Bài Thơ: XUÂN MỘNG (Tác giả: Lê Hoàng)

______ XUÂN MỘNG ______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Kìa xuân thấp thỏm bên đời
Ru chìm cõi mộng lả lơi nụ tình
Lòng rạo rực… bình minh tỏa sáng
Ta giật mình trời rạng ngày tươi

Hôm qua giấc mộng tuyệt vời
Một vòng tay ấm bờ môi ngọt ngào
Xua nỗi nhớ… xuyến xao cách biệt
Khơi lửa hồng da diết tình nhau

Lòng này thương nhớ biết bao
Gửi về phương ấy ngời trao chân thành
Mong em sẽ ..an lành hạnh phúc
Ngon giấc nồng khó nhọc tiêu tan

Tình anh vẫn mãi ngập tràn
Thiết tha đêm hẹn mộng vàng uyên ương
Trao tất cả má hường yêu dấu
Mang mộng xuân nung nấu tuyệt vời .

****************************************
Trao tất cả má hường yêu dấu
Mang mộng xuân nung nấu tuyệt vời
Kìa xuân thấp thỏm bên đời
Ru chìm cõi mộng lả lơi nụ tình

Lòng rạo rực… bình minh tỏa sáng
Ta giật mình trời rạng ngày tươi
Hôm qua giấc mộng tuyệt vời
Một vòng tay ấm bờ môi ngọt ngào

Xua nỗi nhớ… xuyến xao cách biệt
Khơi lửa hồng da diết tình nhau
Lòng này thương nhớ biết bao
Gửi về phương ấy ngời trao chân thành

Mong em sẽ ..an lành hạnh phúc
Ngon giấc nồng khó nhọc tiêu tan
Tình anh vẫn mãi ngập tràn
Thiết tha đêm hẹn mộng vàng uyên ương

PS : LBST & STLB

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jojko Básnik
Jojko Básnik
7 years ago

Doslovne na ružiach ustlané.

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Sáng vui vẻ anh nè

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Anh ơi Ngày mới nhiều niềm vui nha

Mãi Còn Bên Nhau
Mãi Còn Bên Nhau
7 years ago

Xướng họa nhịp nhàng, những vần Stlb thật tuyệt. Sáng vui nhiều!

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Mát mẻ quá hun iu

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Ngày mới bình yên Anh nhé

Scroll to Top