NHA TRANG MIỀN NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
Xuân lại về nơi ấy biển Nha Trang
Nơi con sóng mơn man miền cát trắng
Anh có biết vì sao trong tĩnh lặng
Biển vẫn thầm mong đợi chẳng lãng quên
Kỷ niệm còn chiều phố biển mông mênh
Mưa rơi mãi bồng bềnh theo đợt sóng
Anh nói rằng miền yêu thương gió lộng
Có tình anh mong ngóng tháng năm dài
Chiều Nha Trang câu hát vọng tình say
Ly cà phê đậm đà nghe biển dội
Nơi Hòn Chồng bàn tay xưa ai nổi
Níu chân tình lữ khách chốn xa xôi
Xuân đã về sao trong gió chưa thôi
Hơi sương lạnh mưa trời còn rơi mãi
Phải không anh tiếng xuân còn ngần ngại
Đợi tình xa thắm lại thuở yêu đầu
Mong một ngày ta trở lại cùng nhau
Nghe sóng hát bài ca đầu chưa trọn
Nhớ dã tràng vẫn mỏi mòn ẩn hiện
Vần cát tròn se lại hạt tình duyên.
ƠI NHA TRANG
Xuân về nhớ thế ơi Nha Trang
Gió cát trời mây biển nắng vàng
Thành phố đẹp như nàng tiên ấy
Sao thấy nhẹ nhàng trong mênh mang.
Tháp Bà, Cầu Bống ôi xôn xang
Hòn Chồng, đường Trần Phú rộn ràng
Cáp treo giăng thẳng hàng ra biển
Xao xuyến bồi hồi ngắm Nha Trang
Chợ Đầm. Cầu Đá ta lang thang
Viện Hải Dương xưa đẹp ngỡ ngàng
Hồ cá Trí Nguyên càng thơ mộng
Lồng lộng biển trời hỡi Nha Trang.
Một mình lững thững những hoang mang
Du lịch Nha Trang thiếu bóng nàng
Lẻ loi vội vàng trong trống vắng
Hoàng hôn tắt nắng
Nhớ Nha Trang.
NGUYỄN THANH RU
Phú Sĩ ơi
Thơ hay rất tuyệt
Chuẩn quá em ạ.rât tuyệt
Thơ hay em gái iu
Rất hay.hình ảnh đẹp
Tho hay cảnh đẹp tuyệt vời bạn a
thơ tình buồn da diết…tuyệt hay
chúc em chiều vui
Hay lắm.,!
Thơ hay tuyệt anh ạ
Rất hay !
Bài thơ thật hay về Nha Trang yêu dấu nhiều kỷ niệm chợt ùa về cảm ơn em
MINUNAT PEISAJ, …
Cảm ơn em đã yêu thương Nha Trang.
Bài thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui nhé
Tuyệt lắm em!
Thơ hay tuyệt
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI CUỐI TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Nha trang ngay ve
Phú Sĩ
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay ,va bien nha trang rat tuyet dep .chuc ban hien luon vui ve .
Hay quá em ạ !
NHỚ BIỂN NHA TRANG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Em sẽ về nơi ấy biển Nha Trang
Con sóng vỗ nhẹ nhàng trên bờ cát
Ru điệu khúc hương tình say dào dạt
Trăng dát vàng ánh bạc xuống biển khơi
Em về đây nơi ta đã một thời
Tay đan nắm dạo khung trời thơ mộng
Nghe biển hát vỗ về mơn man sóng
Hoàng hôn chiều chín mọng sắc vàng tươi
Anh thấy không hoa chen lá rạng ngời
Về với biển đầy vơi bao nỗi nhớ
Biển khao khát xuân tình chung nhịp thở
Ôm vào lòng rộng mở những vòng tay
Biển yêu thương ru khúc hát mỗi ngày
Chim tung cánh liệng bay bên ghềnh đá
Bao nỗi nhớ dành Nha Trang tất cả
Vẹn lời thề hai ta đã thầm trao.
Em góp vui chị nhé, bài thơ hay lắm ạ, chúc chị buổi chiều an vui
MINUNAT.
Năm rồi anh có chụp cho hai cháu đi nghỉ tuần trăng mật ở hòn chồng quên khg cho em gắn bài thơ này thì hay quá
Eo ơi . . lại nhớ về . . .
?
Quá hay và ý nghĩa bạn ạ!?
NHA TRANG NGAY VE