Bài Thơ: THÁNG CHÍN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG CHÍN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tháng chín bùi ngùi sắp phải chia tay
Những đêm mưa xéo dày miền ký ức
Đêm trắng đêm một mình nằm thao thức
Tháng chín buồn ray rứt xé buồng tim

Tháng chín buồn nỗi niềm sâu chất ngất
Trời giăng mưa quặn thắt ngõ linh hồn
Chiều một mình ôm ấp nỗi cô đơn
Nhìn lá rụng tột cùng niềm chua xót

Tháng chín buồn nên trời mưa không ngớt
Gió heo may mấy lượt thổi vào hồn
Bâng khuâng nhìn màu nắng nhạt hoàng hôn
Tim thổn thức sóng dồn nơi góc khuất.

V N C … 19/09/18

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
5 years ago

Bàu thơ hay chú

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay nha anh

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và đong đầy cảm xúc, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Philippe Raïa
Philippe Raïa
5 years ago

Félicitations pour ce beau poème , Have a Nice Night .

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Đêm ngọt ngào nha cưng

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc anh ạ

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Chúc mừng chú với bài thơ hay,cháu chúc chú luôn vui khỏe và tràn đầy thi hứng ạ

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Thơ hay qá bn hiền ơi

Philippe Raïa
Philippe Raïa
5 years ago

Have a nice night . God bless you my dear friend

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt ạ..

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay xin chia sẻ mến chúc huynh thứ năm ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Chúc anh và gd ngày mới an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho rat hay

Kim Thanh
Kim Thanh
5 years ago

Hay qua nguoi oi

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui anh trai nhé

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời anh trai ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Tháng chín buồn mùa thu sắp đi qua
Tôi tiếc nhớ những bài thơ anh viết
Sao lại tuyệt vời như thế nhà thơ ơi
Tôi đọc thơ mà sao dạ bồi hồi
Chỉ biết cảm ơn anh nhiều lắm lắm
Chúc mừng bài thơ Chúc mừng tác giả

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Rất tuyệt vời nha !

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng t/g

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Đêm buồn tháng chín mãi mưa giông..
Khắc khoải tâm tư nặng nỗi lòng.
Biển nhớ đau tình oà bật sóng
Thu buồn mệt mỏi ngóng chờ mong..
Thầm mơ sống lại ngày xưa mộng
Ước được cùng anh dệt mộng hồng..
Nắm lấy tay nhau anh khẽ giọng
Thương nhiều nhớ lắm có biết không..?

Chúc anh buổi tối đong đầy hạnh phúc

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng anh!

Scroll to Top