Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN PHỐ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN VỀ TRÊN PHỐ
Thơ: Nguyễn Hưng

Kìa xuân nồng đang ngời muôn sắc thắm
Ta lang thang trên phố giữa đông người
Nhìn cánh đào ngỡ môi em say đắm
Nghe như mình về lại tuổi đôi mươi.

Tết đến rồi trong lòng ta náo nức
Khúc xuân nồng cơn gió đến hoà ca
Cả đất trời cũng như đang rạo rực
Vui niềm vui đang đến với muôn nhà.

Hà nội phố hôm nay bình yên lạ
Hàng liễu xanh gội tóc dưới nắng vàng
Tiếng trẻ thơ nghe hồn nhiên ríu rít
Ngang lưng trời cánh én đón xuân sang.

Một năm cũ bộn bề trong tâm tưởng
Đã qua đi theo gió lúc đông tàn
Nếp nhăn đời chẳng đủ ngày nuối tiếc
Đâu phải buồn có lúc giọt lệ chan.

Xuân đã về nở hoa trong lòng phố
Trái tim ta nhựa sống bỗng căng đầy
Mùa lá rụng đâu phải là phận số
Bao mầm non xanh ngắt đã quanh đây.

Nguyễn Hưng 14/02/2018

Ảnh: tác giả

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Thụy Miên
Bùi Thụy Miên
6 years ago

Ừa. Nhìn ảnh như tuổi hai mươi thiệt!

Đông Hạ
Đông Hạ
6 years ago

Thơ hay

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay hình đẹp lam a

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Mùa xuân tới hôm nay Hưng vui quá
Không còn thơ buồn bã như hôm qua
Mai sắc thắm vườn đào rộ cánh hoa
Chiều hoàng hôn như là hai mươi lạ ..

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Valentine rồi làm ai đó ngất ngây
Miệng cố mỉm bụng vẫn đầy oán trách
Xuân đã sang niềm vui trong huyết mạch
Nâng ly nào …. cho hết sạch sầu đau !

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,ảnh dep

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
6 years ago

like ảnh?

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng tg chúc

Scroll to Top