Bài Thơ: HƯƠNG THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HƯƠNG THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HƯƠNG THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ừ thế rồi Xuân cũng đã tháng ba
Trắng bông bưởi rụng sân nhà thơm mát
Xoan tím ngõ thoảng hương bay ngào ngạt
Gió nhẹ ru dào dạt khúc ca tình

Đẫm đầu cành trong vắt giọt sương trinh
Tia nắng ấm khi bình minh thức dậy
Ướp hoa lá muôn sắc màu lộng lẫy
Bầy sơn ca bay nhảy hót vang trời

Sóng xô bờ hát điệu nhạc trùng khơi
Dã tràng nhỏ một đời xe cát mãi
Em vẫn đợi con thuyền anh trở lại
Tháng năm xa khắc khoải nỗi mong chờ

Nắng dịu dàng trải thảm sắc vàng mơ
Chồi nhú mọc sương mờ giăng đám cỏ
Bâng khuâng bước chiều nay về qua ngõ
Hương tháng ba trong gió thoảng thơm nồng.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Hay .hương bưởi thơm nồng thiết tha
Để cho ta nhớ tháng ba đã về

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Cuối tuần vui e nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi

Trần Gia
Trần Gia
6 years ago

Hay lắm nha em!

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
6 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím! Ngọt ngào như mùa con ong đi lấy mật…

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bài viết thơ bát ngôn là hay tuyệt !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thật tuyệt

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bai tho hay lam ban

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Tháng ba thơm hương!

Diep Ly
Diep Ly
6 years ago

Hay quá Tím ơi!

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Rất hay

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm em

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ EM hay lắm. ANH góp vui mấy câu nha:
*******************
HƯƠNG THÁNG BA
—————————-
Em biết không, tháng Ba đã về rồi
Đầu làng đã rực màu hoa gạo đỏ
Màu hoa nhắc anh về một thời khói lửa
Bom đạn chiến tranh tràn ngập khắp quê mình

Tháng Ba về, hoa bưởi nở trắng tinh
Khắp làng quê thơm mùi hương ngan ngát
Nhớ lớp xưa mấy con ong ngơ ngác
Cứ bay lượn hoài trên mái tóc cài hoa.

Tháng Ba về, hoa bướm nở quanh nhà
Hoa đồng tiền cũng khoe màu sắc thắm
Anh biết em rất thích hoa hồng trắng
Tinh khiết một màu như áo cưới cô dâu…

Nhưng với anh, dẫu có đi tới đâu
Anh vẫn nhớ về màu hoa xoan tím
Có phải chăng những phút giây bịn rịn
Của đôi mình đượm hương sắc hoa xoan?

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Bài thơ hay lắm BLT

Bích La
Bích La
6 years ago

Thơ em gái nồng nàn huong bưởi thơm ngát

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Hay quá chị yiu

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Rất mượt mà, hay lắm Tím ơi

Mỹ Thuật
Mỹ Thuật
6 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc chúc mừng em

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Bài thơ hay lắm đó em BLT!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Bạn iu của ta thơ tuyệt vời nha

Scroll to Top