Thơ hay về Nha Trang với lời ngợi ca biển xanh & tình yêu

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Nha Trang (Khánh Hòa) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Nha Trang

Thơ viết về vẻ đẹp của Nha Trang với lời thơ ca ngợi, tự hào và yêu thương nhất; Thơ tình biển Nha Trang với tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, nhiều tâm trạng & cảm xúc;.v.v.

Bài Thơ: MÌNH VỀ NHA TRANG EM NHÉ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MÌNH VỀ NHA TRANG EM NHÉ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MÌNH VỀ NHA TRANG EM NHÉ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mình về Nha Trang em nhé!
Chiều cùng ngồi ngắm biển xanh
Suối khoáng Tháp Bà ta ghé
Hòa trong dòng nước trong lành

Mình về Nha Trang em nhé!
Để nghe sóng hát ngọt ngào
Thành phố hiền hòa rất trẻ
Vươn mình lên những tầm cao

Nha Trang quê anh vào Hạ
Phượng say đỏ những con đường
Ánh mắt em cười duyên quá
Sáng bừng cả một trời thương!

Đi qua dọc đường Trần Phú
Nha Trang thay đổi khác thường
Dừng bên bờ dương ngày cũ
Nhớ về ký ức diệu hương!

Ngày 04. 07. 2018



Bài Thơ: NHA TRANG BIỂN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHA TRANG BIỂN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHA TRANG BIỂN NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lâu lắm rồi mới về lại Nha Trang
Trời biếc xanh biển mênh mang sóng vỗ
Bờ cát trắng hằn dấu chân ai đó
Cho anh nhớ về một thuở bên nhau

Đường Trần Phú mình kẻ trước người sau
Cùng ngắm biển sóng bạc đầu trắng xoá
Anh vẫn nhớ ánh trăng đêm mùa hạ
Quán kem Bốn Mùa giờ đã mất tên

Biển Nha Trang lấp lánh ánh đèn đêm
Ta trao nhau bờ môi mềm nồng ấm
Hòn Ngọc Vin Pơn (Vinpearl) tình ta sâu thẳm
Nay trở về thương nhớ lắm người ơi

Như cánh hải âu tung cánh ra khơi
Em ra đi tới chân trời viễn xứ
Bờ cát hoang vu nỗi buồn ủ rũ
Em đi rồi bỏ tình cũ bơ vơ

Anh về đây cô đơn đứng bên bờ
Bâng khuâng nhớ thuở dại khờ ngày ấy
Biển dịu êm mà lòng anh sóng dậy
Nơi xứ người em có thấy không em.

Bài Thơ: NHA TRANG – BẾN HẸN TIN YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHA TRANG - BẾN HẸN TIN YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

NHA TRANG – BẾN HẸN TIN YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em hãy đến thăm vùng đất Nha Trang.
Thăm đảo Hòn Tre có Vinpearlland sôi động.
Là chốn thiên đường quanh năm gió lộng.
Thắm vị hương nồng đất biển mộng mơ.

Hãy đến nhé ! Hòn Mun vẫn mong chờ.
Đón bước chân của bạn bè muôn ngả.
Làn nước trong xanh vô vàn loài cá.
Ẩn mình sâu dưới những rặng san hô.

Vịnh Ninh Vân vẫn lặng lẽ điểm tô.
Nét đẹp dịu dàng uốn mình mềm mại.
Bên hàng dừa màu nắng vàng đã trải.
Thấm dần dần vị ngọt trái dừa non.

Ngút tầm mắt là những bãi cát cồn.
Dải đá nối liền Hòn chồng- hòn vợ.
Nét ngọc ngà khiến khách thăm bỡ ngỡ.
Tình thủy chung mãi mãi chẳng phai mờ.

Ngắm cảnh non xanh dinh Bảo Đại ngẩn ngơ.
Với các loài hoa đua nhau khoe sắc.
Khu di tích mang vẻ ngoài trầm mặc.
Phượng ngút ngàn vẫn cháy đỏ không gian.

Em đến Nha Trang sẽ nhớ vô vàn.
Biển quê anh nặng tình em thương mến.
Anh luôn chờ một ngày em sẽ đến.
Với nụ cười rực sáng cả bình minh.

BLT 1/7/2017
Ảnh internet



Bài Thơ: NHA TRANG MIỀN NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHA TRANG MIỀN NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

NHA TRANG MIỀN NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Xuân lại về nơi ấy biển Nha Trang
Nơi con sóng mơn man miền cát trắng
Anh có biết vì sao trong tĩnh lặng
Biển vẫn thầm mong đợi chẳng lãng quên

Kỷ niệm còn chiều phố biển mông mênh
Mưa rơi mãi bồng bềnh theo đợt sóng
Anh nói rằng miền yêu thương gió lộng
Có tình anh mong ngóng tháng năm dài

Chiều Nha Trang câu hát vọng tình say
Ly cà phê đậm đà nghe biển dội
Nơi Hòn Chồng bàn tay xưa ai nổi
Níu chân tình lữ khách chốn xa xôi

Xuân đã về sao trong gió chưa thôi
Hơi sương lạnh mưa trời còn rơi mãi
Phải không anh tiếng xuân còn ngần ngại
Đợi tình xa thắm lại thuở yêu đầu

Mong một ngày ta trở lại cùng nhau
Nghe sóng hát bài ca đầu chưa trọn
Nhớ dã tràng vẫn mỏi mòn ẩn hiện
Vần cát tròn se lại hạt tình duyên.

Scroll to Top