TÌNH KHÚC THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím
Xoan tím nở cánh mỏng rơi đầy ngõ
Tháng ba về ngọn gió dịu dàng hơn
Xuân sắp xa nên nắng cũng giận hờn
Mây che phủ từng cơn mưa rớt nhẹ
Hoa gạo đỏ nhụy vàng xinh nhỏ bé
Thắp lửa hồng như để níu tình xa
Én nghiêng chao gọi bạn trước hiên nhà
Đôi Oanh Yến hòa ca cùng bản nhạc
Tháng ba gợi những nỗi buồn man mác
Góc phố buồn trầm mặc đứng kề nhau
Tiếng đàn buông ngân mãi khúc ca sầu
Ai bội hứa tình đầu không trọn vẹn
Chào xuân nhé xin gửi lời ước hẹn
Mùa sau về nơi bến cũ yêu thương
Nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường
Mang nắng trải con đường thêm rạng rỡ
Vang khúc nhạc tình xuân luôn rộng mở
Đón Hạ về thêm nhớ những ngày qua
Khắp muôn nơi tia nắng ấm chan hòa
Bản tình khúc tháng ba còn ngân mãi.
Hay lắm em
Bản tình khúc tháng ba còn ngân mãi
em dấu gì trong tiết nắng tháng ba
nụ cười ấy vẫn hiền hoà trong gió
lời yêu thương sao lỡ đành bỏ ngỏ
phút giận hờn thương lắm nhé tháng ba
bài thơ hay lắm chị ơi
Như một khúc ca
Tháng ba thời tiết mặn mà
Cây ru cùng gió lời ca ru đời
Lắng nghe có tiếng ru hời
An Ninh Tiền Hải mặn mòi chênh chao
Tứ thơ dịu ngọt làm sao
Tím Lăng Bằng khẽ luồn vào … tim anh
Rất tuyệtj! 🙂
Một khúc ca xuân. Chúc em ngày mới an lành
Rất hay muội!
Chúc muội ngày mới an vui
Tình Khúc Tháng Ba…ngọt như một khúc tình ca ….Thơ hay lắm !
Rất hay
Thơ rất hay em iu ??
Bài thơ thật hay ! Lời thơ thật dịu êm …..
Chúc mừng TBL !
Trời đất chị kỳ cục hoạ thơ mà giờ k thấy hu hu chắc chị k ấn nút đăng rồi
Trời ! tháng ba tuyệt quá chị Tím Lăng Bằng ! Ngày mới thật ấm áp , vui tươi , chị nhé … 🙂
THÁNG BA KỈ NIỆM
Tháng ba hoa Gạo nở bùng
Một màu đỏ thắm cả vùng hương say
Dìu nhau qua những tháng ngày
Câu thơ lục bát đắm say men tình
Long lanh giọt nắng bình minh
Hồ thu trong vắt soi hình bóng em
Hoàng hôn lấp ló sau rèm
Chiều buông ngấn lệ như thèm mưa xuân
Nhặt cành sim tím bâng khuâng
Thả hồn trong mộng trắng ngần cánh chim
Tình đầu dấu kín trong tim
Cố nhân xưa ấy đã tìm gặp nhau
Tháng ba hạnh phúc ngọt ngào
Quên đi ngày cũ xanh xao tâm hồn
Trao nhau những giọt mưa hôn
Đôi tim chung nhịp đập dồn không nguôi
Tóc xanh nay chuyển màu vôi
Hương nồng hoa Sữa xuân hồi còn đây
Tháng ba vạt nắng thưa gầy
Bao nhiêu kĩ niệm đong đầy sông quê .
Tuyền Mai góp vui cùng bạn nhé !
Hay lắm Tím Tím Lăng Bằng
Bài thơ hay tuyệt đó em!
Ừ anh biết tháng 3 từ sáng nay rồi ??
THÁNG BA …ANH &EM
Tháng ba rồi anh có thấy hay không ?
Mùa hẹn ước đơm bông khoe sắc trổ
Nắm tay nhé mình rong chơi, dạo phố
Xiết chặt vào cho nhớ mãi tháng năm
Tháng ba về mắt em lại xa xăm
Nhớ ghềnh đá trăm năm mình hò hẹn
Trên đỉnh núi sương giăng em e thẹn
Anh ngắm nhìn rồi vén mái tóc nâu
Tháng ba về xao xuyến lạ trong nhau
Mưa lất phất hằn sâu vào nhung nhớ
Anh biết không…!? từng nhịp yêu trăn trở
Ngọn đèn vàng soi ngõ vắng hắt hiu
Tháng ba về nỗi nhớ ấy liêu xiêu
Bước chân mỏi dắt dìu qua con phố
Em lặng im đếm đong từng nhịp thở
Nhớ anh nhiều … anh có nhớ em không ?
…
Tặng em bài thơ hay nhé …
Tháng ba đến nắng ươm từng sợi trải.
Lúa mượt mà thời con gái đang xuân
Em nơi mô ..anh lại muốn về cùng
Bến sông xưa cải lên ngồng chờ đợi
Tím Lăng Bằng. Bài thơ thật hay, hẹn gặp nàng trong tiết tháng ba ở Hà Nội.
Bài thơ rất hay bạn ạ. Chúc bạn tháng Ba đong đầy niềm vui và hạnh phúc
Bài thơ rất hay em ạ
Ngọt ngào sâu lắng và nhiều cảm xúc
Chúc Tím đêm an lành
Bài thơ hay lắm chị Tím,nhiều màu sắc…chúc chị ngon giấc nha…
Hay lắm em