Bài Thơ: CUỐI THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

CUỐI THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Cuối tháng chín hạt nắng còn lăn lóc
Gieo oi nồng mệt nhọc xuống nhân gian
Sắc hương thu đâu đó vẫn ngập tràn
Từng chiếc lá úa vàng theo ngày tháng.

Phút giao mùa vần thơ tình bảng lảng
Gió nhạt chiều lơ đãng tóc vương bay
Lão thời gian dường như đã uống say
Lướt khướt kệ tháng dỗi ngày trăn trở.

Hoàng hôn rơi đắm chìm vào nỗi nhớ
Mặc màn đêm nặng nợ hắt hiu sầu
Em bây giờ lạc bước ở nơi đâu
Có thấy chăng thu bạc mầu rồi đấy.

Chiếc lá khô trôi theo dòng run rẩy
Khẳng khiu cành hờn lẫy níu khát khao
Thoảng bên tai lời ai đó ngọt ngào
Nghe đắm đuối đưa ta vào mộng mị.

Ồ có lẽ cuối thu rồi em nhỉ
Phút giao mùa…
Ý nghĩ…
Cũng mong manh!
16/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Cuối tháng chín mà cái nắng cứ hanh hao

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay wa đi

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bài thơ thật hay nghe đáng yêu thế thật tuyệt vơi thi sĩ a .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hoàng hôn rơi đắm chìm vào nỗi nhớ
Mặc màn đêm nặng nợ hắt hiu sầu
Em bây giờ lạc bước ở nơi đâu
Có thấy chăng thu bạc mầu rồi đấy
Dấu yêu ơi bao mùa thu vẫn vậy , thoảng chút buồn man mác chút hương say , em xa rồi hay vẫn ở đâu đây , mãi mãi thế ngất ngây hương tình ái
Một tình yêu dung dị đời thường mà tỏa hương ngào ngạt
Xin chúc mừng Hồng Giang , chàng thi sĩ mộng mơ
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Xin chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Tuyệt vời Hồng Giang !

Scroll to Top