Bài Thơ: HÁT KHÚC XUÂN TƯƠI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

HÁT KHÚC XUÂN TƯƠI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

A nh thấy mùa Xuân qua trước ngõ
B ình minh điểm xuyến giọt nắng hồng
C ỏ hoa vui mừng đùa với gió
D ập dìu ong bướm lượn bên song

E m… có điều gì mà vui thế!?
G iọt nắng mùa Xuân cũng ngại ngần
H ồn ta rạo rực đầy tươi trẻ
I m lìm ta tận hưởng hồng ân

K ìa em có thấy mùa Xuân hát
L ong lanh trong mắt những vui vầy
M ột bức tranh Xuân đầy dào dạt
N ồng nàn và lắng đọng mê say

Ô m cả mùa Xuân đầy tinh khiết
P hía đời bao nhịp khúc yêu thương
Q ua cuộc thời gian ta mới biết
R ất nhiều cung bậc thật diệu hương

S áng nay mình ngắm mùa Xuân chín
T ay lại cầm tay chạm đất trời
U ống dòng cảm xúc mà bịn rịn
V à cùng nhau hát khúc Xuân tươi!

X uân đi Xuân đến bao lần nhỉ!?
Y êu vẫn như xưa mãi trọn đầy!.

Ngày 13. 02. 2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Chúc hạnh phúc

Luân Đinh
Luân Đinh
6 years ago

Đôi này chỉ mải đi chúc tết mà không sắm tết cho gđ! Hi hi… Lộng lẫy quá!

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Hình hai em tình quá choáng cả mắt.. nên hok bình thơ .. Hi.. Hi..

SmileSon Le
SmileSon Le
6 years ago

Ui ! Giỏi quá ta

Phan Quỳnh Như
Phan Quỳnh Như
6 years ago

Hai vợ chồng này tình và dễ thương quá! Chị thật ái mộ!

Lê Xuân Dũng
Lê Xuân Dũng
6 years ago

Đẹp đôi quá ?

Thuy Phuong Truong Thi
Thuy Phuong Truong Thi
6 years ago

Chuc anh chi hanh phuc mai vay nhe

Kim Loan
Kim Loan
6 years ago

Chúc các cháu luôn vui vẻ hạnh phúc !

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Hay tuyệt em iu ah

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Rất tuyệt bạn hiền

Kẻ Tội Đồ
Kẻ Tội Đồ
6 years ago

Bộ phim Xuân Và Em bắt đầu… bấm máy..!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Chúc hai em đón xuân vui vẻ

Vinh Quang
Vinh Quang
6 years ago

Rất hay, lãng mạn.

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Thơ hay, rất ấn tượng. Ngày mới vui vẻ.

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

MÙA XUÂN TRONG ÁNH MẮT

A-nh thấy gì trong ánh mắt em
B-ờ vai ấm bên thềm lộng gió
C-ứ lặng nhìn qua ngõ mà xem
D-ư âm những ngọt mềm còn đó .

E-m muốn hỏi lòng mình cho rõ
G-iọt nắng hồng đâu có nhạt phai
H-ồn bay bổng ngày dài thêm tỏ
I-n vào trong năm tháng miệt mài .

K-ìa bên đường đang nở nhành mai
L-ộc năm mới phát tài thịnh vượng
M-ừng năm này Mậu Tuất sánh vai
N-iên kỷ mới vở bài đúng hướng !

Ô-i tha thiết tình mình vui hưởng
P-hương trời nào khổ sướng có nhau
Q-uên đi những héo nhàu không tưởng
R-ồi từ đây sẽ được tươi màu .

S-áng mai này xuân lại tới mau
T-rời tuyệt đẹp đoàn tàu cập bến
U-ống giọt tình nhớ đến ngày sau
V-ẫn còn đó tình đầu thương mến !

X-uân tươi thắm sắc hồng trọn vẹn
Y-êu thương nhiều cánh én chào xuân !

Ngày 14/2/2018
Ngồi buồn tự dưng lại có hứng để họa ! Chúc vc cháu ngày Valentine thật hạnh phúc nhé !

Scroll to Top