Bài Thơ: XUÂN NGỌT NGÀO (Tác giả: Lê Hoàng)

______ XUÂN NGỌT NGÀO _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tết bên ấy có vui không nhỏ ?
Anh âm thầm gửi gió mang đi
Lời yêu nồng cháy xuân thì
Trao nàng một trái tình si đợi chờ

Anh khắc khoải giấc mơ chung lối
Kề vai nàng sớm tối bên nhau
Tô niềm hạnh phúc tươi màu
Cho hoàng hôn tím vội trao ân tình.

Anh khao khát bình minh thật đẹp
Những nụ hoa khép nép duyên thầm
Sương mềm lấp lánh đôi chân
Dịu dàng nắng sớm gió ngân nhạc lòng.

Ta cách biệt mênh mông nỗi nhớ
Xuân ngọt ngào hơi thở tình yêu
Hoài mong em mãi ….rất nhiều
Hằng đêm thơ thẩn mỗi chiều ngẩn ngơ

Mong rằng sẽ… không mờ duyên ấy
Khi có nàng ..anh thấy đời vui
Hãy luôn vui vẻ tươi cười
Xa xôi phương đó có người yêu em .

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài viết tuyệt lắm ý anh
Lê Hoàng

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Ngọc Xuân
Ngọc Xuân
7 years ago

Tuyet voi lam tác giả oi!
Qua là một nhà thơ lãng mạn.

Trang Diep
Trang Diep
7 years ago

Hay lắm anh nè….

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Anh mong ước
Đón Xuân cùng nhỏ
Nhỏ hẹn hoài
Nhỏ có về mô
Đừng để anh khắc khoải
Mong chờ
Về nghe nhỏ
Anh mong lắm á …!

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Đầu năm LH khai bút những bài thơ lời bình dị , nhẹ nhàng nhưng chứa đầy xúc cảm , sâu lắng , thiết tha ! Chúc em năm mới luôn an khang , có nhiều st mới nhé ! Ôi ! Xuân ngọt ngào !

Thoa Le
Thoa Le
7 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm dạt dào……Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

Thơ hay quá!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Vui lắm hun ợ

Jojko Básnik
Jojko Básnik
7 years ago

I like

Scroll to Top