Thơ hay về TÌNH MUỘN & Nối lại chuyện tình xưa (tuyển tập)

Tuyển chọn những bài thơ chủ đề Tình Muộn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Muộn Hay

Những vần thơ thể hiện tình cảm, tâm trạng của đôi lứa khi yêu trong muộn màng. Và những cuộc tình xưa được nối lại..

Bài Thơ: VÀ RỒI TA LẠI GẶP NHAU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÀ RỒI TA LẠI GẶP NHAU (Tác giả: Thanh Hùng)

VÀ RỒI TA LẠI GẶP NHAU
Thơ: Thanh Hùng

Và rồi ta lại gặp nhau
Nét duyên còn giữ nguyên màu yêu đương
Tung tăng dạo bước trên đường
Cùng tìm lại những niềm thương thuở nào

Và rồi kề sát môi trao
Lâng lâng cảm xúc ngọt ngào lâng lâng
Bởi lâu mắt đã thâm quầng
Nhớ về kỷ niệm bâng khuâng một thời

Và rồi ta lại dạo chơi
Công viên quán nước chẳng dời còn đây
Niềm vui mãi được đong đầy
Tình hồng ý đẹp làm ngây ngất hồn

Và rồi cùng ngắm hoàng hôn
Mùa thu lá đổ dập vồn vấn vương
Bỏ qua hết nỗi đoạn trường
Của thời xa cách niềm thương nát nhàu

Tìm nhau ta lại tìm nhau
Vẫn như ngày cũ luôn màu tươi xanh
Duyên xưa được mãi trong lành
Tình em thắm đượm tình anh ngọt ngào.

P T H



Bài Thơ: TIẾNG THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG THỜI GIAN
Thơ: Mạc Phương

Tiếng tích tắc đều đều không chán
Chưa bao giờ ra hạn cho ai
Dù cho ta đúng hay sai
Con đường phía trước vẫn dài như nhau.

Bởi dừng lại đằng sau cột mốc
Nên nỗi buồn như lốc xoáy sâu
Không mơ danh vọng nhà lầu
Chỉ mong có được một câu chân thành.

Món quà nhỏ mà anh mang tặng
Là bồi hồi đằm thắm thiết tha
Trầu cau quấn quýt một nhà
Nghĩa tình nồng đượm đậm đà duyên quê.

Hoàng hôn chín cận kề bóng xế
Mến thương nhau chẳng kể gian nan
Dù cho tâm trí cơ hàn
Thời gian lên tiếng với ngàn niềm vui.

Không che đậy ngọt bùi cay đắng
Đem trái tim trao tặng cho nhau
Sợ chi sợi bạc mái đầu
Tình yêu trong mộng bền lâu trọn đời.

MP 10/8/2020

Bài Thơ: TÌNH MUỘN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TÌNH MUỘN (Tác giả: Mami Vam)

TÌNH MUỘN
Thơ: Mami Vam

Hai đứa mình không còn trẻ nữa anh
Mái tóc xanh giờ pha sương điểm trắng
Đến với nhau bằng nốt trầm bình lặng
Để nghe lòng cảm nhận tiếng tim yêu!

Hai đứa mình tuổi cũng đã xế chiều
Mến rồi yêu bởi tâm hồn đồng cảm
Tay trong tay muốn một lần khẽ chạm
Ý ngại ngần lòng chẳng dám…đành thôi!

Hai đứa mình thời vụng dại qua rồi
Ngày tháng trôi mùa yêu ta để lỡ
Không dám ước kiếp này nên chồng vợ
Chỉ sợ lo mình chẳng được bên nhau.

Hai đứa mình dù hoàn cảnh thế nào?
Hứa với nhau không thay lòng đổi dạ
Dù nghịch cảnh có chia lìa đôi ngã
Ta vẫn yêu! yêu mãi…trọn kiếp này!

17/11/2016
__Mami Vam__

Scroll to Top