THU DỊU DÀNG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thơ: Bằng Lăng Tím
Có lần em ướm hỏi
Sao nền trời trong
veo
Nhẹ nhàng anh khẽ nói
Thu mang tình về theo
Gió heo may se lạnh
Lấp lánh giọt sương mai
Nắng vàng hoe đỏng đảnh
Thoảng mùi hương hoa nhài
Bờ vai anh khẽ tựa
Hẹn hứa ngày chung đôi
Khúc tình Thu chan chứa
Tim rung nhịp bồi hồi
Tinh khôi màu hoa sữa
Bên ô cửa dịu dàng
Góc phố chiều hai đứa
Dạo con đường thênh thang
Lá vàng rơi ngập lối
Đừng vội nhé Thu ơi
Còn điều ta chưa nói
Mãi yêu anh trọn đời
CP – 7/8/2019
_______
Bài của tg Triệu Văn Nhất
Mùa thu đẹp lắm
Gửi gắm nỗi niềm
Gió thổi nhẹ êm
Từng đêm lồng lộng
Mùa thu rất rộng
Chẳng trống đâu thừa
Những buổi chiều xưa
Như vừa qua đó
Mùa thu thấu tỏ
Hiểu rõ hay không
Tình yêu chất chồng
Viển vông ngơ ngác
Ta nào chững chạc
Tạm gác hương yêu
Sớm sớm chiều chiều
Cô liêu quạnh quẽ.
Very beautiful lady
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc luôn vui vẻ bình an hp nha.
Bài thơ hay lắm chị ạ.
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm ak. Ngày mới chúc chj vui vẻ hạnh phúc và may mắn
Em tôi dịu dàng đằm thắm
Có những điều chưa nói
Khi mùa thu đi qua
Nắng vàng về khắp lối
Trong tâm hồn thi ca.
Bài thơ ngũ ngôn vần chéo hay quá em à chúc em gày mới vui vẻ em nha
Bài thơ rất hay
Chúc em ngày mới vv
Bài thơ hay lắm em, ngày mới tốt lành vui vẻ em nhé!
Rất tuyệt vời
Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à ❤
Trên cả tuyệt vời chúc mọi sự như ý ❤?
Thơ hay lắm em….?
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Thơ hay hình đẹp chị à
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị ạ
Thu dịu dàng, Tím dịu dàng, thơ hay lắm em!
Bài thơ hay lắm chị iu
Bài thơ hay . Chúc em buổi chiều vui vẻ
Bài thơ hay , ảnh đẹp Bắng Lăng Tím aj . Mến chusc em chúc chị có buổi tối vui tươi nhé chị ! ???
Muội tôi
Bài thơ hay lắm chúc em buổi tối vui vẻ bên gia đình hạnh phúc nhé?
Ngũ ngôn tràn đầy cảm xúc!
Chúc mừng em Bắng Lăng Tím!
Bài thơ nhẹ nhành rất hay
Ảnh đẹp e
Thơ rất hay
Bài thơ ngũ ngôn nhẹ nhàng, lãng mạn lắm chị yêu!
Em chúc chị đêm an lành, hạnh phúc!
Thơ thật là hay ! Chúc em luôn an vui nhé !
Thơ hay lắm
Mùa thu đẹp lắm
Gửi gắm nỗi niềm
Gió thổi nhẹ êm
Từng đêm lồng lộng
Mùa thu rất rộng
Chẳng trống đâu thừa
Những buổi chiều xưa
Như vừa qua đó
Mùa thu thấu tỏ
Hiểu rõ hay không
Tình yêu chất chồng
Viển vông ngơ ngác
Ta nào chững chạc
Tạm gác hương yêu
Sớm sớm chiều chiều
Cô liêu quạnh quẽ.
Bài thơ hay lắm ạ
Buổi trưa vui vẻ nhé chị
Bài thơ hay quá! Thật tuyệt vời! Chúc mừng em nhé!
Thơ hay và hình đẹp Chúc mừng bạn iu nha
Những bài thơ hay hình xinh quá em ơi
Ngũ ngôn tuyệt vời,xướng họa hay quá chị ơi!
Tuyệt vời lắm chị gái ơi, rất nhẹ nhàng và tình cảm.
Em chúc chị ngày mới thật nhiều niềm vui nha !
HAY LẮM , CHỈNH CHU BÀI THƠ QUÁ. CHÚC MỪNG NHÉ.
Bài thơ rất hay em ơi , thật ngọt ngào
Bắng Lăng Tím
Thơ hay lắm đó em
Chị ơi đẹp duyên dáng quá
Rất hay em