KHÁT VỌNG THU
Thơ: Bằng Lăng Tím
(Câu khoán tg Thiên Di)
Thơ: Bằng Lăng Tím
NGƯỜI có biết Thu mùa cham ngõ
VỀ bến quê đò nhỏ đợi chờ
NỐI liền một dải sông thơ
LẠI càng mong nhớ bao giờ gặp nhau
TÌNH giữ vẹn buổi đầu thề ước
CHUNG một đường mong được ấm êm
TÀN canh trăng ghé bên thềm
TRO bay gợi nhớ những đêm mặn nồng
KHƠI cảm xúc đợi trông cuối Hạ
NGỌN gió luồn khắp ngả phiêu du
LỬA thiêng xua hết sương mù
HỒNG tươi sắc nắng mùa Thu dịu dàng
KHÁT vọng sống duyên càng thắm đượm
KHAO kề môi khẽ ướm ngại ngùng
NGƯỜI VỀ NỐI LẠI TÌNH CHUNG
TÀN TRO KHƠI NGỌN LỬA HỒNG KHÁT KHAO
CP – 22/7/2019
_______
Bài của tg Phạm Như Tý
NGƯỜI VỀ
(Câu khoán tg Thiên Di)
Thơ:Triều Dâng
NGƯỜI một thuở xa rồi nhớ lắm
VỀ đây thôi ngồi ngắm trăng thanh.
NỐI vần thơ mộng cùng anh
LẠI thêm tình cảm chân thành trong nhau.
TÌNH yêu dấu buổi đầu gặp gỡ
CHUNG niềm vui hay dỡ trang lòng
TÀN rồi mộng đẹp còn không ?
TRO Than cũng mọn chút hồng con tim
KHƠI niềm nhớ đã ghim đáy dạ
NGỌN triều dâng đã hoá bảo lòng
LỬA còn ấp ủ tình Đông
HỒNG lên một khối nghe mông mênh sầu
KHÁT nỗi nhớ tìm đâu người hởi
KHAO niềm yêu một thuở lạ lùng
NGƯỜI VỀ NỐI LẠI TÌNH CHUNG
TÀN TRO KHƠI NGỌN LỬA HỒNG KHÁT KHAO
22/7/2019
Chúc mừng tg iu với những vần thơ hay.
Thơ hay ảnh đẹp quá em
Bài thơ hay lắm bạn ơi.
NGƯỜI VỀ
(Câu khoán tg Thiên Di)
Thơ:Triều Dâng
NGƯỜI một thuở xa rồi nhớ lắm
VỀ đây thôi ngồi ngắm trăng thanh.
NỐI vần thơ mộng cùng anh
LẠI thêm tình cảm chân thành trong nhau.
TÌNH yêu dấu buổi đầu gặp gỡ
CHUNG niềm vui hay dỡ trang lòng
TÀN rồi mộng đẹp còn không ?
TRO Than cũng mọn chút hồng con tim
KHƠI niềm nhớ đã ghim đáy dạ
NGỌN triều dâng đã hoá bảo lòng
LỬA còn ấp ủ tình Đông
HỒNG lên một khối nghe mông mênh sầu
KHÁT nỗi nhớ tìm đâu người hởi
KHAO niềm yêu một thuở lạ lùng
NGƯỜI VỀ NỐI LẠI TÌNH CHUNG
TÀN TRO KHƠI NGỌN LỬA HỒNG KHÁT KHAO
22/7/2019
Hay quá ạ
Bài thơ song thất lục bát khoán thủ hay lắm! Chúc mừng em nhé!
Song Thất hay em-BLT.
Thơ hay lắm chúc em buổi chều vui vẻ nhé
Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn iu
Chị của e đẹp lắm
Bài thơ tuyệt vời
Chị iu đẹp lắm
Chúc chị chiều vui vẻ nha
Thơ thật là hay ! Chúc bạn xinh luôn vui tươi nhé !
Hình xinh
Thơ hay em ạ
Hai bài thơ stlb khoán thủ đều rất hay ạ!
Em chúc chị buổi chiều hạnh phúc, đong đầy yêu thương!
Xinh tươi quá chi
Xướng hoạ tuyệt vời, nàng thơ xinh quá ???❤️
Ui c xinh
Bài thơ hay lắm dạt dào cảm xúc ak.
Rất tuyệt tỷ ơi !
Hình ảnh tuyệt đẹp,xướng họa hay lắm chị iu!
Hai bài thơ hay đều rất hay . LH xin chúc mừng . Chúc Bắng Lăng Tím ngày mới ngập tràn niềm vui hạnh phúc nhé !
STLB xướng _họa hay lắm!
Hay thế tỷ ơi dậy đệ viết khoán ik
Xướng họa đều hay
Sử dụng bút pháp Khoán hay
Cảm ơn các tg đã chia sẻ
Tuyệt chị iu ơi
Em.
Bài thơ hay lắm ảnh đẹp nà chị iu
Thơ rất hay
Rất tuyệt vời em gái
Thơ hay ảnh đẹp trên cả tuyệt vời ❤❤
Thơ hay lắm
Thơ hay!
❤
Hay lắm chị iu
RẮT HAY EM À , ANH CHÚC MỪNG NHÉ.
Thơ Bằng Lăng tím thường mang tâm trạng nhớ nhung,chờ đợi,khắc khoải con tim thổn thức và những khát khao cháy bỏng trong tình yêu lãng mạn.lãng mạn đến hanh hao gầy mòn,lãng mạn cả mùa hè lạnh giá…thơ bạn là là tác phẩm của tranh mô phỏng có chiều sâu,không gian xa gần có quy luật,màu sắc hài hòa,bố cục gọn nhưng đầy đủ…
Thiệt đẹp nè chị người đẹp
Xinh quá cơ thơ hay nữa quê đâu vậy ta chị yiu
Người trẻ mà thơ lại hay nữa , tuyệt vời c ạ
Thơ hay! viết công phu quá!
Hay lắm chị yêu