Bài Thơ: NHA TRANG – BẾN HẸN TIN YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHA TRANG - BẾN HẸN TIN YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

NHA TRANG – BẾN HẸN TIN YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em hãy đến thăm vùng đất Nha Trang.
Thăm đảo Hòn Tre có Vinpearlland sôi động.
Là chốn thiên đường quanh năm gió lộng.
Thắm vị hương nồng đất biển mộng mơ.

Hãy đến nhé ! Hòn Mun vẫn mong chờ.
Đón bước chân của bạn bè muôn ngả.
Làn nước trong xanh vô vàn loài cá.
Ẩn mình sâu dưới những rặng san hô.

Vịnh Ninh Vân vẫn lặng lẽ điểm tô.
Nét đẹp dịu dàng uốn mình mềm mại.
Bên hàng dừa màu nắng vàng đã trải.
Thấm dần dần vị ngọt trái dừa non.

Ngút tầm mắt là những bãi cát cồn.
Dải đá nối liền Hòn chồng- hòn vợ.
Nét ngọc ngà khiến khách thăm bỡ ngỡ.
Tình thủy chung mãi mãi chẳng phai mờ.

Ngắm cảnh non xanh dinh Bảo Đại ngẩn ngơ.
Với các loài hoa đua nhau khoe sắc.
Khu di tích mang vẻ ngoài trầm mặc.
Phượng ngút ngàn vẫn cháy đỏ không gian.

Em đến Nha Trang sẽ nhớ vô vàn.
Biển quê anh nặng tình em thương mến.
Anh luôn chờ một ngày em sẽ đến.
Với nụ cười rực sáng cả bình minh.

BLT 1/7/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Rất hay.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Dieu Linh
Dieu Linh
6 years ago

Tuyệt quá

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

tuyệt

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi..hi…thơ hay quá tả toàn bộ cảnh đẹp của Nha Trang qua bài thơ hi..hi..hi..Cám ơn bạn hi..hi..

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, hình ảnh tuyệt đẹp!QH chúc MP….

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

Hay lam

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Đường Trần Phú hai đứa mình chung bước
Mong ước này có được không em

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp! Chúc cuối tuần vui vẻ nhé người!

Ngô Thanh Tùng
Ngô Thanh Tùng
6 years ago

Ôi đẹp quá quê mình!

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Cảm ơn em đã ghé thăm đất biển
Hương gió chiều vương mãi bóng hình ai
Về nơi ấy biết người còn nhớ biển
Nhớ lòng người của đất biển Nha trang ?

Hoai Nguyen
Hoai Nguyen
6 years ago

Em cũng ở Nha Trang đây. Thơ hay tuyệt !

” Nha Trang : Đất nước, con người
Cam Ranh : Tiên cảnh sáng ngời Biển Đông
Em là bờ cát mênh mông
Anh là sóng vỗ chỉ mong xô bờ…!”

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Nha Trang Cát trắng không in
Hoàng hôn ngắm biển nằm trên cát mềm.
” anh viết cho vui thôi, không có gì đâu em “.
Bài thơ rất hay, đầy ý nghĩa, ảnh thật đẹp Mạc Phương. Chúc em ngày thứ bảy an vui và tràn đầy yêu thương nhé.

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
6 years ago

Hay tuyệt vời bạn ơi

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Cảm ơn MP đã ghé thăm và có bài thơ rất hay nói về Nha trang mình.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp…Vui nha Mạc Phương

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Cảm ơn em !
Về bài viết nha trang quê hương của chị hay rất tuyệt vời …
Mạc phương ơi !

Lien Ngo
Lien Ngo
6 years ago

Hay miễn chê

Ngocchau Nguyen
Ngocchau Nguyen
6 years ago

ôi nha trang mùa thu chuẩn bị về

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ! ,ảnh đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ hay,cảnh đẹp quá.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ !

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
6 years ago

Oj canh dep qua bjen nha trang that dep qua baj tho cua ban men chuc ban ngay nghj vuj ve nhe

Loi Pham
Loi Pham
6 years ago

Khu du lịch này rất đẹp! ?

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình đẹp! Thơ rất hay!

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay.canh that tuyet dep.MP btoi vui ve.nhe.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Gửi Bằng Lăng Tím mấy lời về Nha Trang

TÌNH BIỂN

Tôi đến Nha Trang mội buổi chiều
Nắng vàng xiên kẽ lá liêu xiêu
Sóng bồng bềnh vỗ ôm bờ cát
Hàng cây vi vút lá vui reo.

Hoàng hôn chợt xuống biển tím nhòa
Thuyền ai nhẹ lướt ngoài khơi xa
Có phải tình yêu chiều biển cả
Sóng vỗ mạn thuyền ngân câu ca.

Đêm về lấp loáng tựa sao sa
Mặt biển êm êm bỗng vỡ òa
Bóng ai rảo bước trên bờ cát
Bỗng làm thổn thức trái tim ta.

Nha Trang bừng thức buổi sớm mai
Bình minh vực dậy những xóm chài
Thuyền đầy ắp cá buồm no gió
Rộn rã cười vui vang tiếng ai.

Sóng ơi xin hãy vỗ thật êm
Cát ơn xin hãy cứ ngủ yên
Để cho sóng cứ mơn man mãi
Tình biển ngàn năm vẫn êm đềm.
HY 7/2002

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp mê hồn luôn.

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Bài thơ quá hay…c.xuc dạt dào với những hình ảnh nên thơ mà thiên nhiên đã làm nên một Nha Trang tuyệt mỹ…BLT đã sủ dụng tài tình bút pháp of một tâm hồn thơ lãng mạn…khắc hoạ một Nha Trang toàn mỹ …cảnh đẹp thiên nhiên hoà quyện tình người…làm háo hưc lòng người…ao ước đến…chúc MP vui và viết hay mỗi ngày…

Diep Le Man
Diep Le Man
6 years ago

Rất Tuyệt Vời
Xin Chúc Mừng

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

THĂM BIẾN NHA TRANG

Hôm nay thăm biển Nha Trang
Mới 6h sáng nắng loang chói loà
Trời xanh sóng vỗ hiền hoà
Tôi lao vào biển… vỡ oà … khát khao !

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Nha Trang Dau Yeu

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Nha Trang Dau Yeu

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Cảm ơn em !
Đả viết bài thơ về Nha Trang của quê chị
Hay tuyệt vời …
Nghe sao wa thân thương !

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Tuyệt vời!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

đẹp quá em à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rất hay

Định Mệnh
Định Mệnh
5 years ago

Nha trang nơi tìm đến của cả nước

Trinh Nguyenduy
Trinh Nguyenduy
5 years ago

Hay lắm b

Scroll to Top