Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIỮA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮA ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sau giáng sinh trời lại se se lạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Để giữa đông con chữ khỏi thẫn thờ
Khỏi trống vắng những đêm mơ chờ đợi

Bởi tình ta vẫn còn xa vời vợi
Cuối năm rồi em nghĩ ngợi chi không
Mà làn môi em lại thấy ửng hồng
Đôi mắt biếc chờ trông về phương ấy

Vần thơ tình đã nhạt nhòa trang giấy
Bao câu vần còn bỏng giẫy yêu thương
Gửi cho người ngàn vạn nỗi vấn vương
Bớt gian nan trên con đường em bước

Em có hiểu rằng tình anh sau trước
Luôn mặn nồng mơ ước lúc bên nhau
Dẫu cuộc đời còn đầy dẫy thương đau
Câu thơ ấy vẫn một màu say đắm

Giữa đông rồi trời vương mưa lạnh lắm
Anh chờ em ……
Con đường trắng …..
Tình xa !
25/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: GIÁNG SINH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIÁNG SINH (Tác giả: Hồng Giang)

GIÁNG SINH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Ngày giáng sinh con nguyện cầu bên chúa
Cho mọi người muôn thủa được bình yên
Cho trẻ thơ trên khắp mọi nẻo miền
Được ấm êm an nhiên tình nhân loại

Tiếng kinh cầu vang vọng đều hoang hoải
Bài thánh ca hát mãi khúc nhạc trầm
Thoảng bên tai lời đức chúa âm thầm
Đêm no – en trời lâm thâm mưa bụi

Lời nguyện cầu vẫn thì thầm an ủi
Xin chúa trời run rủi những sinh linh
Được hòa an trong nước chúa thanh bình
Mãi mãi sống trong ân tình thân ái

Ngày giáng sinh mọi người còn mê mải
Bao lo toan ngang trái giữa đời thường
Xin chúa trời trên cao rủ lòng thương
Cho chúng sinh một đời thường an lạc

Tiếng chuông ngân giáo đường nghe man mác
Đêm an lành ….
Vang khúc nhạc …
Bình yên !
24/12/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: DUYÊN & NỢ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DUYÊN & NỢ (Tác giả: Hồng Giang)

DUYÊN & NỢ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em yêu hỡi nếu mình là duyên nợ
Thì xa xôi cách trở có hề chi
Xin em đừng có lo lắng nghĩ xuy
Tình ta sẽ như những gì mơ ước

Biển yêu bờ ngày đêm mang con nước
Cứ dâng trào sau trước vỗ về nhau
Bờ cát dài xóa hết mọi nỗi đau
Mà con sóng đục ngàu hôm giận dữ

Vần thơ buồn viết ra đau con chữ
Mối tình xa gìn giữ tháng ngày qua
Nếu chữ duyên theo chữ nợ nhạt nhòa
Thì em hỡi đừng vậy mà buồn bã

Bởi với anh tình em là tất cả
Nửa cuộc đời nghiêng ngả bóng hình ai
Để từng đêm anh thao thức canh dài
Chờ trông đến một ngày mai gặp gỡ

Nếu thật sự chúng mình là duyên nợ
Em đừng buồn ……
Cho dang dở ……
Tình xa !
23/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÌNH LÍNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH LÍNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH LÍNH 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ tặng 22/12

Đâu phải là vần thơ tình người lính
Thì khô cằn và dính bụi đường xa
Bởi các anh những người lính xa nhà
Luôn da diết và thiết tha nhiều lắm

Ba ngày phép được cùng em say đắm
Làn tóc mây tà áo trắng tinh khôi
Dựa vào anh nụ cười sáng làn môi
Phút đắm say buổi chiều ngồi tình tự

Ngày mai đây trên con đường xa xứ
Bụi trường chinh ấp ủ một đời trai
Đường hành quân thao thức suốt đêm dài
Vẫn thấp thoáng hình bóng ai hôm ấy

Vần thơ lính chữ ngoằn nghèo trang giấy
Nắng sa trường bỏng giẫy những yêu thương
Phút giải lao lòng chợt thấy vấn vương
Người con gái nơi hậu phương chờ đợi

Nếu yêu lính xin em đừng nghĩ ngợi
Đời lính nghèo …..
Nhưng vời vợi …..
Tình yêu !
22/12/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: MỒ CÔI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MỒ CÔI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

MỒ CÔI 2
Thơ: Hồng Giang

Gió giận hờn lách luồn tìm kẽ lá
Rét cong mình cuốn cả thoáng chiều đông
Em về đâu giữa cuộc sống hư không
Đứa trẻ nhỏ không người thân nương tựa

Xót thân em từ khi còn sấp ngửa
Phải lang thang lần nữa giữa dòng đời
Tuổi các em đáng ra được vui chơi
Được ấm êm trong vành nôi Cha Mẹ

Nhưng còn đâu để cho em san sẻ
Trẻ mồ côi đơn lẻ giữa phố đông
Hỏi ai cho được một chút nắng hồng
Bữa cơm no buổi chiều đông lạnh giá

Đường gập ghềnh vẫn chia về muôn ngả
Nào có đâu một ngã rẽ cho em
Đứa trẻ nghèo giữa cuộc sống lấm lem
Đang bơ vơ khát thèm tình nhân ái

Rồi mai đây tuổi thơ đầy khờ dại
Về đâu em ……
Hoang hoải …..
Những cuộc đời !

21/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: MỒ CÔI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MỒ CÔI (Tác giả: Hồng Giang)

MỒ CÔI
Thơ: Hồng Giang

Thơ họa theo ảnh

Em bơ vơ giữa dòng người đông đúc
Tìm đâu đây hạnh phúc giữa cuộc đời
Tấm thân gầy lang bạt khắp muôn nơi
Đôi chân nhỏ dã rời trong buốt giá

Biết về đâu giữa đường đời muôn ngả
Ai cho em một ngã rẽ nương nhờ
Tội tình thay ánh mắt ngước mong chờ
Ai thương xót cho trẻ thơ khờ dại

Dòng người xe vẫn ngược xuôi mê mải
Có mấy người thương hại kẻ mồ côi
Trời sang đông phố đã lạnh lắm rồi
Xót thân em vẫn ngồi chờ hy vọng

Về đâu đây nào còn ai mong ngóng
Mẹ cha em đã khuất bóng vô thường
Để dương trần hai đứa trẻ đáng thương
Nương tựa nhau trên quãng đường lang bạt

Ai thấu hiểu lòng trẻ thơ khao khát
Thêm một lần …..
Tiếng Cha quát ….
Mẹ la !

18/12/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ÁI TÌNH 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ÁI TÌNH 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đông níu kéo chút đêm tàn héo hắt
Giọt lệ sầu đắng ngắt ướt bờ my
Nụ hôn nồng say đắm chẳng nghĩ suy
Bao lưu luyến phút cuồng si ân ái

Vòng tay siết vẫn ôm ghì mê mải
Thỏa mong chờ hoang hoải những ngày qua
Quấn tròn trong đêm khờ dại thiết tha
Đôi mắt biếc nhạt nhòa trong hạnh phúc

Ôi ái tình làm lòng ta sôi sục
Cháy lên đi quên tủi nhục dòng đời
Dẫu vẫn còn những ngày tháng chơi vơi
Yêu nhé em kẻo rụng rơi nhung nhớ

Đôi tình nhân quyện hòa nhau hơi thở
Trái tim hồng dang dở nép vào nhau
Để quên đi những giờ phút thương đau
Của nỗi nhớ nhuốm một màu xa cách

Đêm ái tình yêu đi cho quên sạch
Bao đắng cay ….
Hờn trách …..
Với tủi sầu !
17/12/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÌNH LÍNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH LÍNH (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH LÍNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
( Thơ viết tặng 22/12 )

Bài thơ tình treo trên đầu cây súng
Chiếc ba – lô trĩu nặng bụi trường chinh
Đàn gi – ta dạo bản nhạc trữ tình
Yêu biết mấy những bóng hình người lính

Vần thơ yêu gửi kèm theo quân lịnh
Lá thư hồng cũng dính bụi thời gian
Đời lính đầy những vất vả gian nan
Nhưng tình lính cũng vô vàn say đắm

Chia tay em buổi chiều thu đầy nắng
Tiếng yêu thương yên ắng đậu vành môi
Mắt nhìn nhau chẳng thốt được lên lời
Thời gian cứ thầm trôi trong đắm đuối

Ngày mai đây đường hành quân rong ruổi
Súng trong tay anh đánh đuổi kẻ thù
Tai còn nghe văng vẳng tiếng mẹ ru
Quê hương đó sáng sương mù đông lạnh

Tình của lính khô cằn không có cánh
Nhưng say nồng …..
Sóng sánh ….
Mắt người thương !
16/12/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: THIÊN ĐƯỜNG TÌNH ÁI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THIÊN ĐƯỜNG TÌNH ÁI (Tác giả: Hồng Giang)

THIÊN ĐƯỜNG TÌNH ÁI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Ta lạc bước vào thiên đường tình ái
Rồi say nồng hoang hoải với tình si
Bởi ái tình là chỉ có cho đi
Đâu mong muốn một điều gì nhận lại

Tấm thân trần quấn vào nhau mê mải
Anh và em khờ dại giữa dòng đời
Cháy lên đi dù một thoáng chơi vơi
Mặc tất cả cho trò chơi tình ái

Con thuyền tình chòng chành không người lái
Biết về đâu trong bể ái cuồng say
Yêu đi em cho quên hết đắng cay
Mà cuộc sống hằng ngày thường đem lại

Nụ hôn nồng bờ môi hồng mềm mại
Tóc mây vương dàn trải giữa hồng trần
Ta quyện hòa chẳng một chút phân vân
Như cùng nhau chỉ một lần sau trót

Uống hết đi cuộc tình si mật ngọt
Chốn thiên đường …..
Từng giọt …..
Giấc mơ yêu !
15/12/2015 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong
GIẤC XUÂN

Đêm hoàng hạc trăng nghiêng nhìn hai đứa
Gió đông phong mở cửa dọn vườn tình
Mây khẽ nâng thành chăn ấm lung linh
Niềm hoan lạc gọi mời thinh âm vẳng

Mình trao nhau trái tình quên xót đắng
Để qua đi những lo lắng ngoài kia
Giấc xuân nồng quấn đôi cá lia thia
Bùng ngọn lửa – trãi tình – đêm chồng vợ

Con thuyền mãi…. cứ biển bờ mắc nợ
Chúng mình thương trắc trở xiết nhau đau
Lên ngôi tình nồng mặn ái ân trao
Quên tất cả đời muôn màu nhuộm đắng

Mình yêu đi kẽo mây hồng trở lặng
Trăng nghiêm phòng kéo chăn đợi ta say
Anh môi thơm choàng em ấm đêm nay
Chẳng chi thiết …chỉ hoài yêu anh nhé

Giấc xuân nghinh cháy lòng trao lần nữa
Em muốn mình
Thắp lửa …..
Đỏ tình ru !

15.12.2015 Thụy
Thân họa thơ anh Giang Pham



Bài Thơ: MƯA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA ĐÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Mới sáng ra trời chợt đổ mưa rào
Đem cái rét bỗng ào ào chạy tới
Cuộc tình ta vẫn còn xa vời vợi
Góc phố nào em chờ đợi anh đây

Mới hôm qua trời giăng chút nắng gầy
Mà nay kéo cơn mưa gây ướt áo
Trách mưa nắng sao mà hay náo nháo
Con đường dài lạo xạo gót chân yêu

Cúc Họa Mi như nhắn nhủ bao điều
Đường phố cũ vác mang nhiều kỷ niệm
Một chút buồn chợt chạnh lòng xâm chiếm
Gió đông về âu yếm giỡn hàng cây

Hỏi trời cao trên tít mấy tầng mây
Rằng tim ta vẫn đong đầy thương nhớ
Mà sao cứ để tình xa cách trở
Cho đêm dài nức nở ngóng chờ nhau

Cơn mưa rào có xóa sạch nỗi đau
Để cháy mãi ……
Một màu ……
Yêu da diết !
14/12/2015 Hồng Giang

Scroll to Top