Thơ hay về Tình Đồng Đội của những Người Lính (tuyển tập)

Tuyển tập thơ hay về Tình Đồng Đội của những Người Lính trong thời chiến cũng như thời bình đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.
Thơ ca ngợi tình đồng đội rất gắn bó, đoàn kết,… của những người Lính; Thơ đi tìm lại đồng đội cùng chiến đấu của ngày xưa thật xúc động;..

Bài Thơ: VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con đường Chín Nam Lào nắng lửa
Đan bom thù vết cứa hằn sâu
Máy bay oanh tạc trên đầu
Chắc tay súng ngắm bên nhau chiến hào

Nửa cơm nắm ngon sao đến lạ
Lá thư nhà mang cả tình quê
Ra đi đã ước hẹn thề
Khi nào hết giặc con về Mẹ ơi

Trận đánh ấy một thời để nhớ
Bao người con ngã ở nơi này
Khói mờ bụi mắt cay cay
Mi tràn lệ nhỏ lòng đầy tiếc thương

Chiều nắng nhạt nén hương trầm tỏa
Đồng đội ơi tôi đã về đây
Nghe không sau lớp đất dày
Bàn tay muốn nắm bàn tay vô hình

Bao chiến sĩ hy sinh vì nước
Cho mỗi ngày ta được bình yên
Tri ân đến những bạn hiền
Bó hoa cúc thắm gửi miền nhớ thương

CP -27/4 /2019



Bài Thơ: CUỐI NĂM VIẾNG ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CUỐI NĂM VIẾNG ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CUỐI NĂM VIẾNG ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiến tranh xa rồi còn đó nỗi đau
Dù thời gian đã phai màu ký ức
Tình đồng đội vẹn nguyên trong lồng ngực
Nhớ bạn dặn dò trước lúc hy sinh

Nếu về quê hãy nói với mẹ mình
Với cô bạn thời học sinh trong trắng
Mình yêu họ cả hai người nhiều lắm
Xin đừng buồn khi mình chẳng về bên

Có những điều ta không thể nào quên
Trong giấc mơ còn nhắc tên đồng đội
Nhớ chiến trường xưa một thời bom dội
Khoai sắn rau rừng sớm tối chia nhau

Tết sắp đến rồi còn đó nỗi đau
Lúc mẹ mất vẫn nói câu nhớ nhé
Tìm hài cốt đưa nó về bên mẹ
Nó hy sinh lúc trẻ vẫn đơn côi

Bạn gái ngày xưa đã lấy chồng rồi
Nhưng bao năm vẫn đầy vơi thương nhớ
Thường thăm mẹ trong những lần đi chợ
Tết đến rồi biết bạn có vui không.

Bài Thơ: ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỒNG ĐỘI ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đồng đội ơi chúng tớ đã về đây
Nơi chiến trường xưa những ngày chống Mỹ
Tuổi hai mươi khi mình là chiến sĩ
Bên cánh rừng thành Quảng Trị năm xưa

Sát cánh bên nhau ngày nắng đêm mưa
Nằm chung lán khi gió lùa giá lạnh
Cùng tâm sự khi bước vào trận đánh
Thương mẹ già có hoàn cảnh cô đơn

Có những ngày phải ăn sắn thay cơm
Cháo nhường cho thằng yếu hơn bị ốm
Thuốc lào chia nhau cùng chung điếu đóm
Có ai ngờ một buổi sớm vượt sông

Mày trúng đạn pháo địch bắn như bông
Lúc mày hy sinh tao lòng như cắt
Đào cái hố chôn mày trong lòng đất
Không muốn tin vào sự thật đớn đau

Hết chiến tranh cuộc sống cũng bể dâu
Mấy đứa tao đã rủ nhau mấy bận
Đi tìm mày nơi rừng xưa chiến trận
Hoàn cảnh cơ hàn tới chậm mày ơi

Gặp mày rồi sao nước mắt cứ rơi
Giọt nước mắt của nửa đời lính chiến
Tóc đã bạc mới thoả lời tâm nguyện
Đưa mày trở về với bến sông quê.



Bài Thơ: VỀ NHÉ ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ NHÉ ĐỒNG ĐỘI ƠI (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ NHÉ ĐỒNG ĐỘI ƠI
Thơ: Bảo Châu

Giữa rừng sâu nghẹn ngào hương khói tỏa
Bao năm rồi nhớ quá đồng đội ơi
Giờ gặp nhau nước mắt cứ đầy vơi
Kìm trong dạ!… lại rơi trên lá đổ!…

Bạn nằm đây chẳng rì rầm sóng vỗ
Chỉ thầm thì nức nở với phong ba
Tắm sương đêm thêm ướt đẫm làn da
Trộn nắng cháy thân hòa trong bão táp

Chiến trường xưa chông gai chân ta đạp
Cứ xông lên vai vác đạn mở đường
Quê hương mình bị cày xới đau thương
Là người lính bình thường nhưng vĩ đại

Mình đứng đây giữa rừng thiêng hoang dại
Bạn đây rồi có phải thế vậy không?…
Chốn rừng hoang lạnh lẽo quá mênh mông
Mình như thấy bạn trông về quê mẹ

Đồng đội ơi cùng về quê bạn nhé
Mong ước này quá nhỏ bé phải không
Bao đêm rồi trong giấc ngủ chẳng nồng
Cứ canh cánh mắt trông về nới ấy

Trời trong xanh đồng đội ơi có thấy?…
Đang vẫy chào chúng ta đấy bạn ơi!!!
Dấu chân mình đi tìm bạn khắp nơi
Nay gặp rồi đồng đội ơi về nhé

Bảo Châu
14.11.18

Bài Thơ: VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đây nước mắt lại rơi
Nhớ thương đồng đội một thời bên nhau
Chiến trường ngày ấy rừng sâu
Đạn bom sốt rét vui sầu cùng chia

Bạn về thế giới bên kia
Nghĩa trang liệt sĩ mộ bia bạn nằm
Mỗi lần mình ghé tới thăm
Kỷ niệm ngày ấy bao năm hiện về

Chia nhau từng khói thuốc rê
Đào măng hái lá đem về nấu canh
Đêm nằm lạnh giá chung chăn
Chiến hào ngày ấy bao lần xung phong

Thư nhà cùng đọc cùng mong
Nhắc cô bạn gái tuổi hồng bên nhau
Quê nhà cấy lúa trồng rau
Hẹn ngày gặp lại làm dâu mẹ già

Ai ngờ bạn đã đi xa
Lúc hai mươi tuổi mãi là thanh niên
Chỉ thương một bóng mẹ hiền
Chờ con không được tới miền bồng lai

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 02/09/2018lHoa Việt,Nguyen Martin



Bài Thơ: TÂM SỰ HAI NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂM SỰ HAI NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ HAI NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mày đấy à sao bây giờ mới tới
Xưa hứa rồi để tao đợi bấy năm

Đã bao lần tao cũng định đi thăm
Đón mày về để nằm cùng đồng đội
Nhưng nghèo quá cảnh vợ con cũng tội
Lần lữa mấy lần mới tới được đây

Tiền tàu xe tao cũng phải đi vay
Chậm một chút tao mong mày thông cảm
Mày biết đấy hai đứa mình là bạn
Chẳng có gì ngăn cản được con tim

Tao trách nhầm mày thôi nhé tao xin
Riêng với mày thì tao tin tuyệt đối
Trong đạn bom tình mình không thay đổi
Chẳng cớ gì mày có lỗi với tao

Mày vẫn như xưa thích nói tào lao
Có bắn không thuốc lào làm một khói
Khẩu ba zô ka ngày xưa mày hay nói
Tao mang theo người cùng gói thuốc đây

Hút xong rồi mình hai đứa bắt tay
Lên tao cõng đưa mày về với mẹ
Không sao đâu bây giờ mày cũng nhẹ
Tao già rồi đâu còn khoẻ như xưa

Thôi về nhanh kẻo lại gặp cơn mưa
Mẹ đợi mày bên gốc dừa trước ngõ
Mẹ nói rằng: Mẹ muốn nằm với nó
Để lần này mày không bỏ mẹ đi.

Bài Thơ: TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mấy chục năm thời gian đã phai màu
Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại
Tình đồng đội trong ta còn sống mãi
Không biết bạn mình hiện tại nằm đâu

Bụi thời gian đã nhuộm trắng mái đầu
Vẫn nhớ mãi nơi rừng sâu ngày ấy
Mình với bạn vừa bước qua mười bảy
Giữa chiến trường ta con chấy cắn đôi

Bạn hy sinh trong trận chiến trên đồi
Mình cũng bị thương ở nơi bờ suối
Bạn ra đi mới tròn hai mươi tuổi
Để cho mình mãi tiếc nuối khôn nguôi

Thiên đường trên cao bạn có mỉm cười
Có còn nhớ đến một người đồng đội
Luôn cảm thấy trong lòng mình có lỗi
Để bạn bao năm nằm với rừng sâu

Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Bạn thân ơi ở nơi đâu hãy nói
Về đây đi tập trung cùng đồng đội
Bên mẹ già đang mong đợi ngày đêm.



Bài Thơ: ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sau bao năm tao mới trở lại đây
Để tìm mày dưới gốc cây săng lẻ
Rừng miền đông ta bên nhau hồi trẻ
Tao với mày mạnh mẽ giống nhau

Nhớ ngày ấy tao hai mốt tuổi đầu
Mày hai mươi thân nhau như ruột thịt
Giữa chiến trường đạn bom mù mịt
Quê hương chúng mình ở tít Hải Dương

Ta thường gọi nhau hai tiếng đồng hương
Mình chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt
Thực ra chúng mình đứa nào cũng biết
Ở chiến trường sống chết như chơi

Tao vẫn nhớ ngày ấy lắm mày ơi
Mày xông lên khi đầy trời lửa đạn
Một viên đạn thù nhằm ngay giữa trán
Mày đã lên đường ôi bạn thân yêu

Ngày hôm ấy trời mưa lúc buổi chiều
Tao thương mày rất nhiều nhưng không khóc
Vuốt mắt mày tao gói trong cái bọc
Đào hố chôn dưới một gốc cây già

Khắc lên cây tên mày thật xót xa
Hết chiến tranh tao phải ra miền bắc
Về làm nông dân khi quê nhà hết giặc
Vất vả cày bừa khó nhọc quanh năm

Đến bây giờ mới có thể vào thăm
Đưa mày về để nằm cùng đồng đội
Cắn cỏ lạy mày cho tao xin lỗi
Chậm thế này cũng chỉ bởi khó khăn

Cây ngày xưa giờ đã rợp bóng xanh
Tên mày xưa nay đã thành vết sẹo
Tao đào chỗ mày nằm cho thật khéo
Không dám đụng vào người kẻo mày đau

Tao đã già hai thứ tóc còn đâu
Mày vẫn trẻ như ngày đầu ra trận
Tao nói nhỏ xin mày đừng có giận
Bao năm rồi mà mày vẫn trai tơ.

Bài Thơ: HÁT CHO ĐỒNG ĐỘI TÔI NGHE (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÁT CHO ĐỒNG ĐỘI TÔI NGHE (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÁT CHO ĐỒNG ĐỘI TÔI NGHE
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tôi đứng hát cho đồng đội tôi nghe
Giữa nghĩa trang khắp bốn bề hoang vắng
Đồng đội tôi đang xếp thành hàng thẳng
Xung quanh tôi toàn màu trắng mộ bia

Không khóc đâu sao nước mắt đầm đìa
Một liệt sĩ nằm dưới kia là bạn
Nó với tôi cùng vào bom ra đạn
Cùng chung chiến hào chung lán rừng sâu

Mẩu thuốc lá ngày ấy vẫn chia nhau
Chia từng củ sắn mớ rau khi đói
Quê của bạn tôi ở ngoài Hà Nội
Nó hát ngọt ngào giọng nói cũng hay

Xa giảng đường bạn tôi đã vào đây
Nó tâm sự mong một ngày học lại
Cho tôi xem lá thư người bạn gái
Hẹn ngày về sẽ mãi mãi nên duyên

Nhưng bạn tôi ở lại với bưng biền
Một viên đạn thù đã xuyên qua trán
Khi chúng tôi đang xung phong cùng bạn
Tôi chôn nó rồi dưới tán rừng xanh

Bạn về nghĩa trang khi hết chiến tranh
Tổ quốc ghi công bạn thành liệt sĩ
Xin bạn yên lòng nằm đây yên nghỉ
Nghe mình hát bài đồng chí ngày xưa.



Bài Thơ: TÌNH YÊU – TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU - TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU – TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Mạc Phương

( Viết lại câu chuyện tình của một người chiến sĩ năm xưa )

Anh gặp em giữa chiến trường ác liệt.
Và yêu em ngay giây phút đầu tiên.
Nơi tiếng bom rơi đạn nổ triền miên.
Tình yêu ấy rụt rè chưa dám ngỏ.

Chỉ ngày đêm trao em qua làn gió.
Nụ hôn mơ vồi vội giữa bạn bè.
Chưa một lần nắm tay nói em nghe.
Con tim anh đang rộn ràng xao xuyến.

Đơn vị em vào Nam Lào chinh chiến.
Và bặt tin từ dạo ấy đến giờ.
Anh mong chờ thư em đến ngẩn ngơ.
Nỗi nhớ thương gửi trong trang nhật kí.

Em trở về …anh lại vào Quảng Trị.
Hai đứa ngược đường chẳng gặp được nhau.
Kể từ đó anh ôm mối duyên đầu.
Người anh yêu trong tình cờ gặp gỡ.

Chiến tranh lùi xa anh còn mắc nợ.
Để bây giờ đồng đội cũ xum vầy.
Gặp lại em…người chiến sĩ trước đây.
Mình nhìn nhau…nắm tay chào ĐỒNG ĐỘI.

BLT 21/7/2017
Ảnh internet

Scroll to Top