Bài Thơ: TIẾNG THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG THỜI GIAN
Thơ: Mạc Phương

Tiếng tích tắc đều đều không chán
Chưa bao giờ ra hạn cho ai
Dù cho ta đúng hay sai
Con đường phía trước vẫn dài như nhau.

Bởi dừng lại đằng sau cột mốc
Nên nỗi buồn như lốc xoáy sâu
Không mơ danh vọng nhà lầu
Chỉ mong có được một câu chân thành.

Món quà nhỏ mà anh mang tặng
Là bồi hồi đằm thắm thiết tha
Trầu cau quấn quýt một nhà
Nghĩa tình nồng đượm đậm đà duyên quê.

Hoàng hôn chín cận kề bóng xế
Mến thương nhau chẳng kể gian nan
Dù cho tâm trí cơ hàn
Thời gian lên tiếng với ngàn niềm vui.

Không che đậy ngọt bùi cay đắng
Đem trái tim trao tặng cho nhau
Sợ chi sợi bạc mái đầu
Tình yêu trong mộng bền lâu trọn đời.

MP 10/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu a Chúc tác giả một tuần mới an vui làm việc hiệu quả hạnh phúc nha

Hà Linh
Hà Linh
3 years ago

Rất hay

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Bài thơ hay đong đầy Cảm xúc hình ảnh đẹp ngày mới chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay lắm chúc mừng em

Quang Lam
Quang Lam
3 years ago

Thơ hay lắm.
Xin chúc mừng em. Chúc ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em.

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui và hp.

Huu Huy Nguyen
Huu Huy Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay giàu cảm xúc

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay……

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Bích Ngọc
Bích Ngọc
3 years ago

Em iu

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay và ý nghĩa , chúc mừng em gái nhé !

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

THAO THỨC ĐỢI CHỜ

Tiếng tích tắc gõ vào cuộc sống
Xua tâm hồn sôi động vắng tanh
Một mình thao thức nhớ anh
Vẳng nghe con sóng sao xanh cuối trời

Lỏng thổn thức những lời yêu dấu
Phút xa người lệ đậu vành mi
Nặng lòng cất bước ra đi
Con tim lạnh lẽo tường vi héo nhàu

Nhớ lại lúc buổi đầu mới gặp
Anh làm ngơ em thắp lửa yêu
Ngổn ngang bối rối bao điều
Trong lòng hoang vắng nắng chiều mây bay

Và rồi đến một ngày tươi sáng
gió đưa về cùng dáng thân quen
Lửa hồng hai đứa cùng nhen
Dưới trăng giữa tháng ngọn đèn sáng lên

Rồi có lúc sẽ đền đáp lại
Tháng năm chờ chẳng ngại gian lao
Anh về cùng với ánh sao
Đáp đền thua thiệt với bao ân tình

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị ak

Phan Lợi
Phan Lợi
3 years ago

Tình yêu thủa mới bắt đầu
Chứa chan sâu nặng bền lâu suốt đời
Dù cho vật đổi sao rời
Cũng không phai nhạt đầu đời tình yêu…

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay lắm Thi hữu !

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Thơ hay quá Em.
CHÚC

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

thơ rât hayđong đầy cảm xúc

Bích La
Bích La
3 years ago

Rất hay em gái ju

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thời gian là món quà tự nhiên mang tặng
Cứ đều đều gỏ cửa mỗi ngày
Chỉ có tiến mà chẳng có lùi
Thì em hoi xin đừng hoài niệm
Hãy quên đi những ngày quá khứ
Để cho mình hướng tới tương lai

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
3 years ago

Rất hay rất cảm xúc

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Hay quá em ơi… MP…

Scroll to Top