Bài Thơ: THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đừng vội vàng đi nhé tháng ba ơi
Chim ríu rít cất lời chào xuân thắm
Hoa gạo nở thắp lửa yêu sâu đậm
Khoảng trời mơ xanh thẫm quyện vào mây

Tháng ba xuân bao nỗi nhớ dâng đầy
Con ong nhỏ bao ngày đi tìm mật
Hương ngào ngạt tỏa say nồng ngây ngất
Dâng cho đời chiu chắt những niềm vui

Nhớ tháng ba những kỷ niệm bùi ngùi
Về bến đợi đò trôi xuôi dòng nước
Con chim Sáo đã quên lời thề ước
Ta lặng buồn lẻ bước đếm thời gian

Tím hoa xoan đầu ngỏ cánh rụng tàn
Bình minh rạng sương tan dần trên lá
Tình nồng cháy em dành cho anh cả
Mùa nối mùa ta hai ngả không nhau

Khúc tình xuân đượm hoa thắm muôn màu
Những đắng đót muộn sầu đem thả nhé
Từng nốt nhạc niềm hân hoan vui vẻ
Mùa con ong lặng lẽ góp hương đời.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Ôi ! thơ hay , ảnh cũng tuyệt nữa chị Tím Lăng Bằng ! 🙂 VN chúc chị có ngày mới tràn đầy niềm vui tươi chị nhé …

Kính Lương
Kính Lương
7 years ago

bài thơ hay

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay ! Lời thơ dể thương lắm bạn iu ….

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Ôi hay quá em gái ơi. Hình minh họa rất đẹp
Chúc em gái ngày mới nhiều niềm vui và thi ý

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM NHÉ

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Hay lắm Tím em ơi, dạt dào cảm xúc, chúc e mãi hạnh phúc nha!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Đọc bài này anh nhớ đến bài hát THÁNG BA TÂY NGUYÊN.

Đăng Triệu
Đăng Triệu
7 years ago

Thơ hay quá dấu ấn thời gian

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

Thơ hay lắm, ảnh đẹp tuyệt vời Tím Lăng Bằng …

Hoài Thanh
Hoài Thanh
7 years ago

Tho hay

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

TÌNH TRỌN CHO EM

Anh bảo rằng sẽ dành cả trời yêu
Hương mật ngọt còn dập dỉu ong bướm
Để cho em men tình duyên vừa chớm
Tháng ba về hoa bưởi dạt dào thơm

Em ngỡ ngàng đem nắng sớm vào mơ
Nhưng anh ơi bầu trời anh nhiều quá
Những mùa hoa đua nhau khoe sắc lạ
Em lạc loài hương hoa dại đơn côi

Tháng ba về đưa lối những mùa thương
Nàng Bân kia còn chưa đan xong áo
Dòng thơ anh còn xao lòng mê mãi
Những nàng xuân đang hái lộc giao mùa

Gửi cho em thầm lặng những chiều mưa
Cơn trái mùa còn lưa thưa hạt nhớ
Người thương ơi tiếng lòng em vẫn ngỡ
Tháng ba về duyên nợ sẽ tròn đôi ….

Sông Lam
Sông Lam
7 years ago

Thơ em và các bài họa rất hay

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
7 years ago

Hay lắm em

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Xin một lần nhớ mãi tháng ba ơi!
Dẫu mùa ve bời bời xăm bước tới.
Tháng ba ơi! Em đừng đi qua vội.
Anh đang chờ vời vợi bóng hình xưa

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Tháng ba trôi nghe hạ về vội vã
Ve trở mình muôn thuở khúc tình xa
Cội phượng già cựa mình khẻ đơm hoa
Tháng ba trôi nghe lòng buồn đến lạ

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
7 years ago

Cùng muội nhé

VỀ CÙNG THÁNG BA

Em có về cùng tháng Ba không?
Để chia tay với mưa phùn lạnh giá.
Cùng đón chào một màu xanh mới lạ,
Của chồi non ra lá xanh cành?

Em có thấy trời tháng Ba trong xanh,
Xa chân trời đôi ba chòm mây trắng.
Dong duổi dạo chơi chuyện trò trong nắng,
Nắng nhẹ nhàng, hồng hồng đến là thương…

Em có về cùng tháng Ba ngát hương,
Hoa Bưởi ngạt ngào vương trên tóc rối.
Hương hoa cau nồng nàn dẫn lối,
Đưa yêu thương về với bến bờ…

Em có về cùng Tháng Ba ước mơ,
Rạo rực cháy đỏ màu hoa gạo.
Tình khúc yêu thương nhốt nhạc nào mới dạo,
Giót nhớ nhung, đắm thắm, lung linh…

Về nhé em cùng tháng Ba tươi xinh,
Trải cỏ may lướt mềm theo gót nhỏ.
Hoàng hôn chiều bâng khuân dáng đỏ,
Cho tình anh được hò hẹn trao em…
Minh Huế

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Rất ngọt ngào..thi vị lắm chị..ý thơ hay..chúc bt vui vẻ..và vần thi đẹp nhé chị

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Con ong nhỏ vò ve say hương mật
Tiết tháng ba tất bật khúc giao mùa
Xuân say nồng ngào ngọt bước chân qua
Hạ oi bức bay xà vào quyến rũ

Khoảng nhung nhớ ngày xưa từng ấp ủ
Hoa gạo xòa cánh rủ trải mông mênh
Kỉ niệm yêu ngày ấy toàn không tên
Nhưng sao lạ chênh vênh trong thăm thẳm

Có nhung nhớ trong nhau là khoảng lặng
Cứ ầm thầm sâu nặng bóng thời gian
Cứ lặng im mặc sương gió phủ phàng
Hao gầy bóng bẻ bàng hoàng hôn tím

Hoa xoan cánh trở trăn chiều tĩnh mịch
Để dòng trôi bịn rịn mãi đò ngang
Mái chèo khua lỡ nhịp trễ muộn màng
Con chim sáo vội vàng neo bến đỗ

Khép mùa lại lặng im nghe nhịp thở
Cây trở trăn nhựa vỡ rịn thinh không
Tháng ba ôm huyễn hoặc ru dỗ lòng
Để mùa lạc say nồng trong chốc lát

KHÉP MÙA LẠI
Bài thơ rất hay chị góp vui lãng đãng xíu

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Nỗi Niềm Tháng Ba
Tác giả: Hồng Dương

Tháng ba đến nhẹ vương trên cành nhỏ
Có tiếng đàn ai đó khảy du dương
Lời thơ than tha thiết chợt thấy buồn
Gió nhè nhẹ vô ngôn đêm lặng lẽ!

Âm ba vọng để tâm hồn đau xé
Tiếng nỉ non đến bẻ gãy ánh trăng
Nhịp bâng khuâng trầm bổng vọng mênh mang
Cho rung cảm xốn xăng xoay trong dạ

Người yêu hỡi! giọt sương im trên lá
Cũng khuấy sầu nghiêng ngả cánh hoa cong
Anh nhớ em lơi lả áng mây hồng
Mi em ướt mênh mông đêm nguyệt lộng

Tháng ba đến gió buồn gieo cánh võng
Nhịp hoài mong hâm nóng mộng đêm trường
Hoa lộc vừng đỏ chói tỏa mùi hương
Đêm nhung nhớ mành sương giăng thành lưới

Tháng ba đến nắng chan hòa hoa bưởi
Tím hoa xoan sương tưới đẫm sắc màu
Nhớ tới em anh thấy một niềm đau
Đang len lén đằng sau con tim nhớ…

Hoa gạo đỏ rụng im bung cánh vỡ
Như tim đau rơi lỡ giọt huyết sầu
Bóng con đò đã mấy ngả sang màu
Nỗi buồn kết mái lầu hoa lá rụng…

Xuân Hưng
Xuân Hưng
7 years ago

THÁNG TƯ VỀ

Những sợi nắng mùa hạ
Len qua từng kẽ lá
Chui qua ô cửa sổ
Gợi lên bao nỗi nhớ
Ngoảnh mặt hết tháng ba

Dòng sông quê nước vẫn chảy hiền hòa
Đàn cò trắng vừa bay về làm tổ
Bông gạo đỏ khoe màu hoa rực rỡ
Cánh đồng quê óng ả thảm lúa vàng

Từng đêm về vẫn có rét nàng Bân
Bên bếp củi mẹ hơ tay bớt lạnh
Con đường nhỏ chiều vui giờ trống vắng
Chỉ ngọn đèn vẫn đứng giữa đêm khuya

Thương phương xa nơi ấy chắc vào mùa
Những thửa lúa vườn ngô vừa tới vụ
Rất muốn gửi nắng vàng ra nơi đó
Cả vần thơ thắm tỏ mối tình nồng

Ta sẽ về nơi ấy có dòng sông
Cánh phượng vĩ tô hồng thời tuổi trẻ
Lại nũng nịu trong vòng tay của Mẹ
Kế chuyện xưa đón giấc ngủ ngon lành

Tháng tư về nỗi khắc khoải trong anh
Nhớ kỷ niệm dưới hàng bằng lăng tím
Bàn tay nắm chia ly đầy bịn rịn
Hẹn mùa này trở lại chốn ngày xưa…

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Lắng đọng và sâu lắng lắm những vần thơ
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những cánh hoa Bằng lăng

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hay thật…

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình cảm Mac Phương à. Chúc Mac Phương luôn vui vẻ nhé.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho xuong hoa deu hay lam Cam on cac nha tho

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
6 years ago

Đọc những bài thơ của Tím lăng Bằng rất hay và dạt dào cảm xúc .

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Tím Bằng Lăng ơi. Chúc bạn ngày mới tràn đầy tình yêu thương nhé.

Scroll to Top