Bài Thơ: GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

GÓC XUÂN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Muốn gửi cho anh một chút nắng quê hương
Để cho anh vơi đi cõi lòng buồn đông lạnh
Cánh én mùa xuân sẽ ngày đêm chao cánh
Đem chút nồng nàn tình em gửi về anh!

Em gửi cho anh nhành mai vàng rực rỡ
Có sắc mùa xuân nhung nhớ của quê hương
Có tình yêu em chan chứa giữa đêm trường
Khúc nhạc đồng dao trong đêm buồn quạnh vắng

Em gửi cho anh một trời quê tĩnh lặng
Khi đôi mình hai thế giới chẳng gần nhau
Nhưng đong đầy niềm thương nhớ dạt dào
Niềm hạnh phúc ta trao vào giấc mộng

Em gửi cho anh một mùa xuân khát vọng
Quê hương mình câu hát điệu chờ mong
Chuyến đò chiều vẫn mòn mỏi đợi trông
Người quay lại chốn xưa thăm bến lỡ

Em gửi cho anh một khung trời duyên nợ
Chút nghĩa gừng cay tình muối mặn đợi chờ
Những vụ mùa vàng trai gái dệt tình thơ
Những giọt mồ hôi trên cánh đồng ngập nắng….

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều vv em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

NHỚ QUÊ

Ở nơi này mong chút nắng quê hương
Một chút oi nồng của Sài Gòn tháng chạp
Náo nức đầu xuân nắng vàng nhiệt đới
Ôm chút nồng nàn gợi nhớ tình quê

Mỏng mảnh cánh mai vàng vùng nam bộ
Quê hương em lặng lẽ cạnh bờ sông
Dòng sông hiền êm chảy nước trong trong
Bìm bịp kêu gọi chờ con nước lớn

Em nhắn anh qua rằm mai trẩy lá
Nhắn anh về dọn lại mảnh vườn sau
Cỏ đã cao dựng lại cái hàng rào
Bao nhung nhớ giờ chỉ trong giấc mộng

Anh nhận nơi em chút tình xứ sở
Cánh mai vàng và cả một trời xuân
Nhận nơi em một tình cảm bâng khuâng
Giữa đông lạnh thấy lòng mình ấm áp…

Vh 22.01.16

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
8 years ago

Em gửi cho anh nụ hồng miền Bắc.
Kèm mưa phùn lắc rắc những ngày qua.
Gửi cho anh cả vương vấn chiều tà.
Ngàn nỗi nhớ bên bờ thương bến đợi.
…….
Gửi cho anh cành Đào hồng vời vợi.
Đổi Mai vàng ấm lại cả chiều Đông.
Gửi cho anh cả hương sắc men nồng.
Của người em hằng mong trời phía Bắc..

Mai Ngọc
Mai Ngọc
8 years ago

Thật hay ảnh tuyệt vời đó bạn ,buổi chiều vv nhé.

Ngan Phamvan
Ngan Phamvan
8 years ago

TIẾC XUÂN
Ồ! Thế là mai đã nở vàng
Én về trao liệng đón xuân sang
Ta thêm tuổi mới lòng riêng tiếc
Bệnh tật thôi đà cũng vội mang.
Con cháu đầy đàn mừng lại tủi
Lớn khôn thành đạt, thuốc thêm thang
Xuân ơi đừng đến, xin đừng đến
Ta mãi như xưa thiếp với chàng.

Thuy Luu Thi Thanh
Thuy Luu Thi Thanh
8 years ago

Tuyệt quá!

Thanh Dương
Thanh Dương
8 years ago

Hay quá Lan Hương Nguyên ui mình share nha.

Scroll to Top