƠ HỒNG GIANG…

Bài Thơ: THỨ BẤY GIAO MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THỨ BẤY GIAO MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

THỨ BẤY GIAO MÙA
Thơ: Hồng Giang

Internet
Thơ họa theo ảnh

Đông oằn mình kéo về cơn gió cuối
Bởi chẳng đành tiếc nuối sợ sang xuân
Chiếc lá khô cũng cảm thấy tần ngần
Cố bám chặt vào thân cây trơ trụi

Sương giăng giăng kín khoảng trời buồn tủi
Hạt mưa vương an ủi đợi chồi non
Đã sắp qua bao ngày tháng mỏi mòn
Xuân sẽ đến nối tròn câu hẹn ước

Lại thứ bẩy vẫn như bao tuần trước
Ly cafe uống được nửa cô đơn
Từng giọt rơi vào đáy cốc tủi hờn
Làn khói thuốc chờn vờn trong nhung nhớ

Câu thơ tình viết ra còn dang dở
Ở nơi nào người có nhớ hay không
Hãy giữ gìn em nhé má, môi hồng
Kẻo gió lạnh ngày cuối đông buốt giá

Phút giao mùa giữa dòng đời hối hả
Anh lại ngồi …..
Gom cả …..
Mối tình xa !
23/1/2016 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong
THỨ BẨY….. MÙA ĐÔNG

Hai thứ bẩy…. là hết chiều đông cuối
Gió nghĩ gì giấm dúi tái tê xuân
Có phải chăng lòng chếc lá tần ngần
Cành cũng nuối phân vân ròng trơ trụi

Hạt sương khua cho mềm đi nổi tủi
Mưa lững lờ nửa thúc hối chồi non
Nửa miên man cơ hồ đã mỏi mòn
Xuân còn dỗi biết tròn không nguyện ước

Nhớ hôm xưa thứ bẩy tròn sau trước
Không như giờ ly cafe ngược môi đơn
Giống ai gieo tim sóng sánh giọt hờn
Vương làn khói điếu thuốc chờn vờn nhớ

Vẫn hai ta, nhưng mảnh tình… tựa vỡ
Đem mặn nồng làm cớ giận hư không
Tiếng anh chăm môi má giữ ươm hồng
Mà sao lạ… ngõ lòng buôn buốt giá

Trời giao mùa chi mà…. tuôn hối hả
Em nghe lòng ….
Buồn bã ….
Bởi anh xa !

24.1.2016 Thụy
Thân họa thơ TRANG THƠ HỒNG GIANG



Bài Thơ: CUỐI ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Từng tờ lịch cứ rơi đều lặng lẽ
Chiếc lá khô khe khẽ rớt ngoài hiên
Lão đông già cũng cảm thấy ưu phiền
Cố níu kéo mang triền miên mưa rét

Xuân õng ẹo chờn vờn sao đáng ghét
Cứ lượn lờ nhậu nhẹt ở nơi đâu
Mặc thời gian đem hờn tủi u sầu
Đêm củ mật nhuộm một mầu đen tối

Cuối đông rồi vần thơ còn bối rối
Cứ lan man chờ đợi mối tình xa
Câu với vần tìm con chữ lân la
Để ghép lại bản tình ca dang dở

Ngoài vườn ai bông hồng vàng hé nở
Bao chồi non hớn hở đợi chờ xuân
Dấu yêu ơi xin đừng có lần chần
Khép lại nhé những phân vân hờn giận

Cuối năm rồi dòng đời còn vướng bận
Bao lo toan ….
Luẩn quẩn …..
Những mong chờ !
22/1/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ MỆT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ MỆT (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ MỆT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thơ mệt rồi lên cũng bỏ đi đâu
Giọt mồ hôi rơi xuống đầu con chữ
Vần gieo xuống mà lòng còn lưỡng lự
Bao ân tình tâm sự dấu yêu ơi

Suốt năm dài thơ cũng muốn nghỉ ngơi
Bởi cuộc sống còn chơi vơi nhiều lắm
Mối tình xa luôn mặn nồng say đắm
Cuối năm rồi gửi gắm chút hương yêu

Trong tim anh còn ghi khắc bao điều
Hình bóng ai chập chờn chiều hôm ây
Nụ hôn nồng bờ môi hồng bỏng giẫy
Vòng tay ôm đầy run rẩy khát khao

Câu yêu thương từ giọng nói ngọt ngào
Đã ru anh đi vào trong mộng mị
Bởi tình yêu thì có ai bì tị
Cho đi rồi nào nghĩ lấy lại đâu

Thơ mệt rồi viết mãi chẳng tròn câu
Trái tim yêu ….
Mãi một mầu ….
Thắm đỏ !
21/1/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: THƠ DỖI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ DỖI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ DỖI 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có phải là thơ cũng dỗi hay không
Mà câu chữ cứ bồng bềnh đến vậy
Giọt sương sớm còn long lanh run rẩy
Trái tim yêu vẫn bỏng giẫy ân tình

Trót vấn vương rồi nhớ bóng nhớ hình
Suốt đêm thâu lặng thinh trong chờ đợi
Dấu yêu ơi sao yêu mà nghĩ ngợi
Để vần thơ cứ vời vợi nhớ nhung

Em trách anh tại sao cứ lạnh lùng
Để em phải nghĩ lung tung khờ dại
Cả ngày dài mà anh toàn mê mải
Vần thơ yêu hoang hoải những giận hờn

Bóng người thương trong giấc ngủ chập chờn
Trời cuối đông nay ấm hơn rồi đấy
Thơ giận dỗi bỏ ra ngoài trang giấy
Bao vấn vương hờn lẫy cũng chạnh lòng

Cuộc đời này còn đầy dẫy đục trong
Vần thơ viết ….
Cũng long đong …
Hờn dỗi !
18/1/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top