Xuân

Bài Thơ: XUÂN NGỌT NGÀO (Tác giả: Lê Hoàng)

______ XUÂN NGỌT NGÀO _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tết bên ấy có vui không nhỏ ?
Anh âm thầm gửi gió mang đi
Lời yêu nồng cháy xuân thì
Trao nàng một trái tình si đợi chờ

Anh khắc khoải giấc mơ chung lối
Kề vai nàng sớm tối bên nhau
Tô niềm hạnh phúc tươi màu
Cho hoàng hôn tím vội trao ân tình.

Anh khao khát bình minh thật đẹp
Những nụ hoa khép nép duyên thầm
Sương mềm lấp lánh đôi chân
Dịu dàng nắng sớm gió ngân nhạc lòng.

Ta cách biệt mênh mông nỗi nhớ
Xuân ngọt ngào hơi thở tình yêu
Hoài mong em mãi ….rất nhiều
Hằng đêm thơ thẩn mỗi chiều ngẩn ngơ

Mong rằng sẽ… không mờ duyên ấy
Khi có nàng ..anh thấy đời vui
Hãy luôn vui vẻ tươi cười
Xa xôi phương đó có người yêu em .



Bài Thơ: XUÂN TRÀN ƯỚC MƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

______ XUÂN TRÀN ƯỚC MƠ _______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Gió ru khẽ giọt sương mềm lóng lánh
Đưa hương nồng ngây ngất cánh hoa mai
Xuân mơ ước xua canh dài đêm lạnh
Nắng sớm bừng trong khung cảnh thật tươi.

Em đã đến cho hương đời ước mộng
Ngự lòng anh… bao nhịp sống dịu kỳ
Lúc thấp thỏm nhớ nhung đầy hy vọng
Khi ghen hờn tràn ngập sóng hồn thi

Người yêu hởi ! Nét nhu mì sắc tím
Thủy chung tình ta đã đến bên nhau
Xuân mơ ước hương nồng trao ngọt lịm
Thấy bóng ai đang chúm chím môi đào

Vẫn nguyện mãi ! Hoài ngọt ngào năm tháng
Xóa lu mờ chôn dĩ vãng thương đau
Cùng chắp cánh tình xuân trào tỏ rạng
Ánh bình minh muôn giọt nắng tươi màu

Xuân rạo rực.. dù còn bao cách trở !
Dệt tơ lòng gom nỗi nhớ tình xa



Bài Thơ: ĐÓN XUÂN XÓA VẾT ĐÔNG TÀN (Tác giả: Lê Hoàng)

ĐÓN XUÂN XÓA VẾT ĐÔNG TÀN
Thơ: Lê Hoàng

CẦU MONG XUA HẾT CƠ HÀN ĐẲNG ĐEO

ĐÓN năm mới cờ hoa rực rỡ
XUÂN thái hòa niềm nở trong tôi
XÓA tan vất vả trên đời
VẾT hằn sâu kín cũng trôi theo dòng

ĐÔNG tạm biệt cho lòng phơi phới
TÀN sắc phai thay đổi diệu kỳ
CẦU may mắn đến năm ni
MONG muốn xuân thì xui xẻo cũng tan

XUA lạnh lẽo huy hoàng nắng ấm
HẾT sầu lo xuân thắm nồng nàn
CƠ cầu cũng sẽ vội tan
HÀN huyên tâm sự …bên nàng rong chơi

ĐẲNG cấp mãi trọn đời là thế
ĐEO mang gì sinh kế mưa toan
CẦU MONG XUA HẾT CƠ HÀN ĐẲNG ĐEO

P/S : dĩ đề vi vận

Bài Thơ: NGẬP NGỪNG PHỐ XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NGẬP NGỪNG PHỐ XUÂN____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Chiều xuống phố ngàn hoa rực rỡ
Như đón chào ..hơi thở mùa xuân
Nắng ươm lối nhỏ tần ngần
Gió mềm ve vuốt đôi chân ngập ngừng

Góc quán nhỏ.. Lộc Vừng rộ nở
Những chuổi hồng rạng rỡ lung linh
Đào Mai chẳng ngại khoe mình
Nụ bung trải khắp trên cành làm duyên

Nàng xuân đến khắp miền quê nhỏ
Én chao mình trước ngõ rộn vang
Nắng miên man rãi ánh vàng
Lung linh huyền ảo chứa chan thắm tình

Khắp phố nhỏ hoa xinh trải lối
Cúc rực vàng phơi phới niềm tin
Bâng khuâng dõi mắt đi tìm
Nhớ hoài hình bóng… trong tim thuở nào .!



Bài Thơ: NÀNG XUÂN 2 (Tác giả: Lê Hoàng)

______ NÀNG XUÂN 2 ______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nắng rực rỡ điểm tô ngày mới
Những cánh hoa phơi phới tỏ tình
Chào mừng một sớm bình minh
Sương mềm lóng lánh trên cành lung linh

Như khẽ đón …vị tình dịu ngọt !
Chim rộn ca thánh thót bên đời
Gió vờn qua nhẹ lả lơi
Chào xuân tươi đẹp rạng ngời sắc hoa

Nàng xuân đến… la cà khắp ngõ
Hoa chím cười cờ đỏ tung bay
Phố vang vọng khúc tỏ bày
Chúc mừng em ghé… nơi này rong chơi

Lòng thấp thỏm chơi vơi đến lạ
Ánh mắt nàng ta đã trộm yêu
Thướt tha duyên dáng mỹ miều
Như nàng tiên tím mỗi chiều ghé qua

Em rạng rỡ như hoa vừa hé
Môi mỉm cười như khẽ ru ta
Lạc tâm vào cõi hiền hòa
Bơ vơ giữa mộng xuýt xoa vị nồng.

Bài Thơ: PHỐ XUÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

____ PHỐ XUÂN ____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nhộn nhịp phố hoa rực rỡ
Ta thấy xuân về hơi thở nồng say
Xứ Huế chiều nay bỗng nhớ
Hoa tím dịu dàng cứ ngỡ em yêu.

Xuân đến ru chiều mơ mộng
Mưa phũ lối về lạc lõng hồn thơ
Muốn hỏi bây chừ phương đó
Có thấy nồng nàn hoa cỏ thoảng đưa

Phố nhỏ phùn mưa thật đẹp
Hoa thấy ngại ngùng khép nép nụ xinh
Như trải hương tình xuân thắm
Bóng dáng mỹ miều in đậm lòng anh.



Bài Thơ: XUÂN MỘNG (Tác giả: Lê Hoàng)

______ XUÂN MỘNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Kìa xuân thấp thỏm bên đời
Ru chìm cõi mộng lả lơi nụ tình
Lòng rạo rực… bình minh tỏa sáng
Ta giật mình trời rạng ngày tươi

Hôm qua giấc mộng tuyệt vời
Một vòng tay ấm bờ môi ngọt ngào
Xua nỗi nhớ… xuyến xao cách biệt
Khơi lửa hồng da diết tình nhau

Lòng này thương nhớ biết bao
Gửi về phương ấy ngời trao chân thành
Mong em sẽ ..an lành hạnh phúc
Ngon giấc nồng khó nhọc tiêu tan

Tình anh vẫn mãi ngập tràn
Thiết tha đêm hẹn mộng vàng uyên ương
Trao tất cả má hường yêu dấu
Mang mộng xuân nung nấu tuyệt vời .

****************************************
Trao tất cả má hường yêu dấu
Mang mộng xuân nung nấu tuyệt vời
Kìa xuân thấp thỏm bên đời
Ru chìm cõi mộng lả lơi nụ tình

Lòng rạo rực… bình minh tỏa sáng
Ta giật mình trời rạng ngày tươi
Hôm qua giấc mộng tuyệt vời
Một vòng tay ấm bờ môi ngọt ngào

Xua nỗi nhớ… xuyến xao cách biệt
Khơi lửa hồng da diết tình nhau
Lòng này thương nhớ biết bao
Gửi về phương ấy ngời trao chân thành

Mong em sẽ ..an lành hạnh phúc
Ngon giấc nồng khó nhọc tiêu tan
Tình anh vẫn mãi ngập tràn
Thiết tha đêm hẹn mộng vàng uyên ương

PS : LBST & STLB

Bài Thơ: XUÂN THÌ THẦM (Tác giả: Lê Hoàng)

___ XUÂN THÌ THẦM ____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Bầy én nhỏ chở xuân về khắp lối
Gió miên man nhẹ thổi áng mây bồng
Ta lạc mình trong nỗi nhớ mênh mông
Thương bóng dáng chất chồng bao tâm sự

Xuân đà đến thì thầm trao hơi thở
Ánh nắng chiều mắc cỡ rón rén qua
Đôi bàn tay se sắt buổi mặn mà
Dìu chung lối thiết tha tình sâu đậm

Nghe rạo rực tim hồng mong hơi ấm
Chút nắng vàng xuân thắm thiết hoan ca
Ta với nhau gửi mộng nhớ em à !
Yêu tha thiết bài ca tình muôn thuở

Em có thấy xuân hồng đang gõ cửa
Nhộn nhịp xuân chan chứa khúc ca mừng
Ta thật lòng hay chỉ mỗi người dưng
Tình thấp thỏm trong từng đêm thương nhớ .



Bài Thơ: ĐIỆP XUÂN LUYẾN LÁY (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐIỆP XUÂN LUYẾN LÁY_______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nắng nhè nhẹ hương nồng Xuân thắm
Gió ngập ngừng hơi ấm tình Xuân
Em về Xuân đến tần ngần
Xuân hồng trải phố bâng khuâng lạ kỳ

Nắng len lỏi Xuân thì đương tới
Gió thoảng đưa Xuân gửi nồng nàn
Tô màu Xuân đẹp chứa chan
Nàng Xuân rực rỡ muôn ngàn ý thơ

Xuân rộn rã ngẩn ngơ Đông hết
Lộc mơn man Xuân dệt nắng hồng
Xuân về trải lối mênh mông
Lòng ta khắc khoải hương nồng Xuân trao

Mừng Xuân đến ngọt ngào cháy bỏng
Gửi nhớ nhung.. ủ dọng Xuân tràn
Mọi người Xuân mới an khang
Lộc Xuân tươi tắn riêng nàng mến yêu .

Scroll to Top