Bài Thơ: NÀY CÔ BÉ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NÀY CÔ BÉ (Tác giả: Hồng Giang)

NÀY CÔ BÉ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Này cô bé đừng gọi anh bằng chú
Trái tim anh ấp ủ dẫu khô cằn
Bởi đã qua bao năm tháng nhọc nhằn
Nhưng vẫn cứ in hằn dòng máu đỏ

Vẫn nồng nàn ấm nồng như ngày đó
Vẫn cuồng say như chưa có bao giờ
Xin em đừng để suy nghĩ nghi ngờ
Thời gian chẳng đợi chờ ai đâu đấy

Này cô bé nghiêng mình giàn hoa giấy
Bờ môi hồng nụ hoa thấy hờn ghen
Tóc mây vờn bờ vai ấm thân quen
Đôi mắt ngọc đen tròn trong nắng sớm

Này cô bé xin em đừng nghịch ngợm
Đừng trêu đùa đừng giỡn trái tim yêu
Tấm thân ngà bao năm tháng mĩ miều
Đã say đắm liêu xiêu lòng lữ khách

Này cô bé xin em đừng hờn trách
Trái tim hồng ….
Thầm mách ….
Giấc mơ yêu !
14/1/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời lắm nha bạn ơi

Đào Thu Hương
Đào Thu Hương
7 years ago

Này anh chàng ,cho em gọi là chú
Cứ vu vơ để em ngỡ si tình
Trái tim kia đừng lỡ nhịp xinh xinh
Đôi con mắt chớ đong đầy thương nhớ
Cả nụ cười chớ đốt cháy tim em
Xin anh nhé ,cho em gọi là chú
Gửi vơi đầy niềm kiêu hãnh không tên
Gửi êm đềm qua nụ cười ánh mắt
Gửi ngọt ngào qua facebook hôm nao
Gửi lời chào ,em gọi anh luôn nhé!!!!
Hihi anh Hồng Giang

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
7 years ago

Hay tuyệt bạn à !

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Scroll to Top