Bài Thơ: XUÂN GIÁ LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN GIÁ LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Này em hỡi mùa xuân sao lạnh lẽo
Mầm xanh non như héo giữa rừng sầu
Cánh hoa đào cơn gió cuốn về đâu
Lạc cánh én cuối bầu trời xa thẳm.

Xuân đang về ươm nồng nàn say đắm
Sao riêng anh muôn dặm bước chiều tàn
Nhìn phố phường đôi lứa ngón tay đan
Bao giọt buồn lại chan trên khoé mắt.

Chắc cũng bởi trái tim anh se thắt
Vẫn nghẹn ngào chiu chắt kỷ niệm xưa
Dù hôm nay yên phận mảnh duyên thừa
Đâu ngăn nổi cơn mưa lòng bất chợt.

Nhớ thuở nào ngọt bùi từng chia sớt
Đâu có ngờ mưa rớt cánh hồng phai
Lối thu qua biệt khuất bóng trang đài
Còn đâu nữa thiên thai ngời ánh mộng.

Ở ngoài kia nắng bừng khung trời rộng
Sao hồn anh bấc lộng đến tái tê
Buồn gì hơn khi Tết đến xuân về
Nỗi cô đơn ê chề căn phòng vắng.

Lại một xuân anh vùi trong men đắng
Tự chúc mình trong lặng lẽ chông chênh
Dẫu ngày mai bao sỏi đá thác ghềnh
Ước có lúc rồi thênh thang sẽ đến.

Em đi rồi con thuyền rời xa bến
Cánh nhạn bay chẳng hẹn buổi quay về.
Giấc mộng tàn anh chợt tỉnh cơn mê
Giữa ngày xuân… chợt về cơn gió bấc.

Nguyễn Hưng 05/02/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Quan
Phạm Quan
6 years ago

Nguyễn Hưng

Phạm Quan
Phạm Quan
6 years ago

Nguyễn Hưng
??Chúc Bạn thân mến buổi tối xum vầy với Gia đình cùng bạn thân yêu, vui vẻ hạnh phúc và ấm áp ngon giấc mơ đẹp nhé??

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thơ bịa bị hay tóa ạ?
Chúc anh btvv nha

Be Ngo
Be Ngo
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ,chúc anh ngày mới vui vẽ !

Nguyễn Khen
Nguyễn Khen
6 years ago

Hay lắm huynh ơi.

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp a nhé

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Tho hay

Hai Tran
Hai Tran
6 years ago

Hay ?

Phương Thảo
Phương Thảo
6 years ago

Nghe cũng thấy tội..mà thôi cứ kệ

Nguoibian Sunshine Toyou
Nguoibian Sunshine Toyou
6 years ago

Mỗi lần đọc thơ tác giả mình lại cảm thấy bị thất tình. ! Hi hi. ! Chúc mừng năm mới nha tác giả ! Và xin chúc luôn gia đình vui vẻ hạnh phúc

Rose Black
Rose Black
6 years ago

Xuân sắp về,kính chúc nhà thơ luôn có những áng thơ hay để đời .

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Đọc thơ của anh buồn quá khiến khóe mắt ….

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Cái này là lạnh trong tim
Xa rồi nắng ấm chẳng tìm còn đau
Tiếc gì một mối tình nhàu
Kiểu này có lẽ … kiếp sau vẫn buồn !

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài rất hay anh ơi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Hay lam ah

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay sâu đậm như rét Đông
Mà rét ngọt !

Đời Phù Du
Đời Phù Du
6 years ago

Bài thơ rất lắng đọng ạ.!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ em hay lắm,chỉ tội xuân buồn,tâm trạng mình cũng thế,có khác em đâu.

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Rất hay !

Scroll to Top