QUÊ NGOẠI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thơ: Bằng Lăng Tím
Đã lâu lắm chưa về quê ngoại
Nhớ sông chiều… nhớ mái tranh xưa
Gió xao xác lá hàng dừa
Giàn hoa tím nở lưa thưa khoảng trời
Ao gợn sóng cá bơi đớp bọt
Lũy tre ngà chim hót ríu ran
Bầu leo cùng bí chung giàn
Hàng cau trổ nụ tỏa lan hương nồng
Hoàng hôn ngả dòng sông loang tím
Lục bình trôi phủ kín hai bờ
Nhớ hoài kỷ niệm tuổi thơ
Quê hương có ngoại đến giờ không quên
Vầng trăng tỏ rước đèn đêm hội
Trống rộn ràng múa rối vui ghê
Ngoại ơi con ước trở về
Nghe lời ru ngoại miền quê yên bình
CP – 24/8/2019
⚘⚘⚘⚘
BLT mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ thứ bảy ấm áp thật nhiều niềm vui nhé
Thơ hay ảnh đẹp em iu
Em gái xinh đẹp
Em gái xinh ơi bài thơ tuyệt quá!
Chúc em iu ngày thứ bảy tươi hồng nhé!
Chị iu xinh ♥️
Em về quê ngoại
Con sông vẫn chảy về nơi ấy giấu những giọt phù xa
Dáng mẹ cong như bông lúa
Những ngày mùa
Mồ hôi của bà sưởi ấm dưới mưa cháy mùi rạ cháy
Xao xác con đường lá thu xanh.
Chúc mừng em.
Bài thơ hay quá
Đọc nghe ngọt ngào như khúc nhạc tình thu
Ảnh minh họa xinh xắn dịu dàng y cô tấm làng mình khi xưa
Chúc mừng muội nhé
Thơ ngọt ngào hay quá em ơi ! Chúc an lành vui vẻ nha !
Thơ hay ảnh đẹp chúc em một ngày cuối tuần vui vẻ em nhé
Hay lắm em à
Thơ hay lắm tg oi
Ngọt ngào sâu lắng,chứa chan dòng xúc cảm,tuyệt vời thi bút c iu!
Hay lắm chị ơi
Làng quê đi vào thơ.thật nhẹ nhàng, yên ả. Thơ và ảnh rất tuyệt
Tuyệt vời chi
Chúc chị iu ct vui vẻ❤️
Thơ rất hay ạ
Thơ hay ,ảnh đẹp quá chị iu ,chúc mừng chị nha !
Bài thơ rất hay tuyệt.. hình đẹp lắm.. Chúc mừng và chúc chị Bắng Lăng Tím vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày..
Thật tuyệt
Bài thơ hay ảnh đẹp tuyệt quá chi yêu
Chi làm em nhớ quê qua
Chúc chi luon vv
Rất hay em
Bài thơ hay quá Bắng Lăng Tím. Chiều cuối tuần thật vui bạn nhé!
Bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc lắm em yêu
Cùng em Chị
cũng có chiều nhớ quê
Em iu
chiều chủ nhật
Vvhp nha
Bài thơ gợi lên nhiều cảm xúc của một thời…!
Dấu vết miền thôn dã được khắc họa phong phú lắm bạn…!
Mượt mà rất hay em..???????
Em đứng đâu ,thơ hay cảnh thật tuyệt em à
Rất tuyệt
Vui bình an nhé nàng thơ
Thơ hay dạt dào cảm xúc.
Chúc em vui vẻ, tràn đầy yêu thương bên gia đình, bạn bè và luôn hạnh phúc.
Bắng Lăng Tím
Chúc Tím trở về thăm lại miền quê êm ấm ,nơi ấy đã chắp cánh cho em bay cao và xa .
Trên cả tuyệt vời . Chúc em ngày mới an lành nhiều niềm vui nhé
Thơ thật là hay ! Chúc bạn xinh luôn an vui nhé !
Hay lắm em!
Tối tuần mới vv an lành nhé chị
Bài thơ hay nhẹ nhàng
Ảnh đẹp lắm e iu .
Bắng Lăng Tím viết thơ hay lắm
Em cũng có tuổi thơ bên ngoại, bài thơ hay lắm chị
Em.
Thơ hay tuyệt vời ạ❤️???
Thật tuyệt vời
Tuyệt vời chị ơi
Thơ rất tuyệt quá chị gái ơi