CHÀO THÁNG SÁU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chào tháng sáu điên điển vàng nở rộ
Sông hiền hòa sóng vỗ nhẹ bờ xa
Cánh cò nghiêng đón nắng buổi chiều tà
Hương lúa thoảng bay xa theo làn gió
Chào tháng sáu rực màu hoa phượng đỏ
Hạ đã về góc phố nhỏ bình yên
Vầng trăng thanh dát ánh bạc dịu hiền
Quỳnh khoe dáng bên hiên nhà kiều diễm
Chào tháng sáu tiếng trống trường đã điểm
Mùa thi qua xao xuyến nhớ bạn bè
Áo trắng về xôn xao lá hàng me
Nhành hoa tím bên hè rơi thầm lặng
Chào tháng sáu bản tình ca sâu lắng
Dù đi xa năm tháng mãi nhớ về
Bài học đầu thấm đẫm nghĩa tình quê
Đường muôn nẻo tràn trề niềm ước vọng.
CP – 7/6/2019
Thơ hay. Ảnh đẹp. Mến chúc ngày mới vui vẻ bình an và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm, chúc ngày mới vui vui vẻ tốt lành em nhé Bắng Lăng Tím
Xinh thế cô
Hay em
Thơ rất hay ảnh này đẹp lắm bạn iu ơi chúc ngày mới mọi điều tốt đẹp nhé
Bài thơ rất hay Bắng Lăng Tím. Xin chúc mừng bạn nhé.
Tuyệt vời chị ạ! Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui và may mắn nhé!
Hay lắm em
Thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ! VN chúc chị có ngày mới vui tươi nhé chị !
Bài thơ tháng 6-rất nhẹ nhàng ..ảnh đẹp e ơi
Hay lắm em!
Thơ hay.Chúc Nàng có chuyến du lịch vui vẻ.
Bài thơ quá hay. Cảm ơn nhà thơ Bằng Lăng Tím
Xinh tươi chị yêu
Thơ hay tg như bông điên điển í
Thơ hay ảnh rất đẹp
Chào ngày mới yêu thương chị nhé
Bài thơ bát ngôn thật tuyệt vời! Chúc mừng em nhé!
Bài thơ rất hay và hình đẹp lắm nàng ơi Chúc mừng nha
Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à, em chúc chị iu bcvv nhé!
Hay lắm, ảnh cũng rất đẹp chị
Thơ tuyệt vời lắm ! Chúc chiều vui em nhé.
Xinh lắm chị iu,thơ hay
Đẹp lắm chị iu
Ôi nữ sĩ thật xinh, thơ tuyệt vời !
Thơ hay ảnh dep lắm chi oi
Bài thơ rất mượt mà và ý nghĩa lắm ạ
Mến chúc em cùng gia đình nhiều niềm vui nhé
Xinh quá em gái ơi! Bài thơ tháng 6 của em đầy cảm xúc, rất tuyệt ! Chúc em iu và gia đình buổi tối an vui, hp nhé.
Thơ hay ảnh đẹp quá ạ
THÁNG SÁU CA
————————-
Hạ về, nắng tiễn xuân qua
Bên ao, trúc vẫn la đà sắc xanh
Tháng Sáu bướm vẫn lượn quanh
Đâu đây văng vẳng tiếng oanh ngọt ngào
…..
Hàng tre như cũng lao xao
Vui cùng tháng Sáu đón chào giọt mưa
Bên sông vọng tiếng đò đưa
Hòa cùng tiếng sáo giữa trưa nắng hè
…..
Diều ai bay bổng ven đê?
Còn thương, còn nhớ, còn về gặp nhau
Tình xưa dẫu đã qua mau
Tháng Sáu phượng vẫn đỏ màu, người ơi!
(Thơ em hay lắm, anh góp vui mấy câu )
Thơ hay, Tím xinh!
Thơ hay ảnh đẹp quá chị à
Tháng 6 … Chào tỷ !
Hay lắm luôn !
MIỀN HẠ
( hoạ cùng em nhé )
Gió man mác thổi quê nghèo buổi Hạ
Mùi hương say ngây ngất cả khu vườn
Những cánh hồng e thẹn điểm giọt sương
Xóm yên ả chốn thiên đường hoa cỏ
Bước thong thả bên hàng cây lá cọ
Bờ sông quê còn đó những câu thề
Tháng sáu về phượng vĩ ngập triền đê
Hồn thơ bỗng tràn trề như thêu dệt
Vườn trĩu quả nụ hé màu đan kết
Tiếng vành khuyên riu ríu quyệt mỏ kề
Vạt nắng chiều thêu trải khắp miền quê
Đồng lúa trổ ngõ về mây bước lạc
Xinh Quá em Gái
Thơ THÁNG sáu thật tuyệt vời.
Bài thơ hay lắm chúc em cuối tuần nhiều niềm vui nhé
Bài thơ hay quá, chúc tác giả chủ nhật vui vẻ nhé!
Thơ giầu cảm xúc. Ảnh đẹp.
Chúc em bc vv
Thơ thật hay
Tỷ xênh