Bài Thơ: ĐIỆP XUÂN LUYẾN LÁY (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐIỆP XUÂN LUYẾN LÁY_______
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Nắng nhè nhẹ hương nồng Xuân thắm
Gió ngập ngừng hơi ấm tình Xuân
Em về Xuân đến tần ngần
Xuân hồng trải phố bâng khuâng lạ kỳ

Nắng len lỏi Xuân thì đương tới
Gió thoảng đưa Xuân gửi nồng nàn
Tô màu Xuân đẹp chứa chan
Nàng Xuân rực rỡ muôn ngàn ý thơ

Xuân rộn rã ngẩn ngơ Đông hết
Lộc mơn man Xuân dệt nắng hồng
Xuân về trải lối mênh mông
Lòng ta khắc khoải hương nồng Xuân trao

Mừng Xuân đến ngọt ngào cháy bỏng
Gửi nhớ nhung.. ủ dọng Xuân tràn
Mọi người Xuân mới an khang
Lộc Xuân tươi tắn riêng nàng mến yêu .

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Hay lắm anh trai
Lê Hoàng,

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Thật sự hay… mà k hỉu.

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Xuan that dep

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Nắng nhè nhẹ
Hương nồng
Xuân thắm
Gió ngập ngừng
Hơi ấm tình Xuân
Em về
Xuân đến tần ngần
Xuân hồng trải phố
Bâng khuâng lạ kỳ

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Nắng len lỏi
Xuân thì đương tới
Gió thoảng đưa
Xuân gởi nồng nàn
Tô màu
Xuân đẹp chứa chan
Nàng Xuân rực rỡ
Muôm ngàn ý Thơ

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Xuân rộn rã
Ngẩn ngơ Đông hết
Lộc mơn man
Xuân dệt nắng hồng
Xuân về
Trải lối mênh mông
Lòng ta khắc khoải
Hương nồng Xuân trao

Jojko Básnik
Jojko Básnik
7 years ago

Very nice

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Mừng Xuân đến
Ngọt ngào cháy bỏng
Gửi nhớ nhung
Ủ dọng Xuân tràn
Mọi người
Xuân mới An Khang
Lộc Xuân tươi tắn
Riêng nàng mến yêu !

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Hay quá bạn Lê Hoàng ơi !

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Hay lắm nè…anh Ba LH ơi.

Thoa Truong
Thoa Truong
7 years ago

Xuân thật đáng yêu

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Tuyệt iu

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So pretty

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

.Mừng xuân đến
Tình yêu thắm sắc
Gió xuân đưa
Ngào ngạt trăm hoa !
Xuân về
Hoa nở ,chim ca
Tình em
Xuân sắc chan hòa lòng anh !

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Xuân về muôn nụ hoa bung.
Ngẩn ngơ cỏ biếc rưng rưng phận nghèo

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Áng thơ rất hay iu ak

Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ
5 years ago

Ôi thật á ? Yêu kiều đến thế
Rõ là nàng chễm chệ chứ đâu
Xuân qua lả lướt muôn mầu
Nghe mùi roi rói những câu ngọt ngào ???

Quynh Tuong
Quynh Tuong
5 years ago

Nàng xuân xinh đẹp yêu kiều
Thơ xuân luyện lấy mượt điều thêm xuân. .

Quocthang Tran
Quocthang Tran
5 years ago

Thơ hay huynh..! Có thể xem là kiệt tác ấy… Thầy dạy thơ có khác hen

Tai Nguyen
Tai Nguyen
5 years ago

thơ anh hây lắm

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp lắm TG à..

Thiên Hồng
Thiên Hồng
5 years ago

Thơ tuyệt lắm tg ơi

… mùa xuân về muôn hoa xinh thắm nụ
Dâng ngập lòng tha thiết ngọt lời ru
Trường Tiên soi Hương Giang biếc sương mù
Hạ cháy bỏng anh tình thu quyến rũ…

Scroll to Top